CLB Trái Tim Người Lính Miền Tây thuộc Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng để lan tỏa năng lượng tích cực ra cộng đồng, đồng thời khắc họa hình ảnh đẹp của người cựu chiến binh thông qua những việc làm xuất phát từ tấm lòng và trái tim của người lính. Cụ thể bằng việc triển khai nhiều chương trình thiết thực, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các cựu chiến binh, thương binh, liệt sĩ và gia đình chính sách.
![]() |
Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây Nguyễn Công Trung |
Một trong những hoạt động nổi bật của CLB là chuyến thăm Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas University, Hoa Kỳ. Tại đây, ông Nguyễn Công Trung và các thành viên CLB đã có cơ hội gặp gỡ cựu chiến binh, Tiến sĩ Steve Maxner, Giám đốc Trung tâm, cùng Giáo sư Ron Milam, Giám đốc Viện Hòa bình và Xung đột tại Đại học Texas Tech University. Mục tiêu của chuyến đi là tìm kiếm cơ hội tiếp cận "Hồ sơ Di sản chiến tranh Việt Nam" đang được lưu giữ tại Trung tâm (VNCA) và thiết lập một "cầu nối" nhằm giúp chuyển giao một phần nhỏ trong những "Di sản vật" này cho thân nhân các cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ tại Việt Nam.
![]() |
Chuyến thăm Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas University, Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận "Hồ sơ Di sản chiến tranh Việt Nam" đang được lưu giữ tại Trung tâm (VNCA). |
Sau những nỗ lực kết nối không ngừng, mới đây, một tin tức đầy xúc động khi Bộ Quốc phòng Mỹ gửi email phối kiểm, thông báo việc hài cốt của một liệt sĩ Việt Nam, trôi dạt trên đất Mỹ gần 60 năm, sắp sửa được hồi hương. Nội dung email thể hiện rõ sự hợp tác và thiện chí từ phía Hoa Kỳ, với việc đề xuất các bước tiến hành như phân tích trong phòng thí nghiệm và việc một nhóm công tác sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 2 để đẩy nhanh quá trình này. Đặc biệt, sự xuất hiện của một cựu chiến binh Mỹ, người đang giữ hộp sọ của liệt sĩ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao trả. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với liệt sĩ, mà còn góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
Bên cạnh đó, CLB cũng đang phối hợp biên soạn những "Di sản vật" thành những cuốn sách tư liệu quý, nhằm lưu giữ cho thế hệ sau.
Các hoạt động của CLB không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mà còn chú trọng đến việc chăm sóc tinh thần, khơi gợi và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp. Từ các buổi gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để các cựu chiến binh chia sẻ kỷ niệm, tâm tư, tình cảm. Bên cạnh đó, CLB còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tri ân, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
![]() |
Ông Nguyễn Công Trung tặng sách Trái tim Người lính miền Tây đến TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. |
Sự thành công của chương trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam của CLB đã thể hiện đầy đủ những ý nghĩa mà những người cựu chiến binh mong muốn, trong đó có việc các thành viên đã phục dựng những tấm ảnh cũ của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các tướng lĩnh để kính tặng tại lễ kỷ niệm.
Chia sẻ thêm, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây Nguyễn Công Trung tâm sự: “Là người lính tình nguyện, xung phong ra chiến trường ác liệt và may mắn lành lặn trở về, tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải truyền lửa cho các bạn trẻ về những tấm gương yêu nước của những người lính, các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi muốn thực hiện những công việc cụ thể, qua đó lắng nghe từng câu chuyện, từng sự hy sinh của những Mẹ Việt Nam Anh hùng, của những lão thành cách mạng, những tướng lĩnh, và những đồng đội.”
![]() |
Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây Nguyễn Công Trung đến thăm và tặng quà Thượng tướng Trần Đơn tại nhà riêng. |
![]() |
Ông Nguyễn Công Trung trao tặng bức tranh phục dựng màu cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa - nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tư lệnh Quân khu 7. Phục dựng màu cho hình ảnh người có công là việc làm đặc biệt và ý nghĩa, xuất phát từ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp thiêng liêng bằng cả tuổi thanh xuân với bao khát vọng vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. |
Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây Nguyễn Công Trung đã đến thăm và chúc Tết các Anh hùng lực lượng vũ trang, nhiều tướng lĩnh cao cấp như: Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Triệu Xuân Hòa - nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Lê Thái Bê; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4; Thiếu tướng Trần Triều Dương - nguyên Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Văn Bạch, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Hồ Văn To - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302; Thương binh, Họa sĩ Guiness Nguyễn Văn Việt; Anh hùng LLVTND Biệt động Ngô Tùng Chinh; Biệt động, TS. Đỗ Văn Dũng… và thăm lão thành Cách mạng Ô Dân Phát.
