Miền Tây Nghệ An - nơi núi rừng trùng điệp, những bản làng nằm sâu trong thung lũng, nơi dòng sông Nậm Nơn cuộn chảy ngày đêm giữa đại ngàn, lâu nay vẫn còn những vùng “lõm điện, lõm sóng” biệt lập... Các bản Cha Nga, Xốp Dương, Nhọt Lợt, Phá Chiếng, xã Mỹ Lý và bản Huồi Máy, xã Mường Quảng là những điểm nơi ánh sáng điện chưa từng hiện diện trọn vẹn trong đời sống sinh hoạt của đồng bào. Đưa điện về nơi đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là một hành trình gian nan, nơi mỗi thiết bị, mỗi mét dây điện được vận chuyển vào để thi công là một lần thử thách lòng kiên trì, đổi bằng mồ hôi, sức lực và cả sự hy sinh thầm lặng của những người thợ điện Nghệ An.
Lãnh đạo bám sát hiện trường - điểm tựa tinh thần nơi tuyến đầu
![]() |
| Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp phổ biến kế hoạch, quán triệt các phương án tổ chức thực hiện và yêu cầu nghiêm túc đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn trước khi các lực lượng xuất quân triển khai nhiệm vụ đưa điện về các bản vùng lõm miền Tây Nghệ An |
Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ngay từ khi bắt đầu triển khai, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, không quản đường rừng núi hiểm trở, ghềnh thác hiểm nguy, cùng đi, cùng khảo sát, cùng làm việc với anh em công nhân. Những chỉ đạo không nằm trên giấy, mà được đưa ra ngay bên sườn núi, ven bờ suối, giữa những buổi nghỉ vội bên hiên nhà của dân bản.
Hình ảnh lãnh đạo khoác áo bảo hộ, đứng giữa rừng sâu, theo dõi từng phương án vận chuyển máy móc thiết bị, dựng cột, kéo dây, hay trực tiếp động viên anh em khi gặp khó khăn đã trở thành nguồn động lực lớn lao. Sự sát sao ấy không chỉ đưa ra các giải pháp sáng tạo để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc kỹ thuật, mà còn tiếp thêm niềm tin, tinh thần cho lực lượng công nhân trong những thời điểm gian khó nhất.
Mỗi bước chân là một thử thách vượt gian nan…
![]() |
| Men theo vách núi, đội ngũ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực vận chuyển từng thiết bị, quyết tâm đưa ánh sáng điện về với bản làng. |
Thử thách lớn nhất của dự án nằm ở công tác vận chuyển máy móc, vật tư, thiết bị, khi những tuyến đường vào các bản vùng lõm vốn đã khó khăn, hiểm trở, lại càng trở nên khắc nghiệt hơn sau các đợt lũ quét và sạt lở nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 3, tiếp đó là bão số 5 và số 10 trong năm 2025. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Điện lực Nghệ An với cấp ủy, chính quyền địa phương đã trở thành điểm tựa quan trọng, từ việc khảo sát tuyến đường, tổ chức lực lượng, đến huy động sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội và bà con dân bản để cùng tham gia vận chuyển. Hầu hết các cung đường chỉ có thể di chuyển bằng đi bộ, đá lởm chởm, một bên là vực sâu, một bên là vách núi dựng đứng, mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro; những đoạn hiếm hoi có thể đi bằng xe cơ giới lại là các cung đường đèo dốc trơn trượt, góc cua hiểm hóc. Trong điều kiện đó, những người thợ điện không đơn độc, bên cạnh họ là bộ đội gùi hàng, bà con dân bản thay nhau gánh, kéo, đẩy, cùng lội suối, vượt dốc để đưa từng thiết bị, từng mét dây dẫn, từng hộp công tơ vào bản. Mọi thứ đều phải “đánh đổi” bằng sức người, bằng tinh thần sẻ chia và quyết tâm bám hiện trường đến cùng để sớm đưa điện về với đồng bào.
![]() |
| Lực lượng Quân đội, Công an và bà con dân bản hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị vào bản |
Đặc biệt, việc vượt thác ngược dòng sông Nậm Nơn để đưa vật tư, thiết bị vào bản Xốp Dương và Cha Nga là thử thách khắc nghiệt nhất. Giữa dòng nước đục ngầu, chảy xiết… nhưng sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Điện lực, bộ đội và những người lái thuyền dày dạn kinh nghiệm của dân bản trở thành yếu tố quyết định. Từng cuộn dây, từng thiết bị máy móc nặng hàng trăm kilôgam được chuyền tay, buộc chặt, tính toán thời điểm vượt ghềnh đá chính xác. Mỗi chuyến thuyền chở thiết bị vượt thác an toàn là một lần thở phào nhẹ nhõm, niềm vui ánh lên rõ ràng trên khuôn mặt của lãnh đạo và anh em công nhân Công ty Điện lực Nghệ An, bởi phía sau đó là sự đồng lòng, chung sức của cả một tập thể vì mục tiêu thắp sáng những bản làng nơi thượng nguồn.
