Bản làng xã Yên Khương về chung một sân trường
Ngay từ cuối buổi chiều 22/9, sân Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương đã trở nên nhộn nhịp. Từng tốp học sinh từ các bản làng lần lượt được cha mẹ đưa đến trường. Những bộ quần áo đẹp, tiếng nói cười trong trẻo và ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ khiến không gian vùng biên vốn bình yên trở nên rộn ràng.
![]() |
| Từ chiều đã có rất nhiều học sinh và phụ huynh xã Yên Khương có mặt tại trường để đón Tết Trung thu |
Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 với chủ đề “Thắp sáng ước mơ - Gọi trăng về bản” do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, thu hút 1.034 học sinh trên địa bàn tham gia.
Trong số này có 322 trẻ mầm non, 372 học sinh tiểu học và 340 học sinh THCS. Một sân trường, hàng nghìn gương mặt trẻ thơ và một đêm hội được tổ chức quy mô đã tạo nên một không khí Trung thu đặc biệt giữa vùng biên.
![]() |
| Trò chơi dân gian nặn Tò he thu hút rất nhiều các em học sinh |
Đối với nhiều học sinh Yên Khương, đây cũng là lần đầu tiên các em được đón Trung thu tại ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Công trình vừa đưa vào sử dụng, những lớp học mới, không gian mới vẫn còn mang đến cảm giác bỡ ngỡ. Nhưng trong đêm hội này, sự bỡ ngỡ ấy nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui.
![]() |
| Thầy giáo Nguyễn Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ trong đêm Trung thu. |
Thầy giáo Nguyễn Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, cho biết nhà trường mới đưa vào sử dụng nên học sinh đang từng bước làm quen với môi trường học tập mới. Việc tổ chức một chương trình Trung thu quy mô ngay tại trường đã đem đến cho các em một trải nghiệm đặc biệt, nhất là với những học sinh ở các bản xa.
Có những em ở bản Sắng Hằng, cách trường khoảng 17 km. Khoảng cách ấy không hề ngắn đối với những gia đình ở vùng cao, nhưng chiều hôm đó, nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến trường từ rất sớm để các em không bỏ lỡ ngày hội.
Bà Lương Thị Păn, 47 tuổi, người dân tộc Thái đen ở làng Mè, đưa cháu ngoại đang học lớp 5A đến trường từ khoảng 16 giờ. Bà kể, gần như cả làng đều hướng về trường. Trẻ nhỏ ở lại vui chơi, xem văn nghệ, ăn buffet; người lớn trở về nhà rồi tối lại quay lại đón các cháu.
Không chỉ trẻ em, nhiều người dân trong bản cũng háo hức với đêm hội. Bởi với họ, điều đáng quý không chỉ là những phần quà được trao tận tay các em, mà còn là việc con em mình được vui chơi trong một không gian đầy đủ, được gặp gỡ, giao lưu và có thêm những trải nghiệm mà cuộc sống thường ngày ở vùng cao còn thiếu.
Lần đầu biết đến một bữa tiệc buffet
Với Lương Hương Lan, học sinh lớp 7A, người dân tộc Thái ở bản Mè Giàng, Trung thu năm nay có một dấu ấn rất riêng.
Lan đến trường từ đầu buổi chiều cùng người thân. Em háo hức bởi đây là lần đầu tiên được đón Trung thu tại ngôi trường mới. Mái trường khang trang, sân trường đông vui, tiếng nhạc và những hoạt động dành cho thiếu nhi khiến cô học trò vùng cao không giấu được sự thích thú.
Đặc biệt, Lan lần đầu được thưởng thức một bữa ăn buffet. Với nhiều học sinh ở vùng cao, đây là trải nghiệm khá mới mẻ. Các món ăn được chuẩn bị, bày biện để các em có thể tự lựa chọn những món mình yêu thích.
“Em rất vui vì năm nay được đón Trung thu ở trường mới, được ăn những món mà trước đây em chưa từng được ăn và được vui chơi cùng cô giáo, các bạn. Đây là Tết Trung thu ấn tượng nhất của em từ trước đến nay”, Lan chia sẻ.
