Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng dư âm của nó vẫn chưa khép lại. Chiến tranh đi qua, nhưng chất độc da cam vẫn âm thầm để lại những vết thương kéo dài qua nhiều thế hệ, hiện diện trong từng mái nhà, từng phận người và cả những đứa trẻ sinh ra với cơ thể không lành lặn, trở thành nỗi day dứt chưa nguôi của thời đại.
Giữa những mất mát ấy, chương trình đặc biệt “Sưởi ấm những trái tim” diễn ra ngày 22/5/2026 tại TP. Hồ Chí Minh do CLB Trái tim Người lính phương Nam tổ chức, với sự đồng hành của HOAVAVA – BOM FOUNDATION cùng sự phối hợp của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh và MTTQ phường Tân Sơn Nhất thực hiện.
![]() |
| CCB Nguyễn Công Trung - Chủ tịch CLB Trái tim người lính Phương Nam, Trưởng Ban tổ chức (người bên trái); bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM (ở giữa); ông Trần Văn Khuyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM (người bên phải). |
Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà còn trở thành nơi kết nối những trái tim nhân ái, cùng hướng về các nạn nhân chất độc da cam và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng sự sẻ chia, đồng cảm và trách nhiệm cộng đồng.
Hơn 65 năm kể từ khi thảm họa chất độc da cam bắt đầu tại Việt Nam, theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, chất độc khiến 4,8 triệu người bị phơi nhiễm; hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp, với hàng trăm nghìn người đang từng ngày vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo.
Ít nhất 150.000 trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh và ít nhất 1 triệu người đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ chất độc da cam. Hiện cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thế hệ thứ 2, 35.000 nạn nhân thế hệ thứ 3 và đã lây nhiễm sang thế hệ thứ 4. Các bệnh phổ biến là liệt, mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư và dị tật bẩm sinh.
Những con số thống kê ấy được nhắc đến không chỉ là dữ liệu khô khan mà phía sau đó là những cuộc đời thật, những số phận thật và cả những hành trình vượt lên nghịch cảnh khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.
Có thể nói, khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là khi Nay Djueng – một nạn nhân chất độc da cam xuất hiện trên sân khấu. Sinh ra không có cả hai tay lẫn hai chân, anh đứng đó trên đôi chân giả mà các nhà hảo tâm tặng cho từ bé, ngày càng lớn thì anh cứ thay đôi chân giả sao cho phù hợp. Tuổi thơ anh từng bị phủ kín bởi định kiến và đau thương, đã có lúc sự hiện diện của một đứa trẻ mang dị tật khiến cả buôn làng hoang mang. Nhưng tình yêu thương của cha mẹ đã giữ anh ở lại với cuộc đời.
![]() |
| Nay Djueng (ở giữa), nhờ thành tích học tập mà "đôi chân" của em được "cao dần" hơn bởi các nhà hảo tâm tài trợ để em được thay đổi chân giả khi tuổi ngày một lớn và sức làm việc ngày càng nhiều hơn. |
Từ một đứa trẻ từng bị xem là bất hạnh, Nay Djueng hôm nay đã trở thành trưởng nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy”, nhiều năm kết nối trao tặng sách vở, cặp sách cho học sinh nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai.
Đứng trước hàng trăm người tham dự chương trình, anh bình thản kể về cuộc đời mình bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực.“Không có đôi tay vẫn có thể làm việc, hoạt động từ thiện”, anh chia sẻ.
Nhưng điều khiến cả hội trường lặng đi lại là câu hỏi anh bất ngờ đặt ra: “Con muốn hỏi mọi người một câu: Tại sao con sinh ra thế này?”. Rồi chính anh tự trả lời bằng một nụ cười: “Mẹ tôi nói, vì tôi sinh ra để mạnh mẽ hơn người khác.”
Nhiều người lặng lẽ lau nước mắt, bởi giữa những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua, nghị lực sống của những con người như Nay Djueng trở thành nguồn động viên mạnh mẽ nhất. Không đầu hàng số phận, không để nghịch cảnh đánh gục mình. Và hơn hết, chính những con người từng chịu nhiều thiệt thòi nhất lại đang chọn cách trao yêu thương cho người khác.
Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung – Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình xúc động nói, những người lính từng đi qua chiến tranh đã nghĩ khi hòa bình lập lại, nỗi đau sẽ khép lại. Nhưng rồi họ nhận ra, vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay, trong những đứa con, những đứa cháu và những gia đình đang ngày ngày chống chọi với hậu quả của chất độc chiến tranh.
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung – Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại sự kiện. |
“Chúng tôi đứng đây không phải để khóc cho quá khứ. Chúng tôi đứng đây để nói với các nạn nhân và những gia đình khó khăn rằng các bạn sẽ không bao giờ đơn độc”, ông xúc động nói. Thông điệp ấy cũng chính là tinh thần xuyên suốt của chương trình. Không chỉ trao đi vật chất, mà trao đi sự đồng hành, trao đi niềm tin, trao đi hy vọng.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là sự đồng hành của những người bạn quốc tế, đặc biệt là các tổ chức thiện nguyện đến từ Hàn Quốc.
Ông Kim Dea Jong – Chủ tịch Hoavava, người đã dành hơn 32 năm gắn bó với Việt Nam trong hành trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam chia sẻ rằng, chiến tranh không chỉ là nỗi đau của riêng Việt Nam mà là bài học chung của nhân loại. “Chúng tôi đến đây không phải vì nghĩa vụ, không phải vì trách nhiệm. Chúng tôi đến đây vì tình yêu thương, vì tình người”, ông nói.
