Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Vũng Tàu là "vùng đất của Phật và trời biển". Trên đỉnh Núi Lớn, chùa Thích Ca Phật Đài hiện lên như một viên minh châu giữa rừng xanh, lặng lẽ mà trầm hùng. Con đường dẫn lên chùa là chuỗi những bậc đá quanh co, hai bên là rừng cây xanh mướt, mùi nhang thoảng trong gió như dẫn lối cho từng bước chân hành hương. Tượng Phật Thích Ca toạ thiền dưới gốc bồ đề là điểm nhấn không thể bỏ qua – nơi người dân lẫn du khách đến để tìm sự an yên sau những bộn bề cuộc sống.
![]() |
Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu xây dựng vào năm 1957 - một quần thể kiến trúc Phật giáo. |
Tiếp đó, Niết Bàn Tịnh Xá, tọa lạc trên sườn Núi Nhỏ, được xem là một trong những ngôi chùa đẹp nhất của Vũng Tàu. Chánh điện nhìn ra biển khơi, sóng vỗ rì rào như tiếng niệm kinh của đất trời. Mỗi khi chiều xuống, nơi đây như một thánh địa thu nhỏ – ánh hoàng hôn dát vàng cả không gian, khiến lòng người nhẹ tựa mây trôi.
![]() |
Niết Bàn Tịnh Xá- " Nốt trầm xao xuyến" của TP biển Vũng Tàu |
Bên cạnh hệ thống chùa chiền, Bà Rịa - Vũng Tàu còn nổi bật với các đền miếu gắn liền với tín ngưỡng dân gian và lòng biết ơn tổ tiên. Miếu Bà Ngũ Hành ở Long Hải là một minh chứng điển hình cho nét văn hóa thờ Mẫu đậm chất Nam Bộ. Hằng năm, lễ hội Nghinh Ông, lễ Vía Bà được tổ chức rầm rộ, thu hút hàng nghìn du khách và ngư dân. Dưới làn khói hương nghi ngút, người ta cầu bình an, may mắn, mùa cá bội thu, gia đạo an hòa.
![]() |
Lễ hội Cúng cá Ông tại Vũng Tàu- hay lễ hội Nghinh Ông, có nơi gọi là lễ Nghinh Ông thủy tướng |
Không thể không nhắc đến Đình Thắng Tam, nơi người dân Vũng Tàu tôn kính những vị tiền hiền, hậu hiền đã có công khai khẩn, giữ gìn đất đai. Đây là một trong những di tích cổ bậc nhất vùng, mang trong mình cả giá trị lịch sử lẫn tâm linh.
Điều khiến Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên đặc biệt trong bản đồ du lịch tâm linh cả nước, không chỉ ở yếu tố "thiêng", mà còn ở sự hòa quyện với thiên nhiên kỳ vĩ. Tượng Chúa Kitô Vua cao 32m trên đỉnh Núi Nhỏ là một trong những biểu tượng đặc trưng của thành phố biển – vừa là điểm hành hương của cộng đồng Công giáo, vừa là điểm ngắm cảnh ngoạn mục.
![]() |
Tượng Chúa Kito Vua hay còn có tên gọi khác là Tượng Chúa dang tay ở Vũng Tàu có thể được xem là phiên bản thu nhỏ của Tượng Chúa cứu thế Cristo Redentor đặt tại Brazil. Tượng được xây dựng từ năm 1974, nhưng mãi đến năm 1994 mới được chính thức khánh thành. Ngày 15/5/2006 Tượng Chúa Kito Vua được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là “Tượng Chúa Giêsu lớn nhất Việt Nam” và đến 09/01/2012 được xác nhận kỷ lục “Tượng Chúa Giêsu lớn nhất Châu Á”. |
Du khách lên tới vai tượng, phóng tầm mắt ra đại dương bao la, phía xa là những đoàn tàu đánh cá đang lặng lẽ rẽ sóng, chợt thấy lòng như thanh lọc, nhẹ tênh. Đó là một trải nghiệm thiêng liêng – không chỉ với tín đồ mà với cả những ai mang trái tim hướng thiện, đang kiếm tìm sự thăng bằng giữa nhịp sống vội vàng.
Không còn là cuộc viếng thăm thuần túy, du lịch tâm linh ngày nay trở thành hành trình chữa lành, nơi con người tìm về gốc rễ văn hóa và niềm tin nội tại. Chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã sớm nhận thấy tiềm năng ấy, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối các điểm du lịch tâm linh theo tuyến hành hương – nghỉ dưỡng – trải nghiệm văn hóa. Một loạt dự án đường ven biển, dịch vụ homestay gắn với làng nghề, mô hình du lịch xanh đang dần hình thành.
Song, điều quý nhất vẫn là cách mà người dân nơi đây gìn giữ từng mái chùa, miếu cổ, giữ nếp xưa trong từng nụ cười, ánh mắt, từng lời chào mộc mạc với du khách thập phương. Đó là nét "thiêng" đậm chất người, không dễ phai trong ký ức người đi.