![]() |
| Các em học sinh trong bữa ăn buffet để chuẩn bị đón Trung thu. |
Câu chuyện về bữa buffet cũng trở thành điều thú vị với những người lớn tuổi trong bản. Ở một góc sân trường, một cụ già chăm chú theo dõi các hoạt động rồi tò mò hỏi về hai chữ “buffet”. Khi được giải thích đó là bữa ăn có nhiều món để mọi người tự chọn, cụ cười hiền và bảo: Ở bản, ngày thường có gì ăn nấy; Trung thu trước đây chủ yếu có bánh, kẹo, hoa quả đơn giản.
![]() |
| Cô giáo và các bạn nhỏ trong bữa ăn. |
Một bữa ăn có thể không phải điều lớn lao với nhiều người, nhưng với những đứa trẻ vùng biên, được tự mình lựa chọn món ăn trong một ngày hội đông vui lại trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Một mùa trăng được trao bằng sự sẻ chia
Khi màn đêm dần buông xuống, sân trường Yên Khương càng trở nên náo nhiệt. Các em được thưởng thức chương trình buffet, giao lưu văn nghệ và tham gia nhiều hoạt động vui Trung thu.
![]() |
| Các đại biểu tham dự đêm hội trăng rằm |
Những tiết mục ca hát, múa, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân lần lượt diễn ra. Đặc biệt, sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, cùng các nghệ sĩ và tài năng nhí Thanh Hóa đã mang đến cho các em một đêm hội đặc biệt, ngập tràn tiếng cười và những ký ức đẹp của tuổi thơ.
Ban tổ chức chuẩn bị các mâm cỗ Trung thu và 1.034 túi quà dành tặng học sinh tham dự. Trong đó có 50 suất quà bằng tiền mặt được trao cho trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng tặng quà cho em Lương Ánh Nguyệt và Ngân Bảo Hân. |
Các em học sinh háo hức với chương trình là “Cây Ước mơ”. Những quả hồng được trao cho các em từ trước đó đã trở thành nơi gửi gắm những ước mơ trở thành cô giáo, bác sĩ, chú bộ đội, chú công an; có em mong gia đình luôn bình an, có thêm điều kiện học tập và cũng có những ước mơ giản dị về cuộc sống hằng ngày. Tại chương trình “Cây Ước mơ”, em Lương Ánh Nguyệt đã được tặng một bộ bàn ghế học tập; em Ngân Bảo Hân được tặng một chiếc máy tính bảng hỗ trợ việc học tập, phát triển năng khiếu và giúp em có thể kết nối với mẹ qua các cuộc gọi video.
![]() |
| Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các em học sinh. |
Đối với Yên Khương, nơi đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, việc một chương trình Trung thu quy mô được tổ chức ngay tại trường học mới càng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, tạo thêm điều kiện để học sinh vùng khó khăn được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng; tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở các vùng miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.
![]() |
| Trường học nơi biên cương rộn ràng tiếng cười trong đêm hội trăng rằm. |
Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như Yên Khương, sự quan tâm ấy càng có ý nghĩa, bởi mỗi điều kiện học tập, vui chơi được cải thiện đều góp phần tạo thêm cơ hội để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên.
![]() |
| NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc |
Yên Khương vẫn là một vùng biên còn nhiều gian khó. Những bản làng nằm cách xa trung tâm, những cung đường quanh co và những học sinh phải vượt hàng chục cây số để đến trường vẫn là những hình ảnh quen thuộc.
Nhưng trong đêm Trung thu ấy, khoảng cách dường như được thu ngắn lại. Một người bà đưa cháu đến trường từ 4 giờ chiều. Những phụ huynh vượt quãng đường xa để con được tham dự ngày hội. Những đứa trẻ từ nhiều bản làng cùng ngồi dưới một mái trường. Hơn một nghìn học sinh cùng chia sẻ một đêm trăng.
Đêm hội trăng rằm nơi biên giới Yên Khương khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ, ấn tượng để lại trong lòng các em học sinh và người dân nơi đây một mùa Trung thu đáng nhớ.