Tối 10/8, sân vận động Mỹ Đình biến thành biển đỏ rực. Dưới ánh đèn khổng lồ, hơn 50 nghìn người, từ mái đầu bạc đến những đôi mắt trẻ thơ cùng khoác trên mình màu cờ Tổ quốc. Khi giai điệu “Tiến quân ca” vang lên, mọi tiếng nói cười bỗng lắng lại, để chỉ còn hòa âm của hàng vạn trái tim cùng cất tiếng hát.
Tiếng hát ấy không đơn thuần là ca từ, mà là sự kết tinh của lịch sử, của những mùa thu cách mạng, 80 năm kiêu hãnh đi cùng dân tộc. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát như nhịp tim, hơi thở, nhắc nhớ rằng tự do này là máu và nước mắt cha anh đánh đổi.
![]() |
Sân vận động Mỹ Đình biến thành biển đỏ rực |
Sắc đỏ và chữ V của khát vọng
“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Báo Nhân Dân, UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức, như món quà gửi tới nhân dân trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
![]() |
Dàn đồng ca thể hiện Quốc ca |
Dưới "bàn tay" của Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, sân khấu hình chữ V cao 26 mét như mũi tên hướng lên trời, biểu tượng cho “Việt Nam – Chiến thắng”. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại đưa khán giả vào hành trình từ những lát cắt lịch sử hào hùng đến hơi thở trẻ trung của một đất nước đang vươn mình ra thế giới.
![]() |
Từng nhịp trống, từng hiệu ứng ánh sáng như đẩy cảm xúc lên cao. Khi hàng chục nghìn đèn flash đồng loạt bật sáng, biển đỏ ấy bỗng lung linh như bầu trời đầy sao – nơi mỗi vì sao là một trái tim yêu Việt Nam.
Những gương mặt, những câu chuyện
Đêm nhạc hội tụ những nghệ sĩ nhiều thế hệ: NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Hà Lê, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm… đến những giọng ca trẻ như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Suboi... Họ đứng cùng nhau, không phân biệt dòng nhạc hay tuổi tác, để hát về một Tổ quốc chung.
![]() |
Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình |
Mỗi bài hát như một chương của câu chuyện: “Mười chín tháng tám” vang vọng không khí khởi nghĩa, “Huế – Sài Gòn – Hà Nội” nối liền ba miền đất nước, “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” như lời thề son sắt. Khán giả không chỉ nghe, mà còn sống trong từng giai điệu.
Khoảnh khắc khiến hàng nghìn người rơi lệ
Bốn điểm nhấn của chương trình trở thành mạch cảm xúc xuyên suốt. Khi Quốc ca vang lên, không một ai ngồi yên. Người mẹ trẻ bế con, bàn tay nhỏ xíu đặt lên ngực; một cựu chiến binh mắt rưng rưng, miệng mấp máy theo lời ca quen thuộc.
![]() |
Màn diễu binh của 68 quân nhân |
Màn diễu binh của 68 quân nhân – những người từng bước đi hiên ngang tại Quảng trường Đỏ – khiến cả sân vận động như nín thở. Mỗi bước chân đều nặng trĩu niềm kiêu hãnh.
Sự xuất hiện của các vận động viên như Ánh Viên, Quang Hải, Lê Văn Công… khiến không khí bùng nổ. Họ không cầm micro, nhưng câu chuyện thành công và ý chí của họ chính là bài hát đẹp nhất về sức mạnh Việt Nam.
![]() |
Và khi 300 quả pháo hoa tầm cao nở rộ trên bầu trời, những tràng pháo tầm thấp đồng loạt bừng sáng, cả Mỹ Đình như chìm trong cơn mưa ánh sáng, kết thúc một đêm không ai muốn dừng lại.
Tổ quốc – nơi ta luôn trở về
Rời Mỹ Đình, nhiều người vẫn còn ngân nga “Tiến quân ca”. Một cụ già đã nói: “Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được rồi thì phải giữ”. Câu nói ấy, giản dị mà thấm thía, tựa như dư âm của đêm nhạc.
“Tổ quốc trong tim” không chỉ là một concert, mà là lời nhắc: Dù đi đâu, thế hệ nào, chúng ta vẫn chung một tình yêu, chung một tiếng gọi. Và trong khoảnh khắc đứng giữa biển người hát Quốc ca, ai cũng hiểu, mình đang ở trong ngôi nhà lớn mang tên Việt Nam.