Những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cho mùa đoàn viên, tại vùng biên giới Lò Gò (xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), một “mùa xuân sớm” đã đến với cán bộ, chiến sĩ và bà con vùng biên bằng những phần quà nghĩa tình, những cái bắt tay ấm áp và lời ca vang giữa vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
![]() |
| “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” do Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Người lính Phương Nam phối hợp Đồn Biên phòng Lò Gò và UBND xã Phước Vinh tổ chức. |
Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát – Nguyên Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Thượng tá Lê Trọng Tình - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh…
“Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” do Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Người lính Phương Nam phối hợp Đồn Biên phòng Lò Gò và UBND xã Phước Vinh mới đây được tổ chức tại xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Tết đến, vừa chăm lo đời sống người dân khó khăn, vừa tiếp thêm động lực cho lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biên giới .
![]() |
![]() |
| Đoàn đại biểu đã dâng hương tại Đền liệt sĩ Lò Gò, Tây Ninh. |
Từ sáng sớm, đoàn đại biểu đã dâng hương tại Đền liệt sĩ Lò Gò. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, phút mặc niệm dành cho các anh hùng liệt sĩ khiến nhiều người lặng đi. “Chúng tôi muốn bắt đầu hành trình bằng sự tri ân, bởi bình yên hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh”, một thành viên Ban tổ chức chia sẻ.
![]() |
| CCB Nguyễn Công Trung - Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam dâng hương tại Đền liệt sĩ Lò Gò. |
Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” được bắt đầu bằng những ca khúc cách mạng như “Hát mãi khúc quân hành”, “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Tự hào trái tim người lính”… được trình diễn bởi các cựu chiến binh và văn nghệ sĩ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân theo dõi .
Phát biểu khai mạc, cựu chiến binh Nguyễn Công Trung – Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của hoạt động. Ông nói: “Khi Tết đến, nhiều nơi sum họp đủ đầy thì ở biên cương vẫn còn những gia đình thiếu thốn, nhiều chiến sĩ phải xa nhà làm nhiệm vụ. Chúng tôi mong những phần quà hôm nay sẽ góp phần mang lại một cái Tết ấm áp hơn cho bà con và bộ đội” .
Theo ông Trung, điều quý nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà ở sự kết nối: “Đây là nhịp cầu để hậu phương gửi gắm tình cảm tới tiền tuyến, để tình quân – dân thêm gắn bó”.
Chia sẻ thêm, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, bày tỏ xúc động khi trở lại một đơn vị biên phòng giàu truyền thống. Ông cho biết: “Khi mọi người đón Tết bên gia đình thì cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn chắc tay súng, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ từng tấc đất biên cương. Bình yên không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của người lính” .
![]() |
| Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân |
Ông cũng nhắc lại lịch sử chiến đấu của Đồn Biên phòng Lò Gò – một trong những đơn vị đầu tiên ở miền Nam, từng trải qua những tháng ngày ác liệt bảo vệ biên giới Tây Nam. “Truyền thống ấy là động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông nói.
Từ thực tiễn gắn bó với địa bàn, Trung tá Nguyễn Văn Vương – Chính trị viên Đồn Biên phòng Lò Gò cho biết, với người Việt, Tết là thời khắc đoàn viên, nhưng ở vùng biên giới, niềm vui ấy đôi khi chưa trọn vẹn khi vẫn còn nhiều hộ dân phải lo toan mưu sinh.
![]() |
| Trung tá Nguyễn Văn Vương – Chính trị viên Đồn Biên phòng Lò Gò . |
Theo Trung tá Vương, những năm qua, đơn vị luôn xác định “giúp dân ổn định cuộc sống cũng chính là giữ vững biên cương”, từ đó triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tay kéo biên phòng”, “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”… hỗ trợ sinh kế, chăm lo học sinh nghèo, gia đình chính sách.
“Đặc biệt, chương trình ‘Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản’ đã trở thành hoạt động thường niên, mang đậm tính nhân văn của người lính quân hàm xanh mỗi độ Tết đến, Xuân về. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của CLB Trái tim Người lính Phương Nam, các cấp chính quyền và nhà hảo tâm để bà con có thêm một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn”, Trung tá Nguyễn Văn Vương chia sẻ.
Ông cũng khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lò Gò sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, đồng thời gắn bó, sẻ chia với nhân dân, để mỗi mùa xuân nơi tuyến đầu luôn trọn vẹn nghĩa tình.
Điểm nhấn của chương trình là phần trao quà Tết cho các hộ dân khó khăn và gia đình chính sách. Hàng trăm suất quà, nhu yếu phẩm và tiền mặt được trao tận tay người dân. Nhiều cụ già, phụ nữ, trẻ em không giấu được niềm vui khi lần đầu tham dự một hoạt động đông vui như vậy.
![]() |
| Trao quà đến người dân vùng biên. |
Bà Nguyễn Thị T., một người dân xã Phước Vinh, xúc động chia sẻ: “Tết này nhà tôi đỡ lo hơn. Quan trọng nhất là thấy bộ đội và các cô chú từ thành phố xuống thăm hỏi, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm thật sự”.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao bằng khen, thư cảm ơn cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, đồng thời tặng tranh lưu niệm cho đồn biên phòng và chính quyền địa phương như lời tri ân sự đồng hành trong công tác an sinh.
![]() |
| Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác an sinh, đền ơn đáp nghĩa. |
Giữa nhịp sống hiện đại, những hoạt động như “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” cho thấy nghĩa tình vẫn luôn hiện hữu nơi tuyến đầu. Ở đó, mùa xuân không chỉ đến bằng hoa lá, mà bằng sự sẻ chia, đoàn kết và niềm tin được bồi đắp qua từng hành động cụ thể.
Trước đó, đoàn công tác đã được Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lò Gò đưa đến tham quan cột mốc 133 – một trong những cột mốc chủ quyền quan trọng trên tuyến biên giới Tây Nam. Cột mốc nằm trên địa bàn xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh, do Đồn Biên phòng Lò Gò trực tiếp quản lý, đánh dấu đường phân định ranh giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Campuchia. Đây không chỉ là điểm mốc pháp lý về chủ quyền quốc gia, mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và ý thức bảo vệ biên giới cho người dân và du khách khi đến tham quan.
|
![]() |
| Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam Nguyễn Công Trung trao tặng quà đến Đồn Biên phòng Lò Gò. |
![]() |
![]() |
| Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc 133. |