Cuộc đối thoại với cô gái Nga…
Tôi hỏi Tonya – cô gái Nga có mái tóc bạch kim, đôi mắt trong veo, xanh biếc như nước biển đại dương rằng: “Điều gì khiến bạn đặt chân đến quê hương tôi”?.
Cô gái đến từ xứ sở Bạch Dương đẹp tựa thiên sứ, cử chỉ nhẹ nhàng như một con mèo đáng yêu đáp: “Vì tôi yêu đất nước và con người Việt Nam, nhất là phong cảnh của các bạn rất đẹp”.
![]() |
ảnh minh hoạ về hoạt động du lịch văn hoá tâm linh (ảnh: internet) |
Đó là câu chuyện đối thoại của tôi với du khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch trong chuyến trải nghiệm Cao Bằng gần đây. Sự thật, 4 tháng đầu năm 2025 khách quốc tế đến Việt Nam tăng 23,8% với việc chào đón 7,67 triệu lượt khách. Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam năm 2025 đặt ra là phấn đấu đạt từ 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế và từ 120 - 130 triệu lượt khách nội địa.
Tôi rất ngạc nhiên rằng, Tonya nói tiếng Việt rất giỏi. Lại càng ngạc nhiên hơn kiến thức của cô ấy khi nói về di tích, văn hoá ở các quốc gia am hiểu đến lạ lùng. Theo cô kể, bản thân đã từng bước chân đến 15 quốc gia. Lạc Sơn Đại Phật nằm ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) khiến cô vô cùng ấn tượng. Khi đặt chân đến đây, Tonya được hướng dẫn viên du lịch giới thiệu rằng: “Lạc Sơn Đại Phật cao 71m; đầu tượng dài 14,7m; rộng 10m; mắt dài 3,3m; tai dài 7m, trong lỗ tai có thể chứa được 2 người trưởng thành ở trạng thái đứng thẳng; mu bàn chân của tượng dài tới 8,5m”.
![]() |
Tượng Lạc Sơn Đại Phật (Ảnh: internet) |
Tonya ấn tượng Lạc Sơn Đại Phật không phải vì nó là bức tượng Phật cao nhất thế giới mà câu truyện liên quan đến sự ra đời của bức tượng mới là “hồn cốt” thiêng liêng đọng lại trong tâm trí cô nói riêng và du khách nói chung. Theo các tài liệu lịch sử đời Minh Thanh của Trung Quốc ghi chép lại rằng: (Nhà sư Hải Thông sau 20 năm kêu gọi ủng hộ mới có để bắt tay vào tạc bức tượng khổng lồ này. Khi đang thi công thì thiếu kinh phí, vì bức tượng “khổng lồ”, khối lượng đất đá lấp vực sông quá lớn buộc nhà sư Hải Thông phải tiếp tục đi quyên tiền.
Một ngày kia có tên quan tham cậy quyền đã đòi nhà sư phải hối lộ, nếu không hắn sẽ dừng việc thi công, cấm người dân góp tiền xây tượng. Sư Hải Thông bảo: “Nếu ngài thích ăn con mắt của kẻ tu hành này, thì tôi móc ra biếu ngài, chứ muốn tơ hào tiền công đức dựng tượng của chúng tôi, thì không thể được đâu”.
Nhìn bức tượng Phật đang bắt đầu dần hình thành hiện ra từ đỉnh núi, nhưng nửa thân hình của Phật vẫn còn lẫn khuất trong khối đá lớn và cây rừng vì chưa tạc xong khiến nhà sư quá đau lòng. Ông lên chùa lễ Phật, rồi tự tay móc một con mắt của mình ra đặt lên cái đĩa mang lên cho tên quan tham. Tên này thấy con mắt của sư Hải Thông vẫn còn đầm đìa máu thì kinh sợ ngất xỉu. Nghe đồn, sau đó hắn quyết định từ quan, ẩn tu trong chùa, trở thành một tín đồ của Phật.
