![]() |
| Toàn cảnh núi Voi. |
Được tổ chức theo kế hoạch của UBND hai xã An Lão và An Trường, Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân mà còn là dịp tôn vinh truyền thống anh dũng, bất khuất của mảnh đất từng ghi dấu bao trang sử vàng son của thành phố Hải Phòng.
Hào khí ngàn năm giữa non thiêng
Núi Voi – vùng non nước hữu tình đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa từ năm 1962 – từ lâu được xem là “thành lũy” phía Tây Nam bảo vệ thành phố Cảng. Nơi đây từng là chốn cư trú của cư dân thời đại Hùng Vương, là hành lang giao lưu văn hóa cổ giữa văn hóa Đông Sơn và Hạ Long, ẩn chứa kho tàng di sản khảo cổ, lịch sử phong phú.
![]() |
| Nhân dân và du khách thập phương lại háo hức hướng về miền đất linh thiêng – Núi Voi, nơi sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026 trong 3 ngày, từ 27/02 đến 01/03/2026 (tức 11–13 tháng Giêng). |
Những hang động kỳ ảo như hang Họng Voi, hang Chiêng, hang Bạch Tuyết… vẫn lặng lẽ lưu giữ bao câu chuyện huyền bí. Đặc biệt, hang Thành ủy – nơi Đảng bộ thành phố tổ chức Đại hội lần thứ II năm 1968 – là chứng tích sống động của một thời khói lửa. Hình ảnh “những cô gái dân quân treo mình trên vách đá bắn máy bay rơi” cùng lời thề son sắt:
“Đứng trên đỉnh núi, ta thề
Không giết được giặc, không về Núi Voi”
đã trở thành biểu tượng bất khuất của quân và dân An Lão.
Trong quần thể di tích, du khách còn có dịp dâng hương tại Đền thờ Nữ tướng Lê Chân, chiêm bái chốn thiền môn thanh tịnh ở Chùa Long Hoa, hay tham quan đình – chùa Chi Lai, cảm nhận chiều sâu văn hóa của vùng đất “địa linh nhân kiệt”.
Trang trọng phần Lễ – Rộn ràng phần Hội
Lễ hội năm nay sẽ mở đầu bằng nghi lễ rước kiệu Nữ tướng Lê Chân từ chùa Liên Hoa về đền thờ trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã sáng 27/02. Tiếp đó là lễ dâng hương trang nghiêm tại các điểm di tích.
Tối 27/02, tại sân khấu chính dưới chân Núi Voi, chương trình khai mạc diễn ra vào 20h00 với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn trống hội, múa rồng – lân sôi động và nghi thức đánh trống khai hội, chính thức mở màn cho ba ngày hội xuân đầy sắc màu.
Song hành với phần lễ trang trọng là phần hội sôi nổi được tổ chức đồng thời trên địa bàn hai xã An Lão và An Trường.
![]() |
| Lễ hội năm nay sẽ mở đầu bằng nghi lễ rước kiệu Nữ tướng Lê Chân từ chùa Liên Hoa về đền thờ trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã sáng 27/02. Tiếp đó là lễ dâng hương trang nghiêm tại các điểm di tích. |
Tại An Lão, không khí hội trại của các khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang hứa hẹn tạo nên một “bức tranh thanh xuân” rực rỡ. Giải bóng chuyền nam mở rộng, cờ tướng, kéo co nữ, các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, cầu thùm… sẽ mang đến những phút giây hào hứng, gắn kết cộng đồng. Đêm liên hoan văn nghệ và lửa trại chắc chắn sẽ là điểm nhấn, nơi những vòng tay nắm chặt quanh ánh lửa hồng, thắp sáng tình đoàn kết đầu xuân.
Tại An Trường, bên cạnh các nghi lễ tế truyền thống như Tế khởi, Tế nữ quan, Tế tạ, du khách còn được hòa mình vào không khí thi đấu bóng chuyền hơi nữ, đẩy gậy, trèo chuối, đập niêu… Đặc biệt, khu gian hàng nông sản và ẩm thực truyền thống sẽ là không gian trải nghiệm hấp dẫn, nơi du khách thưởng thức đặc sản quê hương và cảm nhận nhịp sống bình dị, mộc mạc của vùng đất cửa ngõ.
Không chỉ là lễ hội tâm linh, Núi Voi hôm nay còn là điểm dừng chân trong tuyến du lịch du khảo đồng quê của Hải Phòng. Những công trình tâm linh được đầu tư xây dựng, cùng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, đang từng bước khẳng định sức hút của di tích.
Đến với Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026, du khách không chỉ du xuân thưởng ngoạn mà còn được sống trong không khí hào sảng của lịch sử, được hòa mình vào nhịp trống hội vang vọng giữa núi rừng, được cảm nhận sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Ba ngày hội không chỉ là dịp cầu cho “quốc thái dân an”, mà còn là lời mời gọi chân thành gửi tới bạn bè gần xa: hãy một lần về với Núi Voi, để lắng nghe tiếng vọng ngàn năm, để thấy lòng mình lắng lại giữa thiên nhiên hùng vĩ, để thêm yêu mảnh đất Hải Phòng anh hùng.
Xuân đang về trên từng sườn núi. Trống hội đã sẵn sàng ngân vang.
Núi Voi đang chờ đón bước chân du khách thập phương trong mùa lễ hội rực rỡ nhất năm.