Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái – Sắc màu Tây Bắc” sẽ khai mạc lúc 19h30 ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình khai mạc được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai, đưa hình ảnh Mường Lò cùng những vòng Xòe lan tỏa đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Nhưng sức hấp dẫn của lễ hội không chỉ nằm trong một đêm khai mạc. Từ ngày 15–21/10, hàng loạt hoạt động được tổ chức tại Nghĩa Lộ và các địa phương lân cận, mở ra một tuần khám phá Tây Bắc bằng nhiều lớp trải nghiệm: xem Xòe, sống cùng bản Thái, đi giữa mùa vàng, thưởng trà Shan tuyết, khám phá nông nghiệp và hòa mình vào những lễ hội bản địa.
![]() |
| Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ khai mạc vào 19h30 ngày 16/10/2026 tại Sân vận động Nghĩa Lộ. |
Tâm điểm của lễ hội là màn đại Xòe có sự tham gia của 2.026 người. Con số được lựa chọn gắn với năm tổ chức sự kiện, đồng thời tạo nên một không gian trình diễn cộng đồng có quy mô lớn tại Sân vận động Nghĩa Lộ.
Giá trị của đại Xòe không chỉ nằm ở số lượng người tham gia. Trong văn hóa của đồng bào Thái, vòng Xòe là nơi mọi người nắm tay nhau, không phân biệt tuổi tác hay vị trí. Khi tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, vòng Xòe mở rộng cũng là lúc niềm vui, sự gắn kết và lòng hiếu khách được truyền từ người này sang người khác.
Năm năm sau khi Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh, màn đại Xòe 2.026 người mang ý nghĩa như một cuộc hội ngộ của cộng đồng với di sản. Nghệ thuật Xòe không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà tiếp tục được thực hành, trao truyền và sống trong đời sống hôm nay.
Trước giờ khai mạc, từ 17h30 đến 19h ngày 16/10, chương trình diễu diễn đường phố sẽ diễn ra trên tuyến đường Điện Biên – Nguyễn Quang Bích – Sân vận động Nghĩa Lộ.
Các sắc màu trang phục, âm nhạc, điệu múa và nét văn hóa Tây Bắc được đưa ra đường phố, tạo nên phần mở đầu gần gũi, sôi động. Du khách không chỉ đứng ngoài quan sát mà có cơ hội bước vào bầu không khí lễ hội ngay giữa lòng đô thị Nghĩa Lộ.
Từ ngày 15–21/10, Quảng trường Golden Field và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành không gian giới thiệu văn hóa, du lịch vùng Tây Bắc.
Triển lãm ảnh đẹp du lịch Tây Bắc và chuyên đề “Lào Cai – Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” mang đến cho du khách góc nhìn rộng hơn về thiên nhiên, con người và bản sắc của vùng đất. Mỗi bức ảnh không chỉ giới thiệu một cảnh đẹp mà còn góp phần gợi mở những hành trình mới, từ thung lũng Mường Lò đến các vùng chè, ruộng bậc thang và bản làng miền núi.
Cũng trong thời gian này, Hội chợ Du lịch Tây Bắc và khu quảng bá sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường Golden Field.
Sự kết hợp giữa văn hóa, du lịch và sản phẩm địa phương giúp lễ hội vượt khỏi khuôn khổ trình diễn. Du khách có thể tìm hiểu sản vật, nông sản, hàng thủ công và những sản phẩm mang đặc trưng từng vùng. Đối với các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh, đây là cơ hội giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến thị trường, lắng nghe phản hồi của khách hàng và tìm kiếm những kết nối mới.
Điểm đáng chú ý trong chương trình năm nay là các hoạt động không tập trung hoàn toàn tại sân khấu chính. Không gian lễ hội được mở rộng về bản làng, vùng sản xuất nông nghiệp và các điểm đến đặc trưng.
