Nhằm tri ân và tôn vinh phụ nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà” nhân dịp 20/10, đoàn CLB Trái tim người lính Phương Nam đã tổ chức đi thăm, tặng quà, tặng ảnh phục dựng cho người có công.
Đoàn đến xã Củ Chi, TP.HCM thăm bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên chiến sĩ an ninh T4, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng phần quà 2 ảnh phóng to, in trên gỗ lụa nhám, dày 9 mm khổ 21x30cm, 40x60cm, được phục dựng từ ảnh cũ của bà Hà từ khi còn trẻ và một phiếu khám chữa bệnh miễn phí trị giá 10 triệu đồng, do Phòng khám Đa khoa Thuận Kiều tặng. Bà Hà vui mừng, xúc động kể về những câu chuyện trong thời kỳ đang còn là chiến sĩ an ninh, đến khi lên làm lãnh đạo, tham gia ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, rồi Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.
![]() |
CLB Trái tim người ính Phương Nam tặng ảnh phục dựng cho Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM |
Trong thời gian xây dựng gia đình, bằng nghị lực vượt khó, bà phải hoàn thành công tác tốt, vừa phải học thêm nhiều, vừa phải chăm lo chu toàn cho gia đình, nhưng đã cùng chồng nuôi dưỡng 03 cô con gái học giỏi, thành tài. Không những thế, sau khi nghỉ hưu, theo di nguyện của người chồng quá cố, bà đã xin mẹ chồng gần 5000 m2 đất ở xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi để mở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn mang tên chồng. (Ông Võ Hồng Sơn nguyên là Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng).
Ban đầu công việc lạ lẫm, khó khăn, không biết xoay xở đâu, nhưng bằng tình cảm và lời hứa với chồng, cùng với lòng yêu trẻ, bà đã vận động người thân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương cũng ủng hộ nhiệt tình nên đã giúp bà xây được trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật khang trang. Nơi đây không chỉ dạy chữ, dạy nghề cho học sinh khuyết tật mà còn để nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ cho các em khi trưởng thành. Hiện Trung tâm đang có 110 trẻ khuyết tật sinh sống và học tập, chủ yếu có gia đình thường trú ở Quảng Ngãi và đang tiếp tục nhận trẻ khuyết tật từ 6 tuổi trở lên ở Kon Tum (cũ) theo địa bàn sáp nhập tỉnh mới.
![]() |
Bà Hà xúc động kể những câu chuyện đã từng trải qua trong cuộc sống. |
“Niềm vui của tôi khi nghỉ hưu mỗi lần ghé thăm Trung tâm là được các em gọi Mẹ, và vui hơn khi cơ sở 2 tại TP.HCM đã có 10 em hoàn thành chương trình đào tạo nghề trong năm 2025, có việc làm ổn định; 3 học sinh khiếm thính của trung tâm được đặc cách vào học Khoa Mỹ thuật tạo hình của Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Xưởng nghề tại cơ sở 1 ở Quảng Ngãi cũng được cải tạo nâng cấp phù hợp với môi trường của doanh nghiệp thân thiện, khi các trẻ đủ tuổi trưởng thành có thể làm việc tại nơi mình đã từng học tập và gắn bó”, bà Hà chia sẻ.
Là người thường xuyên làm công tác tri ân, giúp đỡ đồng đội, gia đình chính sách, Cựu chiến Nguyễn Công Trung, Chủ tịch CLB Trái tim người lính Phương Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với những phụ nữ đã có những đóng góp tích cực trong công tác xã hội. Cảm ơn bà Hà với tấm lòng nhân hậu, dù về hưu, thay vì sống an nhàn bên con cháu thì bà lại lao vào công việc giúp đỡ các em nhỏ khuyết tật.
![]() |
Tặng ảnh phục dựng cho gia đình Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú Lê Thị Kim Chi và Tiến sĩ Giáo dục học Dân tộc Trần Thanh Pôn (Sô Phin) |
Cùng ngày, các thành viên CLB Trái tim người lính Phương Nam cũng đã đến thăm và tặng ảnh phục dựng cho bố chồng của Đại tá, Thầy thuốc ưu tú Lê Thị Kim Chi. Ông là người Khơ me, một chiến sĩ cách mạng từng tham gia hai cuộc kháng chiến, có con trai là Tiến sĩ Giáo dục học Dân tộc Trần Thanh Pôn (Sô Phin), 80 tuổi (chồng bà Chi), nguyên Phó Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật các dân tộc TP.HCM. Tại đây, ông Pôn cũng vui mừng, say sưa kể chuyện về công việc lan tỏa hòa hợp, hòa giải dân tộc cho thế hệ trẻ qua tác phẩm thơ ca, âm nhạc do ông sáng tác. Thay mặt gia đình, ông cảm ơn tấm lòng của CLB Trái tim người lính Phương Nam đã nhớ ơn những người đi trước. "Nghĩa cử cao đẹp ấy rất cần để giáo dục truyền thông cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau", ông Pôn nhận định.
![]() |
Tiến sĩ Giáo dục học Dân tộc Trần Thanh Pôn (Sô Phin) ký tặng sách "Học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đoàn kết dân tộc" của ông, cho CLB Trái tim người lính Phương Nam. Tác phẩm được vinh danh 50 công trình văn học, nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM nhân kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |