Có những cuộc gặp gỡ không ồn ào nhưng khiến người ta lặng đi rất lâu. Có những cái bắt tay run run, những ánh mắt đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên một niềm tin bền bỉ. Và có những buổi lễ, dù trang trọng, vẫn thấm đẫm cảm xúc bởi phía sau mỗi mái đầu bạc là cả một thời trai trẻ đã gửi lại chiến trường.
Trong không khí thiêng liêng hướng tới Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 14/12/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Người lính Phương Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công. Chương trình có sự tham dự của TS. Đặng Ngọc Tùng – nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam; Cựu CAND Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP. HCM; Anh Hùng LLVT, Cựu Biệt động Ngô Tùng Chinh – nguyên Vụ trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Thành viên Hội đồng Cố vấn CLB TTNL PN; Trung tướng Lưu Phước Lượng – nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Phó Chủ tịch Hội chất độc da cam/Đioxin Việt Nam…
![]() |
| Từ trái qua hàng đầu tiên: Trung tướng Lưu Phước Lượng; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, CCB Nguyễn Công Trung; Anh hùng Lực lượng vũ trang Đại tá Ngô Tùng Chinh; ông Đặng Ngọc Tùng; cựu CAND Nguyễn Thị Thu Hà, Đại tá Trần Văn Thông - nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; Đại tá Nguyễn Văn Bạch, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. |
Sự kiện không chỉ là một dấu mốc tổ chức, mà còn là lời nhắc sâu sắc về đạo lý tri ân, là đạo lý đã trở thành mạch ngầm bền bỉ trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam.
Từ chiến hào khốc liệt đến trái tim thời bình
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam - Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Công Trung đã đưa người nghe trở lại những năm tháng chiến tranh dữ dội, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Ông nhắc về cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, về nghĩa vụ quốc tế của quân tình nguyện giúp nước bạn Campuchia – nơi hàng vạn người lính Việt Nam đã ngã xuống không chỉ để bảo vệ Tổ quốc mình, mà còn để cứu một dân tộc khác thoát khỏi họa diệt chủng.
![]() |
| Phó Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam - Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung phát biểu tại buổi lễ. |
“Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ, nhưng với người lính, nó chưa bao giờ kết thúc trong ký ức. Những đồng đội đã nằm lại, những người trở về mang trên mình thương tật, và cả những gia đình mãi mãi mất đi người thân… tất cả vẫn ở đó, day dứt, nhắc nhở chúng ta không được phép quên”, CCB Nguyễn Công Trung xúc động chia sẻ.
Theo ông, cái giá của hòa bình không thể đo đếm bằng con số. Đó là máu, là nước mắt, là tuổi xuân của biết bao thế hệ. Chính vì đã đi qua chiến tranh, người lính càng hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và càng khiêm nhường trước mọi vinh danh.
“Chúng ta sống mà không được phép quên cái giá của sự sống. Lịch sử không chỉ thuộc về người còn sống, mà còn thuộc về những người lính chưa biết tên, những người mẹ, người vợ lặng lẽ chờ đợi và cả những đứa trẻ mồ côi cha”, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam nói.
![]() |
| Trung tướng Lưu Phước Lượng – nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9 tặng hoa chúc mừng đến CLB Trái tim Người lính Phương Nam. |
Tri ân không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng hành động
Từ những trăn trở đó, việc ra mắt Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công được xem là bước đi mang tính chiều sâu, chuyển hóa cảm xúc tri ân thành hành động cụ thể, bền bỉ.
Trong thực tế, dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, vẫn còn không ít người có công gặp khó khăn trong việc tiếp cận chế độ vì hồ sơ thất lạc, thủ tục phức tạp, sức khỏe suy giảm hoặc thiếu người hỗ trợ. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ ở tuổi xế chiều vẫn loay hoay giữa các quy định pháp luật.
![]() |
| CLB Trái tim Người lính Phương Nam ra mắt Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công. |
“Tri ân không thể dừng ở những bó hoa, những khẩu hiệu hay những buổi lễ trang trọng. Tri ân phải là sự đồng hành dài lâu, là giúp người có công tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể trong đời sống”, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam Nguyễn Công Trung nhấn mạnh.