Tại phường Nghĩa Lộ, chương trình “Một ngày sống cùng bản Thái” đưa du khách đến gần hơn với nhịp sống của cộng đồng. Thay vì chỉ xem một tiết mục Xòe, khách có thể tiếp cận văn hóa Thái qua nếp nhà, ẩm thực, trang phục, nghề thủ công và sinh hoạt thường ngày.
Ở phường Trung Tâm, hoạt động “Hoa trái bốn mùa – Trải nghiệm và kết nối” mở thêm một lát cắt về đời sống sản xuất. Phường Cầu Thia tổ chức tour trải nghiệm nông nghiệp, trong khi xã Liên Sơn mang đến không khí sôi động của giải đua mảng.
Những hoạt động này giúp du lịch Mường Lò trở nên gần gũi hơn. Cảnh quan là điểm khởi đầu, nhưng điều giữ chân du khách lại là trải nghiệm được trực tiếp tham gia, gặp gỡ người dân và hiểu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, mỗi tập quán.
Chuỗi hoạt động hưởng ứng còn mở rộng hành trình đến nhiều địa phương từ ngày 15–21/10. Tại xã Văn Chấn, Festival trà Shan tuyết Lào Cai năm 2026 giới thiệu một sản vật gắn với vùng núi cao, khí hậu và kinh nghiệm canh tác lâu đời của người dân. Không chỉ là đồ uống, trà Shan tuyết có thể trở thành cầu nối giữa nông nghiệp, văn hóa thưởng trà và du lịch trải nghiệm.
Giải marathon “MU CANG CHAI ULTRA TRAIL” 2026 dành cho những du khách muốn khám phá vùng cao bằng bước chạy, thử sức trên địa hình núi và cảm nhận thiên nhiên theo một cách khác.
Xã Púng Luông tổ chức Lễ hội mừng cơm mới – một sinh hoạt văn hóa gắn với mùa vụ, lòng biết ơn đất trời và ước vọng về cuộc sống no đủ. Tại xã Tú Lệ, hoạt động dù lượn “Bay trên mùa vàng” đem lại góc nhìn ngoạn mục từ trên cao, nơi ruộng bậc thang, thung lũng và bản làng hiện ra trong sắc vàng của mùa thu hoạch.
Khi được kết nối trong cùng một chương trình, những hoạt động này tạo nên hành trình có chiều sâu hơn cho du khách. Từ Nghĩa Lộ, khách có thể trải nghiệm văn hóa Thái, khám phá nông nghiệp, thưởng thức sản vật, tìm đến mùa vàng và tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời.
Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: lấy di sản Xòe Thái làm trung tâm nhưng không tách di sản khỏi cộng đồng và không gian sinh kế.
Vòng Xòe kết nối con người. Hội chợ kết nối sản phẩm. Các tour trải nghiệm kết nối du khách với bản làng. Marathon, dù lượn và mùa vàng kết nối văn hóa với cảnh quan. Khi những yếu tố này bổ trợ cho nhau, thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu của du khách có cơ hội được nâng lên, đồng thời tạo thêm sinh kế cho hộ làm du lịch, nghệ nhân, người sản xuất nông nghiệp và các cơ sở OCOP.
Tuy nhiên, sức sống của một điểm đến không chỉ được quyết định bởi quy mô lễ hội. Trải nghiệm thực tế của du khách còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ, khả năng tổ chức, giao thông, vệ sinh môi trường, thông tin hướng dẫn và cách cộng đồng kể câu chuyện về chính vùng đất của mình.
Từ ngày 15–21/10, Mường Lò không chỉ mời gọi du khách đến xem một đêm đại Xòe. Vùng đất này mở ra cả một hành trình: từ vòng tay trong điệu Xòe đến nếp nhà sàn, từ chén trà Shan tuyết đến ruộng bậc thang mùa vàng, từ nhịp sống bản Thái đến bầu trời Tú Lệ.
Và giữa hành trình ấy, mỗi du khách đều có thể tìm thấy một sắc màu riêng của Tây Bắc.