Thành cổ Quảng Trị – Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tối ngày 02/01/2026, Đoàn Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ dâng hương và thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
![]() |
| Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ dâng hương, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, trang nghiêm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. |
Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ.
![]() |
| Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. |
Trong khói hương trầm mặc tại bến thả hoa đăng, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Cách đây hơn nửa thế kỷ, trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn đã trở thành nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hàng nghìn người con ưu tú của đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Hoạt động này không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'. Từ đó, tôi luyện bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân."
Ngay sau nghi thức dâng hương, hàng nghìn hoa đăng rực rỡ đã được các cán bộ, chiến sĩ thả xuống dòng sông Thạch Hãn. Những ánh nến lung linh mang theo lòng biết ơn và lời cầu nguyện cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát, đồng thời gửi gắm ước nguyện về một đất nước hòa bình, thịnh vượng.
![]() |
| Những ánh nến lung linh mang theo lòng biết ơn và lời cầu nguyện cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát, đồng thời gửi gắm ước nguyện về một đất nước hòa bình, thịnh vượng. |
Buổi lễ thả hoa đăng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Trị và người dân địa phương, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".