![]() |
Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Bích Liên |
Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết : “Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của ngành Du lịch Việt Nam, Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đã có những bước phát triển vượt bậc, xây dựng, phát triển những sản phẩm du lịch chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, góp phần khẳng định, giữ vững thương hiệu Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những địa phương năng động, sáng tạo trong khu vực Đông Nam Bộ. Đặc biệt, định hướng phát triển du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu theo hướng văn hoá – tâm linh là nhân tố chủ chốt, gắn liền với chiến lược phát triển du lịch bền vững. Chúng tôi đưa ra rất nhiều các giải pháp đồng bộ như: Nâng cấp sản phẩm du lịch văn hóa – tâm linh chất lượng cao; Quản lý và tu bổ di tích có hệ thống; Mở rộng kinh phí và đối tác trong bảo tồn; Xây dựng tuyến tour liên kết di tích, biển đảo, tín ngưỡng để tạo sức hút đa dạng”.
Nhắc đến du lịch tâm linh tại Bà Rịa- Vũng Tàu, chắc hẳn du khách sẽ nhớ ngay đến Côn Đảo- vùng đất linh thiêng và nổi bật trong hành trình du lịch tâm linh của Việt Nam.
![]() |
Chính quyền Bà Rịa- Vũng Tàu chú trọng việc xây dựng Côn Đảo theo hướng xanh, sạch, đẹp. Nói không với rác thải nhựa và túi nilon. Ảnh- Bích Liên |
Có những vùng đất khiến người ta choáng ngợp bởi cảnh sắc thiên nhiên. Có nơi lại khiến lòng người nghẹn ngào bởi chiều sâu lịch sử. Và cũng có nơi, như Côn Đảo, vừa đẹp đến nao lòng, vừa linh thiêng đến rợn ngợp – nơi mà mỗi bước chân đều như chạm vào hồi ức, mỗi cơn gió đều như vọng lại tiếng nói của những linh hồn quật cường.
Côn Đảo không chỉ là điểm đến du lịch, mà là một thánh địa tâm linh, nơi người Việt tìm về để thắp nén hương lòng, để nhắc nhau về niềm tin, lòng yêu nước và sự hồi sinh của một dân tộc.
Theo ông Phan Trọng Hiền- Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo đã nêu rõ về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển, đảo và văn hóa – lịch sử – tâm linh tầm cỡ quốc tế. … Lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách nhằm cụ thể hóa các chủ trương định hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của huyện Côn Đảo, thu hút đầu tư… và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch”.
![]() |
Ông Phan Trọng Hiền- Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo. Ảnh: Bích Liên |
Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cũng cho biết thêm, để phát triển Côn Đảo theo định hướng bền vững, huyện đã xác định một số nội dung như: bảo vệ và gìn giữ thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái biển; xây dựng cơ sở hạ tầng xanh; tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng; xây dựng môi trường du lịch, dịch vụ, các khu dân cư truyền thống và môi trường sinh thái biển - đảo hướng tới sự đa dạng, hấp dẫn theo hướng bền vững, phát triển đồng thời bảo vệ được các giá trị tài nguyên thiên nhiên và lịch sử văn hoá của đảo, thu hút du khách, dân cư và các nguồn đầu tư phát triển gắn với kinh tế tuần hoàn.
Nghĩa trang Hàng Dương – Chốn trở về của hồn thiêng dân tộc- Nơi đây là điểm hành hương lớn nhất, thiêng liêng nhất trên đảo, và có lẽ là một trong những nghĩa trang đặc biệt nhất Việt Nam – nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã ngã xuống sau những tháng năm khốc liệt trong chốn địa ngục trần gian mang tên “Côn Lôn”.
![]() |
Nghĩa trang Hàng Dương- Côn Đảo. Ảnh- Bích Liên |
Mộ chị Võ Thị Sáu, người nữ anh hùng đất đỏ, là điểm dừng chân không thể thiếu. Không phân biệt tuổi tác, tôn giáo hay quốc tịch, người người về đây thắp nén hương, dâng bó hoa trắng, cầu nguyện trong im lặng. Câu chuyện về chị Sáu không chỉ là lịch sử, mà đã trở thành truyền thuyết sống động – tượng trưng cho khí phách, cho cái đẹp bất tử của người con gái Việt.
![]() |
Rất đông du khách từ mọi miền Tổ quốc tới thăm viếng và thắp nhang Mộ cô Võ Thị Sáu dù ngày hay đêm. Ảnh- Bích Liên |
Đêm xuống, nơi đây không lạnh lẽo như nhiều nghĩa trang khác. Ngược lại, Hàng Dương đêm lung linh ánh nến, ấm áp những lời khấn, và ngân nga tiếng tụng kinh. Nhiều người đến đây không chỉ để tri ân, mà còn để cầu bình an, công danh, sức khỏe. Họ tin rằng linh khí từ những con người vĩ đại ấy vẫn đang hiện hữu, âm thầm chở che cho thế hệ hôm nay.
