Tới tham dự còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện qua các thời kỳ, cùng đông đảo nhân dân và thân nhân các liệt sĩ đã đến Khu tưởng niệm di tích lịch sử Trung đoàn 207, ở ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An dự Lễ giỗ lần thứ 50 của các liệt sĩ Trung đoàn 207 thuộc Quân khu 8.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hoá (Long An) đã ôn lại truyền thống, lịch sử đấu tranh và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Trung đoàn 207.
“Tôi không thuộc đơn vị Trung đoàn 207. Tôi thuộc tiểu đoàn 269, đánh ở chiến trường Mộc Hoá, tiếp quản vòng xoay Mỹ Tho. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cùng đoàn cựu chiến binh thuộc tỉnh Thanh Hoá vào đây để viếng đồng đội. Tuy không cùng đơn vị nhưng cùng chiến trường, cùng chung một lý tưởng"- ông Bùi Văn Lễ xúc động đặt nhành hoa lên mộ gió của các chiến sĩ.
Cách đây 50 năm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vào tháng 10/1973, Trung đoàn 207 thuộc Quân khu 8, được lệnh hành quân từ căn cứ Ba Thu về Khu 9 ở miền Tây. Đến địa điểm Rạch Bắc Bỏ thuộc ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước thì bị quân địch phát hiện.
Một trận đánh vô cùng ác liệt và bi tráng của Trung đoàn 207 với lực lượng chủ yếu là sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội vừa nhập ngũ, các cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã bị địch tập kích và kiên cường chiến đấu trong một trận chiến không cân sức với gần 200 người đã anh dũng hy sinh. Nhiều chiến sĩ có tuổi đời còn rất trẻ, đang là sinh viên từ miền Bắc tình nguyện vượt Trường Sơn vào miền Nam đánh Mỹ.
Trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ Trung đoàn 207, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân ở đây đã tự lập miếu thờ.
Đến năm 2011, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 207 và các mạnh thường quân đã đóng góp kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm để người thân liệt sĩ và người dân đến thăm viếng. Năm 2012, Khu tưởng niệm được công nhận là Khu Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Từ khi được hình thành đến nay, Khu tưởng niệm di tích lịch sử Trung đoàn 207 thuộc Quân khu 8 đã thu hút rất nhiều lượt khách từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến viếng.
Đây cũng là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay về sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. "Trong thời gian qua, Đoàn thanh niên địa phương cũng tuyên truyền cho các bạn thanh niên, người dân trên địa bàn và người dân trong, ngoài địa phương biết và tìm đến khu di tích, giới thiệu về lịch sử Trung đoàn 207 anh hùng. Đồng thời cũng phối hợp với ngành giáo dục tổ chức cho thanh niên, học sinh các chương trình hành trình về địa chỉ đỏ Trung đoàn 207"- chị Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Bí thư Huyện Đoàn Thạnh Hoá chia sẻ.
Uyển Nhi