Những ngày sau lũ, khi khắp các thôn bản của xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai) vẫn còn ngổn ngang bùn đất, tiếng máy xúc san gạt vang lên không ngớt, đâu đó giữa khung cảnh tan hoang ấy, có một hình ảnh khiến bao người xúc động – bà Triệu Thị Lai, 74 tuổi, người Dao đỏ, lặng lẽ mang 3 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ủng hộ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của xã.
![]() |
Bà Triệu Thị Lai (giữa) – người Dao đỏ, 74 tuổi, trao toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ công tác khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thu Nhài) |
Ba triệu đồng – với nhiều người có thể chẳng đáng là bao, nhưng với bà Lai, đó là cả một quá trình chắt chiu, tằn tiện từ những đồng tiền ít ỏi sau mỗi buổi đi rẫy, đi chợ. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn sống trong căn nhà nhỏ bên sườn núi, ngày ngày cần mẫn chăm chút mảnh vườn, nương quế để trang trải cuộc sống. Ấy vậy mà khi nghe tin bà con trong thôn, trong xã có người bị lũ cuốn trôi tài sản, mất nhà cửa, bà không ngần ngại góp phần nhỏ bé của mình, chỉ với một mong muốn duy nhất: “giúp bà con bớt khổ”.
“Thấy mọi người khổ, tôi không cầm lòng được. Mình nghèo nhưng còn sức, còn chút tiền dành dụm thì góp một tay. Mong xã sớm ổn định, bà con có chỗ ở, có cái ăn, cái mặc sau lũ.” - Bà Triệu Thị Lai chia sẻ.
![]() |
Bà Lai cẩn thận đếm lại số tiền dành dụm bao năm – món quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn. (Ảnh: Thu Nhài) |
Câu nói giản dị ấy như một làn hơi ấm lan tỏa giữa mùa thiên tai lạnh lẽo. Trong những ngày gian khó, chính những tấm lòng bình dị mà cao quý như bà Lai đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, nét đẹp muôn đời của dân tộc Việt Nam.
Bà Đinh Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Quế, xúc động chia sẻ: “Bà Lai là tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái. Dù tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn nhưng bà vẫn sẵn lòng sẻ chia với cộng đồng. Nghĩa cử ấy tuy nhỏ nhưng vô cùng đáng quý, góp phần khích lệ tinh thần đoàn kết, chung tay vượt qua hoạn nạn của toàn xã.”
Từ hành động của bà, nhiều người dân trong thôn, trong xã cũng đã noi theo, cùng nhau ủng hộ tiền, gạo, nhu yếu phẩm và ngày công giúp các hộ bị thiệt hại dựng lại nhà cửa, dọn bùn đất, khôi phục sản xuất. Giữa những ngày mưa gió, hình ảnh người phụ nữ Dao đỏ tóc bạc phơ, tay run run trao phong bì nhỏ cho cán bộ xã đã khiến bao người rưng rưng nước mắt.
![]() |
Tình người vùng cao: Từ đôi tay nhăn nheo của bà lão Dao đỏ, ánh sáng nhân ái đã lan tỏa khắp Châu Quế. (Ảnh: Thu Nhài) |
Nghĩa cử của bà Triệu Thị Lai không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là ngọn lửa nhân ái sưởi ấm lòng người, là thông điệp lan tỏa tình thương, khơi dậy sức mạnh cộng đồng. Trong đôi tay nhăn nheo ấy là cả tấm lòng rộng lớn, là biểu tượng đẹp của tình người vùng cao – giản dị mà sâu sắc.
Sau cơn lũ dữ, khi Châu Quế dần hồi sinh, khi tiếng cười của trẻ thơ lại vang lên bên mái nhà mới, người ta vẫn nhắc về bà Lai – người phụ nữ Dao đỏ đã góp yêu thương để thắp sáng niềm tin. Bởi giữa mênh mông bùn đất, chính lòng nhân hậu của con người mới là thứ ánh sáng rực rỡ nhất.
Từ đôi tay nhăn nheo của bà Triệu Thị Lai, một nghĩa cử giản dị đã lan tỏa thành ánh sáng của nhân ái, làm ấm lòng người giữa hoạn nạn. Bà không chỉ trao đi 3 triệu đồng mà còn trao đi niềm tin – rằng, khi tình người còn hiện hữu, không cơn bão nào có thể cuốn trôi được sức mạnh của yêu thương. |