Sáng 21/05, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk phát thông báo khẩn cấp về một trường hợp nguy kịch tại khoa Cấp cứu. Bệnh nhân là anh Nguyễn Anh Dục (SN 1978), được chẩn đoán: Xuất huyết tiêu hóa trên, mức độ nặng, nghi do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, xơ gan và bệnh trào ngược dạ dày thực quản; lượng máu trong cơ thể tụt xuống mức báo động, tình trạng rất nặng, cần truyền máu khẩn cấp để giành lại sự sống.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 5 thành viên của CLB Hiến Tiểu cầu Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để sẵn sàng hiến máu cứu người, đó là anh Nguyễn Văn Tình (SN 1985) và chị Vũ Hương Lan (SN 1988, giáo viên), đều trú tại phường Ea Kao; anh Trường (SN 1982), trú tại phường Buôn Ma Thuột; em Nguyễn Quỳnh Hoa - sinh viên lớp 21YA3, Trường Đại học Y Buôn Ma Thuột và anh Vy Đông Anh (SN 1994), trú tại thôn Hà Bắc, xã EaWer (tất cả đều ở tỉnh Đắk Lắk).
![]() |
Nhờ số lượng máu của 5 thành viên hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân Nguyễn Anh Dục đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.
Được biết, CLB Hiến Tiểu cầu Đắk Lắk hình thành vào tháng 9/2024 từ một số ít người tham gia. Đến ngày 09/3/2026, CLB chính thức được thành lập (Trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk). Đến nay, CLB đã có 300 thành viên, trong đó có 3 trưởng khoa của 3 bệnh viện, gồm: Bệnh viện đa khoa vùng tây Nguyên, Bệnh viện Đại học Y Buôn Ma Thuột và Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh. Khi có thông tin bệnh nhân cần nhận máu hay cần tiểu cầu được phát đi từ đây, các thành viên trong CLB Hiến Tiểu cầu Đắk Lắk sẽ nhanh chóng có mặt, hỗ trợ kịp thời. Bất kể trời nắng hay mưa, dù đêm hay ngày, không kể xa hay gần, CLB đều có thể huy động được thành viên ứng cứu.
![]() |
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ông Nguyễn Xuân Chung, Chủ nhiệm CLB Hiến Tiểu cầu Đắk Lắk cho biết thêm, toàn thể thành viên CLB luôn là lực lượng sẵn sàng hỗ trợ máu và tiểu cầu khi cộng đồng cần. Chúng tôi thấu hiểu rằng, mỗi giọt máu cho đi sẽ có được một cuộc đời ở lại. Hiến đi phần máu của mình để giữ lại sự sống cho người khác là điều mà tôi và các thành viên trong CLB luôn đau đáu nghĩ đến và hành động không do dự. Đem lại sự sống cho người khác cũng chính là làm cho mình hạnh phúc! Vì thế, số lượng thành viên tham gia vào CLB cũng ngày một tăng lên. Nhiều thành viên đã đăng ký tham gia cứu người khẩn cấp và CLB cũng có cả đội ngũ sẵn sàng hiến máu hiếm (nhóm máu Rh-).
“Đến nay, trong CLB Hiến Tiểu cầu Đắk Lắk đã có nhiều người hiến máu, hiến tiểu cầu đến vài chục lần, tiêu biểu nhất là anh Huỳnh Lập (SN 1992, cư trí tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), nhân viên Công ty TNHH Dầu nhớt Phú Thuận Thiên (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) đã viết nên hành trình trao sự sống cho nhiều bệnh nhân từ việc hiến tiểu cầu 92 lần và hàng chục lần hiến máu. Những việc làm của các thành viên trong CLB được ghi nhận qua mỗi lần hiến máu, hay tiểu cầu không chỉ là một lần cho đi, mà còn là một lần nhận lại. Nhận lại niềm vui khi biết ở đâu đó, sự sống đang được tiếp nối từ chính những giọt máu nghĩa tình”. Ông Chung nói.