Chương trình do Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Lò Gò và UBND xã Phước Vinh tổ chức, là sự kết tinh của tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa Nhân dân với lực lượng vũ trang, giữa các thế hệ hôm qua, hôm nay và mai sau.
Không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất, “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia nghĩa tình, là nhịp cầu gắn kết hậu phương với tiền tuyến, kết nối những tấm lòng nơi đô thị với đồng bào vùng biên giới, kết nối thế hệ đi trước với thế hệ đi sau trong trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Phạm Hùng Thái – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; Ông Võ Trần Tuấn Thanh - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và dân vận tỉnh Tây Ninh…
![]() |
| Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh (trái); ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (giữa). |
Mùa xuân đến từ tiếng hát giữa vùng biên
Từ 17 giờ 30, những ca khúc về quê hương, về mùa xuân, về người lính đã vang lên giữa không gian thoáng rộng. Không rạp hát sang trọng, không ánh đèn cầu kỳ, nhưng tiếng vỗ tay thì đầy ắp. Người lớn ngồi chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật gù theo điệu nhạc. Trẻ nhỏ thì chen lên gần sân khấu, mắt sáng rỡ theo từng động tác múa.
Một chiến sĩ trẻ cười nói: “Cả năm bà con mới có dịp đông vui vậy đó chị”. Ở nơi biên giới, chỉ cần một đêm nhạc thôi cũng đủ làm xóm làng rộn ràng như hội.
Nếu âm nhạc mang đến niềm vui tinh thần, thì những món quà Tết lại mang theo hơi ấm rất thật. Hàng trăm suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm… được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình còn trao tặng một bộ máy siêu âm tầm soát ung thư phục vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ địa phương – món quà thiết thực cho công tác y tế vùng biên.
Nhận túi quà trên tay, một người dân xúc động: “Có quà, có văn nghệ, vui như Tết tới sớm. Lâu rồi mới đông vui vậy”. Niềm vui của bà con giản dị vậy thôi, nhưng đủ làm ấm cả lòng người.
![]() |
| Hàng trăm suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm… được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. |
Lời tâm sự từ trái tim người lính
Giữa phần lễ trang trọng, cựu chiến binh Nguyễn Công Trung – Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam chia sẻ những lời gan ruột. Ông nhắc lại truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, việc đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nhất là khu vực biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, luôn là trách nhiệm và tình cảm tự nhiên của những người lính năm xưa.
“Chúng tôi mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai thiếu đi niềm vui trong ngày Tết”, ông Trung nói.
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung – Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam. |
Theo ông Nguyễn Công Trung, chương trình không chỉ là đêm văn nghệ mà còn là dịp gắn kết, sẻ chia, lan tỏa yêu thương giữa hậu phương và biên cương, giữa người dân và bộ đội.
Dưới hàng ghế khán giả, nhiều chiến sĩ chăm chú xem. Với họ, những lời ấy như nói hộ tâm tư của người đang ngày đêm bám chốt giữ đường biên giới đất nước.
Khi sân khấu xóa nhòa mọi khoảng cách
Đêm xuống, chương trình nghệ thuật bước vào phần sôi động nhất. Những ca khúc về biên cương, về người lính, về quê hương nối tiếp nhau. Tiếng hát vang xa trong màn đêm, dội vào rừng cây, vọng lại thành những dư âm đặc biệt.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật về các ca khúc người lính... |
Sự xuất hiện của các nghệ sĩ từ TP. Hồ Chí Minh với sự góp mặt của ca sĩ Vũ Hà, đặc biệt là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến không khí bùng nổ. Những người nghệ sĩ ấy gác lại sân khấu lớn, vượt đường xa về phục vụ miễn phí cho bộ đội và bà con.
Ánh đèn điện thoại bật lên lấp lánh như những đốm sao giữa rừng đêm. Người dân hát theo, reo hò. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả dường như biến mất. Một chiến sĩ đứng làm nhiệm vụ bảo vệ chia sẻ: “Tụi em tuy bận làm nhiệm vụ không xem trọn được, nhưng nghe bà con cười là thấy vui rồi”. Niềm vui của người lính đôi khi chỉ giản đơn như thế.
![]() |
| Ca sĩ Vũ Hà, là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phục vụ bà con vùng biên. |
Gần cuối chương trình, khi tiếng nhạc dần lắng xuống, nhiều người vẫn chưa muốn ra về. Những cái bắt tay siết chặt, những lời cảm ơn mộc mạc, những nụ cười thật hiền.
Giữa mênh mang biên giới, đêm văn nghệ ở Lò Gò đã làm được điều hơn cả một buổi biểu diễn: thắp lên sự gắn kết bền chặt giữa quân và dân.Bởi ở nơi tuyến đầu Tổ quốc, mùa xuân không chỉ đến từ cành mai hay bánh chưng. Mùa xuân đến từ những chuyến xe chở quà vượt đường xa, từ tiếng hát vang giữa vùng xã xa xôi. Đêm Lò Gò khép lại, nhưng trong lòng người dân Phước Vinh, một mùa xuân ấm áp đã thực sự bắt đầu.
![]() |
| Quang cảnh người dân xem văn nghệ. |
![]() |
| Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát cùng các cựu chiến binh |