Từ trăn trở đó, việc ra mắt Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công được xem là bước đi thiết thực, cụ thể hóa tinh thần tri ân bằng hành động. Ban sẽ tập trung hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn pháp lý, chính sách cho người có công và thân nhân; đồng hành cùng các trường hợp còn vướng mắc hồ sơ, thủ tục; góp phần đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến đúng đối tượng, đúng tinh thần nhân văn vốn có.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định thành lập Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công, với sự tham gia của các cựu chiến binh, luật sư, nhà báo giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Ban được kỳ vọng sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của CLB trong việc hiện thực hóa tinh thần “từ trái tim đến trái tim”, góp phần xã hội hóa công tác chăm sóc người có công với cách mạng.
Theo đó, ông Nguyễn Tiến Chương – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tinh hoa Đất Việt, Phó Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam được công bố giữ chức Trưởng Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tiến Chương bày tỏ sự xúc động và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của Ban trong chặng đường sắp tới. Theo ông, mỗi hồ sơ chính sách không chỉ là giấy tờ hành chính, mà là số phận, là ký ức và là sự hy sinh của cả một đời người.
![]() |
| Ông Nguyễn Tiến Chương – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tinh hoa Đất Việt, Phó Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam phát biểu nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công. |
“Chúng tôi xác định đây không phải là một Ban mang tính hình thức. Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công sẽ đồng hành cùng các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ bằng sự kiên trì, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật, để không một sự hy sinh nào bị lãng quên vì rào cản thủ tục”, ông Nguyễn Tiến Chương khẳng định.
Ông Chương cho biết, Ban sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: tư vấn pháp lý, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ chính sách; kết nối với các cơ quan chức năng để phản ánh kịp thời những bất cập; và lan tỏa thông tin chính sách đến đúng đối tượng, nhất là những người cao tuổi, đi lại khó khăn. “Chúng tôi mong muốn trở thành một điểm tựa pháp lý và tinh thần, để những người có công cảm thấy họ không đơn độc trên hành trình đi tìm sự công bằng và ghi nhận xứng đáng”, Trưởng Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công chia sẻ.
![]() |
| Ban Pháp luật – Chính sách – Người có công chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu khách mời. |
Ông cũng cam kết, với tinh thần “không ai, không điều gì bị lãng quên và không để ai bị bỏ lại phía sau” trên lĩnh vực này. “Chúng tôi hứa sẽ quyết tâm làm hết sức mình để giúp những gia đình chính sách, người có công được trả lại những gì họ phải có và đáng được hưởng. Đồng thời, để xoa dịu vết thương lòng và vơi bớt nỗi niềm của những người lính chúng ta suốt những năm dài sau kết thúc chiến tranh”- Ông Nguyễn Tiến Chương nói.
Những khoảnh khắc lặng người trong lễ tri ân
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ là phần vinh danh, trao quà cho các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong. Những bàn tay run run nhận quà, những nụ cười hiền hậu và cả những giọt nước mắt lặng lẽ đã khiến không ít người tham dự nghẹn ngào.
Chiến tranh đã lấy đi của họ một phần thân thể, nhưng không thể lấy đi phẩm chất cao đẹp của người lính: kiên cường, nhân ái và giàu nghĩa tình. Chính những con người ấy đã làm nên ý nghĩa sâu xa của danh xưng “Trái tim người lính”.
![]() |
| Vinh danh, trao quà cho các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong... |
Theo Chủ tịch Nguyễn Công Trung, “Trái tim người lính” không phải là danh hiệu để tôn vinh cá nhân, mà là biểu tượng cho một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh không mưu cầu lợi ích riêng. Đó là câu chuyện của những người còn sống mà những câu chuyện của họ đã và đang giúp ích một cách thầm lặng cho cộng đồng xã hội. Đó là CCB Trần Quang Thuận - anh thuộc quân tình nguyện chiến đấu tại chiến trường Campuchia thuộc Sư đoàn 309, sau khi hoàn thành nhiệm vụ về nước, với tấm lòng vàng của mình, vợ chồng anh đã hơn 100 lần hiến máu cho cộng đồng để cứu người. Đó là cựu Công an nhân dân Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cả một đời thanh xuân cống hiến trong công tác, khi về hưu bà đã tiếp tục nuôi dạy 110 trẻ em khuyết tật…và còn vô số những tấm lòng vàng khác luôn hàng ngày lặng thầm nhưng bền bỉ. Những con người bình dị ấy đã khiến “Trái tim người lính” không chỉ là ký ức của chiến tranh, mà trở thành nguồn mạch nhân ái đang tiếp tục nuôi dưỡng xã hội hôm nay.