![]() |
Câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây đi thăm, chúc tết Thương binh, Họa sĩ Guiness Nguyễn Văn Việt (người thứ 4 từ phải vào). |
Sự đóng góp của Câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây đã nhận được sự đánh giá cao từ các tướng lĩnh. Các vị tướng đều bày tỏ sự cảm kích trước những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của câu lạc bộ. Đại tá Nguyễn Văn Bạch chia sẻ: "Câu lạc bộ đã thực sự làm ấm lòng những người lính như chúng tôi, và cảm thấy mình không đơn độc. Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa và cần được nhân rộng". Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh cũng nhấn mạnh: "Tôi rất ấn tượng với tinh thần đoàn kết và sự nhiệt huyết của các thành viên câu lạc bộ. Các bạn đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam". Thượng tướng Trần Đơn mong muốn CLB cố gắng làm sao nắm được hết danh sách thương binh để Thượng tướng cùng đồng hành với Câu lạc bộ kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ chăm lo…
![]() |
Chủ tịch CLB Nguyễn Công Trung và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4. |
CLB còn tham gia Hội nghị Quân Dân Một Ý Chí với vùng 3 Hải Quân và lên kế hoạch cho chuyến đi Trường Sa, với dự kiến quyên góp từ các thành viên tổng cộng khoảng 2 tỷ đồng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng căn dặn "Dĩ công vi thượng", nghĩa là mọi việc phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Điều này không chỉ là một lời dạy mà còn là kim chỉ nam cho các cựu chiến binh trong mọi hoạt động của mình. Bác Hồ là tấm gương mẫu mực tiêu biểu cho sự hy sinh cá nhân, đặt việc chung lên trên việc riêng. Dù đã trở thành cựu chiến binh, các thành viên CLB vẫn luôn ý thức giữ gìn hình ảnh, bản chất và truyền thống tốt đẹp của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam.
![]() |
CLB tham gia Hội nghị Quân Dân Một Ý Chí với vùng 3 Hải Quân |
Họ không chỉ làm gương mà còn tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu trong sinh hoạt và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Mỗi ngày, hình ảnh vị Chủ tịch CLB Nguyễn Công Trung và các thành viên của mình đều mong muốn được cùng nhau làm việc gì đó có ý nghĩa, gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ cảm xúc và khoe cho nhau nghe về những công việc của người cựu chiến binh nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo cho đồng đội và truyền tiếp lửa cho thế hệ thanh niên.
![]() |
Đại tá Huỳnh Trọng Nghĩa, người con ưu tú của quê hương Cầu Ngang, Trà Vinh, luôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm. Sự nghiệp cống hiến của Đại tá cho lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho đức tính trung thành, tận tụy. Ông luôn dìu dắt, cố vấn cho Chủ tịch trong các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đồng đội. |
Để tiếp nối truyền thống " Uống nước nhớ nguồn", " Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc, thể hiện đạo lý " Hiếu nghĩa bác ái ", sự biết ơn, trân trọng đối với những người đi trước, đã cống hiến vì Tổ quốc, vì Nhân dân, mỗi người bằng những việc làm cụ thể trong việc tích cực tham gia hỗ trợ, chăm lo thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công bằng nhiều cách, trong khả năng của mình, xem đó như là vinh dự, là trách nhiệm của mọi người đối với sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của Nhân dân, góp phần cùng Đảng và Nhà nước làm công tác tri ân, chăm sóc các Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.
CLB Trái Tim Người Lính Miền Tây không chỉ là một tổ chức, mà còn là một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Họ là những người lính đã từng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, và giờ đây, họ tiếp tục cống hiến cho xã hội bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng một Việt Nam tươi đẹp hơn.
Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam hiện đang có phương án đề nghị sáp nhập CLB Trái tim Người lính Phương Nam và CLB Trái tim Người lính Miền Tây thành một, do CCB Nguyễn Công Trung làm Chủ tịch. Dự kiến, CLB sau khi sáp nhập sẽ chính thức có tên gọi mới tại Lễ khai trương Văn phòng mới của CLB, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/3/2025 tới đây, tại địa chỉ số 52 đường 12 khu Cityland, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM. |
![]() |
CLB sau khi sáp nhập sẽ chính thức có tên gọi mới tại Lễ khai trương Văn phòng mới của CLB, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/3/2025 tới đây. |