Đặc biệt, gần 1 tháng nay thành phố thực hiện Chỉ thị giãn cách nghiêm ngặt, hình ảnh chiến sỹ Công an sáng xách giỏ ra chợ đã trở nên thân thuộc, gần gũi và vô cùng đẹp đẽ trong mắt người dân.

Hình ảnh các chiến sỹ Công an nhân dân thay phiên xách giỏ đi chợ mua, mua lương thực, thực phẩm giúp dân trở nên vô cùng đẹp đẽ, gần gữi trong mắt mọi người dân.
Trải qua những ngày thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", người dân chịu khổ một thì lực lượng tuyến đầu chịu khổ gấp nhiều lần. Trong đó, phải nói tới lực lượng công an. Không chỉ lo đảm bảo trật tự, kiểm soát người dân đi lại...Đặc biệt, hình ảnh các anh xách giỏ đi chợ mua, từng bó rau, con cá, chai nước mắm, bịch muối... để mang đến tận nơi cho những người dân đang gặp khó khăn.
Đại úy Đặng Thái Đạo, cảnh sát khu vực Trung Hòa A, phường Vĩnh Trung cùng đồng nghiệp thay phiên nhau đi chợ mua lương thực, thực phẩm và thuốc cho người dân. Nghe tin người dân khu vực thiếu rau xanh trong những ngày dịch bệnh, bằng mối quan hệ của mình, Đại úy Đặng Thái Đạo và các đồng đội đã kêu gọi các mạnh thường quân trên địa bàn phường hỗ trợ hàng trăm kg rau, củ, quả, mì tôm, gạo, bánh mỳ... cho bà con ở các chốt cách ly y tế và hỗ trợ gạo, mỳ tôm cho các sinh viên bị kẹt lại yên tâm chống dịch. "Thêm một kg gạo, một chút rau xanh là bớt đi gánh nặng của người dân trong những ngày khốn khó" Đại úy Đạo cho biết thêm. 
"Trong những ngày thành phố thực hiện chủ trương giãn cách, với quyết tâm "không để ai ở lại phía sau", các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận - đoàn thể, hàng trăm chiến sỹ công an nhân dân thay phiên xách giỏ đi chợ mua, mua lương thực, thực phẩm, họ trở thành những "Shipper" đặc biệt, giúp dân trở nên vô cùng đẹp đẽ, gần gữi trong mắt mọi người dân.
Những nghĩa cử cao đẹp, những hình ảnh gần gũi, thân thiện của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng, không chỉ góp phần hiện thực hóa chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Chính phủ, mà còn tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng người dân.
Hữu Văn