Khi nhà sư Hải Thông qua đời thì việc tạc tượng vẫn còn dở dang. Vì cảm kích trước tấm lòng của sư, Tiết độ sứ Kiến Nam Xương Tây là Vĩ Cao tiếp tục thay sư Hải Thông huy động thợ đá hoàn thành bức tượng. Bức tượng Lạc Sơn Đai Phật ngày nay chính là kết quả tạc tượng kéo dài suốt 90 năm ròng của những người mộ đạo, kính Phật…
Nghe xong câu truyện về Lạc Sơn Đại Phật, tôi hỏi Tonya: “Vậy bạn có biết về sự tích về núi Yên Tử của chúng tôi không?”. Cô gái Nga giật mình thảng thốt: “Chẳng lẽ nó còn linh thiêng hơn cả Lạc Sơn Đại Phật?”. Tôi đáp: “Đúng vậy”. Thế rồi tôi kể cho Tonya chuyện về việc vua Trần Nhân Tông sau 2 lần trực tiếp chỉ đạo đánh thắng quân Nguyên Mông vào các năm 1285 và 1288, khi đất nước thái bình ngài đã nhường ngôi cho con để lên núi Yên Tử xuất gia tu hành. Vì để ép vua từ bỏ việc xuất gia nên các cung tần, mỹ nữ đã gieo mình xuống suối tự vẫn (gọi là suối Giải Oan). Tuy nhiên, Trần Nhân Tông vẫn một lòng vì đạo, tâm không thoái chuyển để rồi sau này được nhân dân tôn kính gọi là Phật Hoàng…ngày nay, nơi đây đã trở điểm du lịch tâm linh đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước hàng năm đến thăm quan…
![]() |
Chùa Đồng (núi Yên Tử) nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành (nguồn: internet) |
Nghe đến đây, Tonya vô cùng thán phục Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cô nói, trước khi sang Việt Nam, lộ trình của mình là đến các di tích lich sử như: Côn Sơn – Kiếp Bạc; Bạch Đằng Giang; Thành cổ Quảng Trị; Núi Bà Đen ở Tây Ninh. Nếu còn thời gian cô sẽ sắp xếp lên núi Yên Tử lễ Phật, và tìm hiểu rõ thêm nữa về lịch sử của vua Trần Nhân Tông và hành trình lên núi tu hành của ngài. Bản thân cô muốn tương lai mình sẽ trở thành hướng dẫn viên cho chính những bạn bè của mình đến Việt Nam để tìm hiểu rõ hơn về sự vĩ đại của con người nơi đây qua những di tích lịch sử để lại”.
Du lịch tâm linh – khơi dậy giá trị lịch sử
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, kết quả 3 tháng đầu năm nhiều địa phương đã đạt được kết quả vượt mong đợi. Khu vực miền Trung tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế. Đà Nẵng, trung tâm du lịch của miền Trung, đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình kích cầu với chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng 2025 - Đa trải nghiệm”.
Giới thiệu nhiều sản phẩm mới và gói dịch vụ hấp dẫn dành cho du khách thì Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của ngành du lịch cả nước với 1.635.620 lượt khách quốc tế trong quý I, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 19,2% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch của thành phố ước đạt 56.662 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 21,8% kế hoạch năm.
![]() |
Lễ hội đền Hùng (ảnh: internet) |
Ngoài hoạt động du lịch nghỉ dưỡng thì hoạt động Du lịch tâm linh cũng là một trong những thế mạnh của Việt Nam. Trong khi Hòa Bình ghi nhận 1.650.000 lượt khách trong quý I, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2024 thì Phú Thọ đã đón 241.900 lượt khách với 288.006 ngày khách, trong đó có 2.590 lượt khách quốc tế. Nếu nói Tổng thu du lịch của tỉnh Hoà Bình ước đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước thì Tổng thu từ hoạt động du lịch của tỉnh Phú Thọ cũng ước đạt 902 tỷ đồng.
Nếu như nói, du khách đến Hoà Bình du lịch để trải nghiệm nét văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc, thì đến Phú Thọ du khách đến để thăm quan di tích đền Hùng – Đây là hoạt động du lịch tâm linh mang bản sắc độc đáo riêng biệt của Việt Nam mà không phải quốc gia nào cũng có.
Loại hình du lịch này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn khơi dậy giá trị lịch sử của dân tộc...mà còn được xem là ngành “hốt bạc” của Việt Nam trong tương lai…