Trong hai ngày 07–08/3/2026 (tức 19–20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ hội đền Nhược Sơn tại Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia Đền Nhược Sơn (thôn Ngọc Châu). Đây là hoạt động văn hóa – tâm linh truyền thống nhằm thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với các bậc tiền nhân có công với dân, với nước; đồng thời tưởng nhớ công lao của Bình Nguyên Thượng tướng Chung Dũng hầu Hà Chương – vị tướng tài ba thời nhà Trần có công đánh đuổi quân Nguyên Mông lần thứ hai vào cuối thế kỷ XIII.
Lễ hội cũng là dịp để người dân địa phương và du khách thập phương gửi gắm những ước nguyện về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
![]() |
| Bà Giàng Thị Dung – PBT tỉnh ủy – Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu tham dự Lễ hội Đền Nhược Sơn năm 2026. |
Nghi lễ tâm linh độc đáo giữa núi rừng Nhược Sơn
Lễ hội được bắt đầu từ 0 giờ đêm ngày 19 tháng Giêng với nghi thức bao sái Hậu cung. Trong trang phục truyền thống của dân tộc Tày, thầy mo cùng hai giai chay tiến hành các nghi lễ thanh tẩy, chuẩn bị không gian linh thiêng cho các nghi thức tế lễ.
Ngay sau đó, thầy mo cùng đội lính dõng đốt đuốc ra cửa ngòi bên thác Nhược Sơn để lấy nước, thực hiện nghi thức rửa đầu trâu và xin phép thần linh tiến hành lễ hiến sinh.
Một trong những nghi lễ đặc sắc nhất của lễ hội là nghi lễ mổ trâu tế thần, diễn ra đúng thời khắc sang canh. Đây là nghi lễ truyền thống lâu đời của người dân Châu Quế, đặc biệt gắn bó với dòng họ Hà tại địa phương.
Sau khi trâu được hiến tế, tiết trâu được hứng vào ống bương, thầy mo chia thành 12 chén rồi cùng một lính dõng mang ra cửa suối Nhược để dâng cúng Long Vương thác Nhược Sơn. Đây được xem là nghi thức độc đáo riêng có của lễ hội đền Nhược Sơn.
![]() |
| Thành viên BTC Lễ hội cùng bà con nhân dân và dòng họ Hà chuẩn bị nghi lễ tế lễ tại Đền Nhược Sơn |
Nghi thức “trâu quỳ” linh thiêng
Sau khi nghi lễ hiến sinh hoàn tất, con trâu được đặt trên bục trong tư thế quỳ, đầu hướng vào đền. Đầu trâu được phủ vải đỏ đặt trên nậm rượu, bên cạnh là các lễ vật như lòng, tiết, dao, thớt, gạo và muối. Trong khoảnh khắc linh thiêng, thầy mo chủ lễ thực hiện nghi thức tế trâu quỳ, hai hàng lính dõng cầm bát xà mâu đứng trang nghiêm hai bên. Sau đó, trâu được đưa đi chế biến thành 5 mâm đại lễ ba tầng, gồm thịt, tim, gan, lòng và tiết để dâng cúng thần linh.
Sáng 20 tháng Giêng, nghi lễ cúng đại tiệc được tổ chức long trọng với các lễ vật gồm mâm xôi – thủ lợn, bốn mâm nhang đăng hoa quả và năm mâm đại lễ, thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với vị tướng Hà Chương và các bậc thần linh. Thông qua nghi lễ này, người dân cầu mong quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh, cuộc sống bình yên.
![]() |
![]() |
![]() |
| Các hoạt động rước, dâng lễ của các dòng họ tại Đền Nhược Sơn |
Nhiều hoạt động văn hóa – thể thao sôi nổi
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội của lễ hội đền Nhược Sơn cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như: Đêm văn nghệ khai hội, bắn pháo hoa, giải bóng chuyền da nam – nữ và các trò chơi dân gian như kéo co, đánh đu, ném còn... Những hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
![]() |
| Bà con nhân dân và du khách tham gia trò chơi ném còn lại lễ hội |
Gìn giữ bản sắc văn hóa, lan tỏa ý thức pháp luật trong cộng đồng
Được tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân, Lễ hội đền Nhược Sơn không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa sâu sắc.
![]() |
| Toàn cảnh không gian Lễ hội Đền Nhược Sơn năm 2026 |
Thông qua lễ hội, chính quyền địa phương cũng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.
Đồng thời, lễ hội giúp các thế hệ người dân xã Châu Quế thêm tự hào về quê hương, hướng về cội nguồn dân tộc, góp phần quảng bá di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia Đền Nhược Sơn đến với du khách gần xa.
Thông qua việc bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội truyền thống, địa phương đang từng bước gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa – tâm linh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng cao. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, bền vững và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.