Có những ngày mưa rừng, gió núi bất chợt, đất đá trơn trượt, quần áo anh em ướt sũng, bùn đất bám đầy từ đầu đến chân. Có những đêm, giữa bản làng heo hút với cái lạnh thấu xương, nhưng tiếng cười, tiếng động viên nhau vẫn vang lên ấm áp. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng mỗi mét dây điện được kéo lên là một bước gần hơn để ánh sáng đến với bản làng.
![]() |
| Công nhân hăng say làm việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao |
Ánh sáng của niềm tin và khát vọng…
Từ ngày 11 đến 13/12/2025, Công ty Điện lực Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa điện về 05 bản vùng lõm miền Tây Nghệ An, về đích sớm hơn so với kế hoạch, tiến độ mà Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Tổng cộng 281 hộ dân được thắp sáng, gồm 50 hộ bản Nhọt Lợt, 51 hộ bản Phá Chiếng, 92 hộ bản Cha Nga, 48 hộ bản Xốp Dương và 40 hộ bản Huồi Máy. Trong khoảnh khắc dòng điện đầu tiên sáng lên, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, những nụ cười rạng rỡ và tiếng reo mừng lan tỏa khắp bản làng, đánh dấu một cột mốc đầy ý nghĩa đối với đời sống của bà con nơi đây.
![]() |
| Lãnh đạo và công nhân Công ty Điện lực Nghệ An cùng nhau vượt qua thử thách, làm việc không ngừng nghỉ, để đưa điện về cho bà con dân bản, mang lại ánh sáng hy vọng cho vùng đất xa xôi |
Ông Lương Văn Nhưn - Trưởng bản Cha Nga xúc động chia sẻ: “Hôm nay, lần đầu tiên bà con dân bản có ánh sáng điện nên rất vui mừng, các cháu được học hành vào ban đêm và ôn bài tốt hơn, ông bà, bố mẹ có thể được xem tivi để biết thêm thông tin nhiều hơn, các chị em có thể phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế. Được hưởng các phúc lợi, chúng tôi rất cảm ơn chính quyền và ngành điện lực.”
Hành trình đưa điện về vùng lõm miền Tây Nghệ An là minh chứng sinh động cho tinh thần, trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An. Đó là sự chung sức của lãnh đạo và người lao động của ngành điện và các tổ chức, chính quyền địa phương, của những bàn tay chai sạn và những tấm lòng luôn hướng về đồng bào vùng cao.
![]() |
| Hệ thống dây điện sau công tơ, bóng đèn, bảng điện… của bà con dân bản được ngành điện cấp miễn phí |
Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẽ: “Phải nói rằng công tác đưa điện về các bản rẻo cao miền Tây Nghệ An gặp vô vàn gian nan. các bản làng nằm giữa bốn bề rừng núi hiểm trở, hạ tầng gần như chưa có gì, điều kiện vận chuyển vật tư thiết bị có lúc tưởng chừng không thể thực hiện. Nhưng đó chính là nỗi trăn trở thường trực của Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An. Bởi chúng tôi hiểu rằng, mang điện về vùng lõm không chỉ là một dự án công trình. Đó là trách nhiệm đối với cộng đồng, là sứ mệnh vì an sinh xã hội, là hành trình kết nối sự phát triển giữa miền núi và miền xuôi. Tôi luôn nói với anh em, dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng phải làm. Và thực tế là không một CBCNV nào chùn bước. Tập thể Công ty Điện lực Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định tiến lên, từng bước vượt qua thử thách, từng ngày hiện thực hóa cam kết đưa ánh sáng về với bản làng xa xôi nhất. Đó không chỉ là khát vọng mà còn là lời hứa của ngành điện với nhân dân miền Tây Nghệ An.”
![]() |
| Có điện, bà con dân bản tranh thủ dệt vải vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập |
Ngày dòng điện đầu tiên thắp sáng các bản Phá Chiếng, Nhọt Lợt, Cha Nga, Xốp Dương và Huồi Máy cũng là ngày bao mệt nhọc dường như tan biến. Ánh sáng điện không chỉ xua đi bóng tối của núi rừng, mà còn thắp lên niềm tin, mở ra cơ hội phát triển, mang theo khát vọng đổi thay cho những bản làng nơi phên dậu của Tổ quốc.