Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp dẫn đầu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp- Phan Văn Thắng và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, bà Trương Thị Diệp đã có cuộc gặp gỡ nhiều cảm xúc của với các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1-21 Ba Kè sau khi vượt qua chuyến hành trình khoảng 1.000 hải lý xa xôi.
Chia sẻ khi đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp, Trung úy Nguyễn Thành Sỉ cho biết, bản thân rất vui mừng và tự hào là một người con Đất Sen hồng đang công tác tại đây và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng phấn đấu hơn nữa để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương .
Được biết Trung uý sinh năm 1997, ngụ phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đã gần 03 năm ra công tác tại đảo Trường Sa, được học tập, huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân. Trung uý mang trong tim tình yêu quê hương và nhiệt huyết tuổi trẻ. Trung uý chia sẻ, trước đây khi được biết về huyện đảo Trường Sa thì anh chỉ ước một lần được ra thăm và gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Nhưng khi được cấp trên phân công công tác tại đảo Trường Sa, anh cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì được đóng góp một phần công sức của mình để giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đến thăm Nhà giàn DK1-21 Ba Kè, đoàn công tác có buổi trò chuyện với Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1-21 Ba Kè – Trung úy Phan Khánh Linh, một người con ưu tú khác của quê hương Đồng Tháp. Được biết Phó Chỉ huy trưởng sinh năm 1998, ở xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Trung úy Phan Khánh Linh là một chiến sĩ nhà giàn có nhiệm vụ trực canh, quan sát, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong 08 năm qua, dù học tập, công tác xa nhà nhưng Trung uý vẫn kiên định với một tình yêu lớn lao, sẵn sàng cống hiến, ngày đêm canh giữ biển trời, góp thanh xuân để giữ gìn vững chắc thành đồng Tổ quốc trên biển.
“Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng luôn được người cán bộ, chiến sĩ đặt lên hàng đầu. Tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi được Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đến thăm và động viên. Đây là kỷ niệm xúc động, đáng nhớ với riêng bản thân tôi nói riêng và Nhà giàn DK1-21 nói chung, đồng thời cũng là động lực để tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và lan tỏa hình ảnh công dân Đất Sen hồng trên vùng biển, đảo quê hương” –Trung uý chia sẻ với lòng tự hào.
Chuyến công tác của tỉnh Đồng Tháp lần này với những thông điệp chứa chan những tình cảm đầy yêu thương của người con Đất Sen hồng dành cho cán bộ, chiến sĩ, người dân đang sinh sống tại vùng biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, thông qua chuyến hành trình, còn góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết học hỏi giao lưu giữa các đơn vị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp.
Đoàn Phương