Theo ông Kim Dea Jong, những mất mát chiến tranh gây ra chỉ có thể được chữa lành bằng lòng nhân ái và sự đồng cảm vượt qua mọi biên giới. “Tôi muốn tiếp tục đồng hành, chia sẻ với các bạn”, ông nói bằng tiếng Việt giữa những tràng pháo tay kéo dài của cả hội trường.
Chung suy nghĩ ấy, đại diện đơn vị đồng hành cùng chương trình, bà Son Ha Eun – Chủ tịch Bom Foundation cho rằng những vết thương chiến tranh để lại chỉ có thể được chữa lành bằng sự tử tế của con người.
“Chúng tôi sẽ không dừng lại ở tấm lòng ấm áp này mà sẽ tiếp tục lan tỏa tiếng nói đến cộng đồng quốc tế”, bà chia sẻ.
![]() |
| CCB Nguyễn Công Trung và 2 nhà tài trợ Hàn Quốc trao quà cho người nghèo của phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. |
Không chỉ dừng lại ở những phần quà sẻ chia hay những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh, chương trình năm nay còn ghi dấu bằng những hoạt động mang ý nghĩa kết nối văn hóa, tri ân và lan tỏa giá trị nhân văn vượt ra ngoài biên giới.
Tại chương trình, CLB Trái tim Người lính phương Nam đã trao tặng hai vị khách quốc tế đến từ Hàn Quốc những cuốn sách “Trái tim người lính miền Tây” do CCB Nguyễn Công Trung chủ biên. Đây cũng là tiền thân hình thành nên CLB Trái tim Người lính phương Nam hôm nay, nơi kết nối những cựu chiến binh, những người lính năm xưa và cộng đồng cùng chung tinh thần “Kết nối và Chia sẻ”.
Cuốn sách không đơn thuần kể lại ký ức chiến tranh hay hành trình người lính sau hòa bình, mà còn khắc họa những “trái tim người lính” vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội bằng trách nhiệm cộng đồng và lòng nhân ái. Được biết, ấn phẩm này đã vượt ra khỏi phạm vi trong nước khi được trao tặng đến Trường Đại học Texas (Hoa Kỳ) và các đơn vị tại Ấn Độ như một thông điệp về hòa bình, nghị lực và giá trị nhân văn của người Việt Nam.
![]() |
| CLB Trái tim người lính phương Nam trao tặng tác phẩm Trái tim người lính miền Tây và Kỷ niệm chương cho 2 nhà tài trợ Hàn Quốc. |
Hoạt động của CLB Trái tim Người lính phương Nam thời gian qua cũng thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, xây dựng những mô hình thiện nguyện gắn với cộng đồng, chăm lo người yếu thế và các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh. Với vai trò Chủ tịch CLB, CCB Nguyễn Công Trung được nhiều thành viên nhắc đến như một người luôn tiên phong hành động, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang khuyến khích trong giai đoạn phát triển mới.
Điểm nhấn đặc biệt khác của chương trình là hình ảnh đoàn kết, hữu nghị giữa những người lính Việt Nam năm xưa với những người bạn Hàn Quốc hôm nay. CLB cũng đã trao tặng hai bức tranh đặc biệt tái hiện hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân trong chuyến thăm vừa qua như một biểu tượng cho tình hữu nghị, hợp tác và sự đồng hành giữa nhân dân hai quốc gia.
![]() |
| Họa Sỹ Như Ngọc - Thành Viên CLB Trái tim Người lính phương Nam vẽ chân dung Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân tặng đến bà Son Ha Eun – Chủ tịch Bom Foundation. |
Những món quà được trao đi không mang giá trị vật chất đơn thuần, mà trở thành biểu tượng của sự kết nối bằng lòng nhân ái, của tinh thần chung tay chữa lành những vết thương chiến tranh bằng tình người vượt qua mọi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và thế hệ.
“Chiến tranh không kết thúc khi tiếng súng ngừng. Nó kết thúc khi đứa con cuối cùng của người lính được sinh ra lành lặn.”, câu nói của CCB Nguyễn Công Trung đã khiến nhiều người suy ngẫm. Có lẽ bởi vậy mà hành trình đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam chưa bao giờ được phép dừng lại. Không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân đối với những người đã đi qua chiến tranh, là trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai.
![]() |
| CLB Trái tim Người lính Phương Nam lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với cộng đồng doanh nhân Hàn Quốc. |
Chương trình khép lại nhưng những giá trị nhân văn của nó vẫn còn ở lại trong những ánh mắt, những nụ cười, những cái ôm thật chặt, với một niềm tin rằng dù những vết thương kéo dài qua nhiều thế hệ, vẫn có những con người đang âm thầm thắp lên hy vọng bằng sự tử tế, lòng nhân ái và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
![]() |
| Chương trình khép lại nhưng những giá trị nhân văn của nó vẫn còn ở lại trong những ánh mắt, những nụ cười, với một niềm tin của những con người đang âm thầm thắp lên hy vọng bằng sự tử tế. |
| Trong khuôn khổ chương trình, về phía Hàn Quốc, Bom Foundation đã trao tặng 250 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh và trao tặng 150 triệu đồng cho gia đình khó khăn trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất.
|