Chị Bích Hà đến từ Cần Thơ cho biết: Hàng năm chị và gia đình hay chọn Côn Đảo là điểm nghỉ dưỡng của gia đình. Ngoài các điểm du lịch tâm linh chúng tôi không thể bỏ qua như nghĩa trang Hàng Dương, Mộ cô Sáu, các điểm du lịch lịch sử, để các con có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về lịch sử. Ngoài ra tôi thấy môi trường khí hậu ở Côn Đảo đúng là thiên đường để nghỉ dưỡng và "chữa lành".
Ngoài Hàng Dương, hệ thống nhà tù Côn Đảo – với các phòng giam biệt lập, chuồng cọp kiểu Pháp, chuồng cọp kiểu Mỹ – là những vết tích đau thương nhưng thiêng liêng, được gìn giữ nguyên trạng để nhắc nhở hậu thế. Nơi đây từng giam giữ hàng ngàn chiến sĩ cách mạng kiên trung như Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng, Nguyễn An Ninh… và cả những người phụ nữ can trường như Nguyễn Thị Minh Khai.
![]() |
Nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là "địa ngục trần gian" với nhiều trò tra tấn dã man, tàn khốc. Nơi này đã chứng kiến sự nằm xuống của vô số tù nhân chính trị trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ |
Càng đi sâu vào từng phòng giam, mỗi bức tường, mỗi song sắt đều như chứa đựng cả một thời máu lửa. Du khách đến đây, không ai nói cười ồn ào. Chỉ có những ánh mắt trầm mặc, những cái cúi đầu lặng lẽ và những giọt nước mắt rơi trên gương mặt hậu sinh.
Giữa không gian nhuốm màu lịch sử, chùa Núi Một (tên đầy đủ là Vân Sơn Tự) là điểm đến lý tưởng để tĩnh tâm và chiêm nghiệm. Nằm trên lưng chừng núi, ngôi chùa hướng ra vịnh Côn Sơn, trước mặt là biển trời bao la, sau lưng là núi rừng trùng điệp – thế phong thủy hài hòa, vững chãi.
Được trùng tu và mở rộng từ năm 2011, chùa Núi Một không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của người dân địa phương, mà còn là điểm đến tâm linh thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi năm. Lên đến chánh điện, phóng tầm mắt ra xa, người ta thấy lòng mình như được gột rửa khỏi những vướng bận trần tục. Những lời kinh tụng, tiếng chuông chùa hòa trong tiếng gió, tiếng sóng, như bản hòa ca giữa đất trời – cho người ta niềm tin và sự thanh thản hiếm có.
![]() |
Vân Sơn Tự (Chùa Núi Một) là địa điểm du lịch tâm linh thu hút hàng triệu lượt ghé mỗi năm |
Trong thời đại mà người ta dễ bị cuốn vào những cuộc đua danh vọng, với du lịch "check-in", Côn Đảo giống như một khoảng dừng lặng lẽ – để soi chiếu nội tâm. Du lịch tâm linh ở đây không phải là để cầu may nhất thời, mà là để kết nối với lịch sử, với linh hồn đất nước và chính với con người thật bên trong mỗi chúng ta.
Không ít người trẻ chọn về Côn Đảo không phải để tắm biển hay "check-in", mà để trải nghiệm một hành trình chữa lành. Họ đi bộ xuyên rừng để đến Bãi Ông Đụng, ngồi lặng bên biển Dăm Tre, hay thiền định trong tiếng chuông chùa trên Núi Một. Mỗi bước đi là một cách để tìm lại chính mình giữa những bộn bề. Đó là biểu tượng của niềm tin, sự bất khuất và sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc. Đó là nơi mà hồn thiêng sông núi hòa quyện cùng biển khơi, nơi những đau thương quá khứ đã nở hoa thành niềm tự hào dân tộc.
![]() |
Côn Đảo đang không chỉ là điểm đến, mà là điểm chạm tinh thần. Ảnh: Bích Liên |
Và trên hết, Côn Đảo là nơi để ta hiểu rằng: Tổ quốc không chỉ hiện hữu trong những bản đồ, mà còn sống động trong từng nén hương tri ân, từng giọt nước mắt lặng thầm và từng bước chân trở về nguồn cội.
Côn Đảo đang không chỉ là điểm đến, mà là điểm chạm tinh thần. Ở đó, mỗi bước chân là một bước về nguồn, mỗi hơi thở là một khoảng lặng giữa thiên nhiên bất tận và ký ức linh thiêng.”
Chiến lược phát triển du lịch Côn Đảo giai đoạn 2025 không chạy theo số lượng, mà đặt trọng tâm vào giá trị sâu sắc – trải nghiệm văn hoá – sự bền vững. Du khách không chỉ đến để ngắm cảnh, mà để cảm nhận, kết nối, và trở lại.