Trong các trang sử sách, hình ảnh người lính gắn liền với biểu tượng của lòng dũng cảm, nghị lực kiên cường và tinh thần thép. Nhưng ẩn sâu trong mỗi dáng vẻ bên ngoài giản dị ấy là một trái tim đầy cảm xúc, chất chứa nhiều tâm tư, tình cảm và khát vọng.
Đất nước hôm nay, khi tiếng súng đã lùi xa, chiến tranh đã trở thành quá khứ; nhiều người lính vẫn sống trong nỗi niềm trăn trở khôn nguôi. Họ là những người đã bảo vệ biên cương Tổ quốc, đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giữ gìn hòa bình, nhưng hiện tại “trái tim người lính” vẫn luôn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống đời thường.
Bởi chính họ đã trải qua một thời đạn bom khắc nghiệt thì ký ức về nó chắc chắn không thể nào quên; những đau thương, mất mát nơi trận mạc ít nhiều ám ảnh. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người lính, hình ảnh đồng đội hy sinh cùng những tháng ngày khắc nghiệt ấy vẫn mãi còn đó. Người trở về dù có đang được sống trong hòa bình hôm nay thì sự bình yên trong tâm tư của họ chắc chắn không phải là điều dễ dàng.
Nhiều cựu chiến binh mang trong mình những vết thương vô hình, ngoài những chấn thương trên thân thể còn có những người lính mang trạng thái chấn thương tâm lý. Có khi, họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự thông cảm và sẻ chia từ cuộc sống hiện thực.
Phần lớn, những người lính, sau khi rời quân ngũ, không phải ai cũng dễ dàng tìm được một hoàn cảnh sống, một công việc phù hợp. Sự thiếu hụt về kỹ năng nghề nghiệp hay sự khác biệt giữa cách sống trong quân đội có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn.
Chính vì những hy sinh cao cả mà người lính đã dành hết tuổi xuân cho quê hương mình…thế hệ tương lai cần nhìn nhận và tạo điều kiện cho những người lính trong thời bình. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng, sự hỗ trợ vào những lúc khó khăn. Sự chia sẻ từ cộng đồng, gia đình sẽ là nguồn động lực giúp họ có thể bước tiếp và tìm lại chính mình.
Xuất phát từ lý tưởng nhân sinh cao đẹp ấy, CLB Trái tim người lính Phương Nam (Tiền thân là CLB Trái tim người lính Miền Tây) - Trực thuộc Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam, được hình thành và phát triển.
![]() |
Hình chụp buổi ra mắt CLB Trái tim người lính Phương Nam |
Với tiêu chí hoạt động “Tri ân và Tôn vinh; Kết nối và Chia sẻ”, qua nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, hiện nay số thành viên yêu mến Tổ chức đã có hàng trăm ngàn người. Cùng chung tay vun đắp xây dựng CLB với các thành viên là người lính, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu Thanh niên xung phong…còn có rất nhiều các đơn vị doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ cũng là những người mang trong mình “trái tim người lính” và nhiều thành viên thuộc gia đình có công Cách mạng tham gia.
Họ đã gắn kết, cùng nhau lan tỏa những câu chuyện tử tế, những con người tử tế để không chỉ tôn vinh mà còn là biểu tượng cho các giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội được giữ gìn và tiếp nối.
![]() |
CLB động tốt là nhờ Hội đồng Cố vấn gồm những tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, công an, thanh niên xung phong đồng hành. |
Trong số vô vàn những câu chuyện cảm động mà CLB Trái tim người lính đã thực hiện, có câu chuyện về người Cựu chiến binh Bùi Công Hiệp chân thành, âm thầm nuôi hơn 100 trẻ mồ côi, bằng tất cả sự tận tâm, tận lực…người cựu chiến binh ấy muốn truyền lửa của người lính cho các con các cháu để mai này chúng có một đôi cánh đủ khỏe, đủ tự tin, nghĩa khí và tài năng để viết tiếp những câu chuyện tươi đẹp về quê hương đất nước mình.
