Trong bức tranh phát triển chung của đất nước, giáo dục luôn là chìa khóa để mở cánh cửa thoát nghèo và tạo dựng tương lai bền vững. Thế nhưng, ở nhiều vùng núi xa xôi như Điện Biên, điều kiện học tập của trẻ em vẫn còn nhiều thiếu thốn. Chính vì vậy, chương trình “Thư viện cho em” không chỉ mang giá trị thiện nguyện, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc trong việc kiến tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi trẻ em.
![]() |
CEO Tuệ An đại diện Đoàn công tác IWEC Charity trao quà cho thầy Hiệu phó nhà trường |
Đoàn công tác IWEC Charity thuộc Hội đồng nữ doanh nhân quốc tế (IWEC) đã vượt gần 500 km từ Hà Nội để đến với Trường Phổ thông dân tộc bán trú – THCS Phì Nhừ, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Sáng 05/09, đúng ngày khai giảng, nhà trường đã đón nhận những món quà ý nghĩa: 200 bộ sách giáo khoa mới, 300 đầu sách tham khảo, 30 bộ từ điển cùng nhiều thiết bị giảng dạy và học tập. Tổng giá trị gần 90 triệu đồng, song giá trị lớn hơn nằm ở niềm tin và động lực mà chương trình mang lại.
Trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt thường xuyên đe dọa đời sống vùng cao, sự hỗ trợ kịp thời này góp phần giúp thầy trò khắc phục khó khăn, yên tâm bước vào năm học mới. Quan trọng hơn, nó khẳng định rằng tri thức phải đến được với mọi trẻ em, bất kể nơi các em sinh ra là vùng thấp hay miền núi.
Điểm nổi bật của “Thư viện cho em” chính là sự chung tay từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân: IWEC Charity, Happy Academy, First News – Trí Việt, Công ty CP Truyền thông & Xây dựng Thành An, cùng đông đảo mạnh thường quân. Sự đồng hành này thể hiện rõ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, giới trí thức và những người yêu giáo dục trong việc thúc đẩy công bằng xã hội.
![]() |
Đoàn công tác IWEC Charity trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn |
Bởi lẽ, một thư viện nhỏ ở vùng cao không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ sách mà còn là cánh cửa mở ra tri thức, khơi gợi khát vọng và ươm mầm ước mơ lớn. Chính những đóng góp ấy đã biến tinh thần thiện nguyện thành động lực phát triển xã hội lâu dài.
Để trao quà đúng ngày khai giảng, đoàn đã trải qua hành trình gian nan: đường sá sạt lở, bùn đất lầy lội, xe chở hàng mắc kẹt giữa đêm. Thế nhưng, không ai bỏ cuộc. Các thành viên đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách để giữ trọn lời hẹn với học sinh vùng cao.
![]() |
Đoàn công tác IWEC Charity chụp ảnh lưu niệm với Thầy và trò các trường |
Khoảnh khắc những ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của học trò Phì Nhừ khi đón nhận sách vở mới chính là phần thưởng lớn nhất. Đó cũng là minh chứng rằng, mọi nỗ lực sẻ chia đều có thể biến thành niềm vui và hi vọng.
Từ những trang sách hôm nay, “Thư viện cho em” sẽ tiếp tục lan tỏa ánh sáng tri thức, nuôi dưỡng niềm tin và góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập công bằng và xứng đáng.