Xuất thân trong gia đình Phật giáo, từ nhỏ chị Lê Thị Cẩm Vân (sinh năm 1990) đã sớm tiếp xúc với thói quen thắp nhang hàng ngày của gia đình. Thế nhưng, bản thân chị lại rất sợ mùi nhang nồng, gây cảm giác đau đầu.
Qua tìm hiểu, chị được biết có sản phẩm nhang sinh học từ cây quao nước ở Bến Tre. Từ đó, chị nung nấu ý tưởng làm nhang từ các loại cây lá có mùi thơm tinh dầu tự nhiên từ quê hương.

Đồng Nai có diện tích trồng cây khuynh diệp (bạch đằng) rất lớn để giữ đất chống xói mòn, hoặc được trồng ở những vùng đất khô cằn, sỏi đá khó canh tác trên địa bàn như Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Long Thành, Vĩnh Cửu... Loại cây này ngoài trồng để bán gỗ, còn tận dụng được lá để làm bột nhang. Còn một số cây nguyên liệu khác như sả, ngải cứu, hương bài... đều có nguồn dồi dào.
"Ngoài công dụng thờ cúng, sản phẩm còn có tác dụng xông nhà, khử uế, thiền định trong yoga giúp tinh thần sảng khoái, an lạc. Tinh dầu tự nhiên trong khuynh diệp, vỏ bưởi, sả có thể xua đuổi côn trùng đi xa. Nhang cũng khắc phục tình trạng dị ứng mùi hương hóa chất đối với những người mắc bệnh đường hô hấp. Bên cạnh đó, quá trình sản xuất được áp dụng máy móc nên có thể tạo công việc nhẹ nhàng cho phụ nữ nuôi con nhỏ hay người lớn tuổi không có việc làm. Việc nói không với chất thải nhựa, sử dụng bao bì đóng gói hoàn toàn bằng hộp giấy nếu được sử dụng nhiều sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường hiện nay" - chị Cẩm Vân cho biết.
Diệu Hồng t/h