![]() |
Chủ tịch Nguyễn Công Trung (đứng giữa) và CCB Bùi Công Hiệp (ngoài cùng bên trái) trao kinh phí sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho CCB Trương Thanh Hoàng. |
![]() |
CCB Bùi Công Hiệp hàng ngày cùng những đứa con nuôi rong ruổi 70km để rèn luyện thể chất, tinh thần. |
Để có thể phát triển vững mạnh như hiện tại, Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung - Chủ tịch Hội đồng quản lý và điều hành CLB Trái tim người lính Phương Nam đã luôn trăn trở, đau đáu về cuộc sống nhân sinh giữa hai thời chiến tranh và hòa bình mà ông đã và đang sống trong nó. Bản thân ông là người biết cầm súng chiến đấu từ năm 15 tuổi, tham gia trận chiến biên giới Tây Nam, chiến trường Campuchia. Là đại diện của tầng lớp “Thanh niên là Tiên tiến, Tiên tiến là Thanh niên, đã đi là phải đến, đã làm là phải thành”…Cho đến hiện tại, ngoài 60 tuổi, người lính ấy vẫn với tinh thần và nhãn quang của một trái tim giàu lòng yêu nước luôn tiên phong trong công tác cho đi và đem chất lửa của người lính truyền cho thế hệ tương lai.
Trong không khí tưng bừng cả nước chào đón 50 năm hòa bình thống nhất, người lính năm xưa vô cùng xúc động, tự hào về đất nước, nhân dân Việt Nam. Qua niềm phấn khởi, ông bày tỏ mong mỏi các thế hệ tương lai sẽ luôn mang trong mình tinh thần của một chiến binh và một trái tim giàu tình nhân ái.
Đặc biệt, cũng trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử hào hùng này, CLB Trái tim người lính Phương Nam sẽ có những ký kết chính thức, đồng hành cùng nhà văn Trầm Hương - Phó Chủ tịch Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, ra mắt tác phẩm mang dấu ấn văn chương lịch sử. Đó là những câu chuyện về các Mẹ Việt Nam anh hùng, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, những góc khuất cuộc đời mà các mẹ đã và đang trải qua. Để thế hệ hôm nay và mai sau càng thêm trân quý và tự hào.
Bao năm qua, CLB luôn hướng đến tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết sắc son. Hơn bất cứ tổ chức nào, họ hiểu những lúc khó khăn, chính sự gắn kết, sẻ chia là sức mạnh khiến mọi gian khổ có thể đẩy lùi. Họ hiểu rằng, tình yêu thương và sự hỗ trợ lẫn nhau là tài sản quý giá nhất trong cuộc sống. Những tiếng cười, những cái nắm tay, những lời động viên trong cuộc sống tạo nên một khối liên kết mạnh mẽ, giúp nhau đứng vững trước mọi hoàn cảnh.
![]() |
Luôn thăm viếng, tri ân các lão thành cách mạng để lắng nghe, học hỏi trong công tác đền ơn đáp nghĩa.. |
Trái tim người lính Phương Nam không đơn giản chỉ là một cụm từ, mà đó là một bức tranh hiện thực sống động. Nó chứa đựng nhiều sắc thái của tình yêu, của sự hy sinh và khát vọng hòa bình, thịnh vượng. Đó là hình ảnh đẹp nhất, thiêng liêng nhất của một thế hệ đã dũng cảm vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong trái tim họ, mãi mãi nuôi dưỡng và phát triển những giá trị của tình người, tình đồng đội và tình yêu quê hương đất nước.
Khát vọng ấy là biểu tượng bền vững của sức mạnh tinh thần đoàn kết, thôi thúc mọi người luôn chung sức đồng lòng, vượt mọi gian nan thử thách. Giờ đây, họ không chỉ sống với ký ức mà còn có thể cùng nhau chia sẻ nhiều câu chuyện của mình với các thế hệ kế tiếp, để giữ gìn tinh thần bất khuất và lòng yêu nước cho mai sau. Cùng nhau xây dựng và kiến tạo một tương lai ngày càng rực rỡ, huy hoàng.
Đúng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “quá khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau xây dựng, kiến tạo và phát triển. Đó là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống.” Thật hạnh phúc thay, khi CLB Trái tim người lính Phương Nam vẫn đã và đang hoạt động theo những lý tưởng sâu sắc ấy.