![]() |
| Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam Nguyễn Công Trung (trái) trao tặng ảnh phục dựng đến cựu CAND Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh (áo dài bên phải). |
![]() |
| Vợ chồng CCB Trần Quang Thuận chia sẻ cảm nghĩ tại buổi lễ. |
Lan tỏa giá trị tri ân trong kỷ nguyên mới
Chia sẻ tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Thông – nguyên Tham tán Chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Phó Trưởng Ban Liên lạc Chuyên viên Giúp bạn Campuchia bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại những năm tháng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn. Ông khẳng định, sự hy sinh của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam không chỉ để bảo vệ Tổ quốc, mà còn góp phần cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot, trả lại quyền được sống cho một dân tộc.
![]() |
| Đại tá Trần Văn Thông – nguyên Tham tán Chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Phó Trưởng Ban Liên lạc Chuyên viên Giúp bạn Campuchia (trái) bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại những năm tháng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn. |
Từ ký ức chiến trường xưa, Đại tá Trần Văn Thông kể lại những câu chuyện thấm đẫm tình người về sự hy sinh thầm lặng của quân tình nguyện Việt Nam, về những đồng đội mãi mãi nằm lại nơi rừng sâu xứ bạn. Ông cũng nhắc đến hành trình dài đầy trăn trở trong việc tìm kiếm thông tin, danh tính liệt sĩ – một hành trình lặng lẽ nhưng chưa bao giờ nguôi trong lòng những người còn sống. Theo ông, chính những hoạt động nhân đạo, nghĩa tình của CLB Trái tim Người lính Phương Nam đã góp phần nối dài ký ức ấy bằng sự sẻ chia và trách nhiệm trong thời bình.
Buổi lễ trở nên ấm áp hơn khi có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và những tấm lòng đồng hành. Dù đến từ những vị trí khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: sự trân trọng quá khứ và mong muốn giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho hôm nay và mai sau.
![]() |
| Trong khuôn khổ buổi lễ, Công ty CP Công nghệ đào tạo UNIONTEK đã trao tặng 200 triệu đồng đến CLB Trái tim Người lính Phương Nam. |
Buổi lễ khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại rất lâu. Từ ký ức chiến tranh đến hành động thời bình, từ trái tim người lính đến trái tim cộng đồng, mạch tri ân ấy vẫn đang được nối dài, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính phẩm chất của những con người đã làm nên hòa bình cho đất nước hôm nay.
![]() |
| Quang cảnh buổi lễ. |
| CLB Trái tim Người lính Phương Nam, trực thuộc Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam, là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với tôn chỉ “Kết nối và chia sẻ, tôn vinh và tri ân”. Những năm qua, Diễn đàn “Trái tim người lính” trên mạng xã hội đã quy tụ hơn 200.000 thành viên trên cả nước, lan tỏa nhiều hoạt động nhân văn như sưu tầm, xuất bản bộ sách “Những lá thư và Nhật ký thời chiến Việt Nam” và chuẩn bị hình thành Trung tâm Tư liệu, Không gian Văn hóa Trái tim Người lính, góp phần truyền cảm hứng lịch sử cho thế hệ trẻ. CLB không chỉ kết nối với các CCB, cựu CAND, Cựu TNXP, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện từ nhiều vùng miền mà còn hướng tới các trường hợp đã mang trên mình màu xanh áo lính có công cống hiến hy sinh cho Tổ quốc góp phần khắc phục, hàn gắn hậu quả vết thương chiến tranh… |