Trên đây là những lời tâm sự đầy xúc động của TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân do Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Người lính miền Tây - thuộc Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam tổ chức tại TP. HCM vào ngày 08/12/2024 vừa qua.
|
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân do Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Người lính miền Tây tổ chức. |
Tới dự còn có Phó Giáo sư TS. Trung tướng Trần Xuân Ninh - nguyên Giám đốc Học Viện Lục quân Bộ Quốc Phòng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - Nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Công Trung, Chủ tịch CLB Trái tim người lính miền Tây, cùng sự hiện diện của nhiều nhân chứng lịch sử, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, đại diện các gia đình có công với cách mạng, các CCB, cựu Công an nhân dân (CAND), cựu thanh niên xung phong (TNXP) nhiều thế hệ…
|
Buổi lễ có sự hiện diện của các tướng lĩnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh... |
Là một người lính từng trải qua nhiều cuộc chiến đấu ác liệt khắp các chiến trường miền Đông Nam Bộ đến miền Tây Nam Bộ, người cựu chiến binh, TS. Lê Doãn Hợp vẫn nhớ như in những thời gian ở các chiến trường khốc liệt ấy: “Khi tôi chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ cực kỳ gian khổ, cực kỳ ác liệt nhưng khi điều Sư đoàn 5 về chiến đấu trên Đồng bằng sông Cửu Long thì những gian khổ ác liệt của chiến trường miền Đông không là gì so với miền Tây. Một chiến trường mà có thể nói Mỹ thì có lính thủy đánh bộ, còn ta thì có lính bộ đánh thủy. Mùa đông trên là trời, dưới là nước không có đất để đào hầm, không có cây để ẩn nấp. Ngoài chết vì bom đạn như mọi chiến trường thì chiến trường miền Tây có thêm ba cái chết rình rập chúng tôi từng ngày. Đó là chết đuối phải đến 45% lính miền Bắc vào là không biết bơi, chết do vướng mìn ở các bờ kênh và chết do rắn cắn…”
|
TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phát biểu tại buổi lễ. |
“Dù chiến tranh đã lùi xa, 49 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, 45 năm kể từ ngày giải phóng Campuchia và 35 năm ngày Mặt trận Vị Xuyên, vết thương trên da thịt đất nước đã hàn gắn xong xuôi và xanh tươi trở lại, xanh tươi đến mức chúng ta muốn tìm lại vết tích của chiến tranh rất khó ngoài các nghĩa trang và đài tưởng niệm. Nhưng vết thương trong lòng các gia đình có con em hy sinh trên các chiến trường chưa tìm được hài cốt, vết thương của các cựu chiến binh có con cháu bị chất độc màu da cam, vết thương trên da thịt của những người lính là thương binh thì vẫn còn nguyên và ngày càng nặng hơn vì thời gian và tuổi tác.”- TS Lê Doãn Hợp nói.
|
Quang cảnh buổi lễ |
“Cái được của người lính sau chiến tranh là cả dân tộc được. Đó là hào quang chiến thắng, đó là độc lập tự do, đó là dấu ấn lịch sử của dân tộc Việt Nam ta với thế giới, nhưng tất cả những gì mất mát của những người lính sau chiến tranh thì chỉ những người ra trận như chúng tôi ghi nhận như thấu hiểu, tất cả lặng lẽ chịu đựng cho dân tộc hồi sinh, cho đất nước độc lập. Và tôi nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta đã làm cho thương binh, cho bệnh binh, cho những người đã có công, dẫu rất cố gắng cũng không bao giờ có thể bù đắp được những tổn thất hy sinh của những người lính.”- nguyên vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin tâm sự.
|
Tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các vị tướng lĩnh, sĩ quan, các CCB, cựu CAND, Cựu TNXP đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. |
Tại buổi lễ các đại biểu đã bày tỏ lòng kính trọng, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các vị tướng lĩnh, sĩ quan, các CCB, cựu CAND, Cựu TNXP đã đóng góp to lớn, bằng cả tuổi thanh xuân với nhiều hy sinh, mất mát trong suốt chiều dài lịch sử chiến đấu và xây dựng quê hương. Đồng thời ôn lại và tự hào về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần anh dũng, khắc phục khó khăn trong mọi hoàn cảnh, quyết chiến và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.
