Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), CLB doanh nghiệp Phú Thọ tại Miền Nam đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho bốn thương binh là người Phú Thọ đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân quê hương Đất Tổ.
![]() |
| Đại diện CLB đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Lê Bình (thương binh 4/4, bệnh binh 3/4), phường Phú Lợi, TP.HCM. |
Đoàn đã đến thăm các thương binh Vi Văn Bốn, Kiều Công, Vi Chí Bình và Lê Bình (Vĩnh). Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự tri ân, tình cảm đồng hương và sự trân trọng đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi thương binh, một câu chuyện cảm động ở chiến trường, tất cả đều mang lý tưởng cách mạng của những người chiến sĩ đã dấn thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong số đó câu chuyện của thương binh Vi Văn Bốn để lại nhiều xúc động. Ông nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ, bước vào chiến trường miền Nam với tâm niệm coi nhẹ sự sống chết, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ. Hành trình quân ngũ kéo dài hơn 13 năm, trải qua nhiều chiến trường ác liệt từ miền Nam đến Campuchia. Trong những trận đánh khốc liệt cuối thập niên 1960, ông bị thương nhưng vẫn cùng đồng đội lập nhiều chiến công. Sau này, ông tiếp tục phục vụ tại Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trước khi chuyển ngành về công tác tại Bình Dương.
Điều khiến nhiều người khâm phục không chỉ là những năm tháng chiến đấu mà còn là sự khiêm nhường của người lính trở về. Ngoài cuốn sổ thương binh và sổ lĩnh lương, ông gần như cất tất cả giấy khen, bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua vào một góc tủ suốt nhiều năm. Khi được nhắc đến những thành tích ấy, ông chỉ cười hiền và nói: "Còn sống là được rồi". Một câu nói giản dị nhưng chứa đựng cả một thế hệ từng xem sự hy sinh vì Tổ quốc là điều tự nhiên.
Đó cũng là lý do những chuyến thăm như của CLB doanh nghiệp Phú Thọ không chỉ dừng lại ở việc trao những phần quà tri ân. Điều đáng quý hơn là sự hiện diện, những lời hỏi thăm chân thành và sự kết nối giữa các thế hệ hôm nay với những người đã viết nên lịch sử bằng chính tuổi trẻ của mình. Khi những câu chuyện chiến tranh dần lùi xa theo năm tháng, sự quan tâm của cộng đồng chính là cách để những giá trị về lòng yêu nước, sự cống hiến và tinh thần trách nhiệm tiếp tục được gìn giữ.
![]() |
| Đại diện CLB đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Kiều Công (thương binh 3/4 ), phường Phú Lợi, TP.HCM. |
Là tổ chức xã hội tự nguyện quy tụ các doanh nghiệp đồng hương Phú Thọ tại miền Nam, CLB doanh nghiệp Phú Thọ không chỉ kết nối hội viên, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, chia sẻ kiến thức tài chính và mở rộng hợp tác, mà còn tích cực đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, câu lạc bộ góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân đoàn kết, hướng về quê hương Đất Tổ và lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.
Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ và thương binh, mà còn là lời nhắc nhở mỗi tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân về trách nhiệm tiếp nối truyền thống biết ơn. Những việc làm thiết thực của CLB doanh nghiệp Phú Thọ đã góp thêm một hành động đẹp, để đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ được nhắc đến bằng lời nói mà còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, giàu ý nghĩa.