|
Các nữ cựu chiến binh tại buổi lễ |
Phát biểu tại buổi lễ, CCB Nguyễn Công Trung - Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây đã chia sẻ: “Kể từ khi thành lập đến nay, dù trong thời bình hay trong những thời khắc cam go của lịch sử, hình ảnh người lính Việt Nam vẫn luôn luôn sáng ngời trong lòng nhân dân, là biểu tượng của sự anh dũng, kiên trung với tình yêu Tổ quốc sâu sắc, đã chiến đấu quả cảm để kết thúc chiến tranh, để tìm kiếm hòa bình, không mưu cầu vật chất, đã là một danh hiệu lớn “Trái tim Người lính” mà Câu lạc bộ chúng ta tự hào đeo trên ngực chiếc huy hiệu mang tên cao cả này.”
|
Chủ tịch CLB Trái tim Người lính miền Tây Nguyễn Công Trung |
Ông Trung nhấn mạnh: “QĐND Việt Nam không chỉ là đội quân chiến đấu mà còn là đội quân xây dựng, đội quân của lòng nhân ái. Dù ở thời chiến hay trong thời bình, người lính luôn hiện diện như một biểu tượng của sự cống hiến và hy sinh. Họ có mặt ở những vùng sâu, vùng xa, nơi biên cương hay hải đảo xa xôi để xây dựng, bảo vệ từng dải đất, từng ngọn sóng thiêng liêng của Tổ quốc... Họ không cần được vinh danh, không đòi hỏi điều gì, mà chỉ mong đất nước mãi mãi hòa bình, nhân dân mãi mãi hạnh phúc, ấm no.”
|
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - Nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam |
Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - Nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các vị tướng lĩnh và đại biểu cũng cùng ôn lại các câu chuyện của những thời khắc chiến tranh, nơi đối mặt của sự sống và cái chết, thậm chí đã có lúc đồng đội tưởng ông đã hy sinh đưa xuống huyệt rồi nhưng quay lại thấy ngón chân nhúc nhích lại đưa trở lên. Đó là chiến tranh, là cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc đã sản sinh ra những anh hùng.
|
Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao tặng 500 triệu đồng tài trợ cho các hoạt động của CLB Trái tim Người lính miền Tây |
Trong khuôn khổ buổi lễ, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao tặng 500 triệu đồng tài trợ cho các hoạt động của CLB Trái tim Người lính miền Tây; Ban liên lạc Mặt trận 479, Quân khu 7 cũng tặng Kỷ niệm chương cho các thành viên trong CLB vì đã có đóng góp tích cực trong công tác tri ân liệt sĩ, chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng và giúp đỡ gia đình chính sách.
|
Ban liên lạc Mặt trận 479, Quân khu 7 tặng Kỷ niệm chương cho các thành viên trong CLB. |
|
Thương binh Nguyễn Văn Việt cũng là một nhạc sỹ, họa sỹ, Kỷ lục gia Guiness Việt Nam gửi tặng 2 bức tranh do chính anh vẽ về Mẹ VNAH và về đảo Trường Sa đến CLB Trái tim Người lính miền Tây. |
CLB Trái tim Người lính miền Tây – Trực thuộc Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam. Là một tổ chức có pháp nhân, nhưng phi lợi nhuận, với tôn chỉ mục đích “Kết nối và chia sẻ, Tôn vinh và tri ân”. Những năm gần đây, thông qua mạng xã hội facebook, Diễn đàn “Trái tim người lính” đã quy tụ được gần 200.000 thành viên ở khắp mọi miền Tổ quốc. Với nhiều hoạt động có nội dung nhân văn, truyền cảm hứng về truyền thống và lịch sử cho thế hệ trẻ như: Tổ chức sưu tầm, biên soạn và xuất bản bộ sách tư liệu vô giá “Những lá thư và Nhật ký thời chiến Việt Nam”, chuẩn bị thành lập “Trung tâm Tư liệu và Không gian Văn hóa Trái tim nguời lính”… Trong năm 2024, CLB đã cùng các thành viên tặng quà, hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội tại huyện Hóc Môn, TP. HCM với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. |