Trong một động thái bất ngờ gây chấn động ngành công nghiệp không gian, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức rút đề cử tỷ phú Jared Isaacman vào vị trí người đứng đầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Quyết định được đưa ra chỉ ít ngày trước phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện, vốn được xem là bước cuối cùng để ông Isaacman tiếp quản chiếc ghế nóng tại NASA.
![]() |
Chân dung tỷ phú Jared Isaacman |
“Sau khi xem xét kỹ lưỡng các mối liên hệ trước đây, tôi chính thức rút lại đề cử ông Jared Isaacman làm Giám đốc NASA”, ông Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social.
Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ sớm công bố một ứng viên mới, người phù hợp hơn với sứ mệnh và đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong lĩnh vực không gian.
Ông Jared Isaacman - tỷ phú công nghệ, nhà sáng lập kiêm cựu CEO công ty dịch vụ thanh toán Shift4 – từng được xem là ứng viên lý tưởng nhờ vào kinh nghiệm bay vào không gian và đóng góp lớn cho các sứ mệnh tư nhân thông qua SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk. Ông đã đầu tư hàng trăm triệu USD để tài trợ cho các chuyến bay không gian thương mại và là nhân vật trung tâm trong làn sóng thương mại hóa vũ trụ.
Tuy nhiên, chính mối quan hệ thân thiết với ông Elon Musk và SpaceX lại trở thành điểm nóng gây tranh cãi. Một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại về tính độc lập của Isaacman nếu ông đứng đầu một cơ quan chính phủ như NASA, đặc biệt khi ông cũng từng có các khoản quyên góp chính trị cho Đảng Dân chủ, gây nên sự thiếu đồng thuận trong nội bộ Đảng Cộng hòa.
Ngay sau thông báo rút đề cử, nhiều nhân vật trong ngành vũ trụ và giới học thuật đã lên tiếng tiếc nuối. Tỷ phú Elon Musk đăng trên mạng xã hội X: “Thật hiếm khi tìm được một người vừa tài giỏi vừa tử tế như vậy”. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Sheehy - người từng giới thiệu Isaacman tại phiên điều trần - tuyên bố ông “phản đối mạnh mẽ những nỗ lực cản trở việc xác nhận ông Isaacman”.
Nhà thiên văn học Jonathan McDowell từ Đại học Harvard-Smithsonian cho rằng đây là “tin xấu” với NASA, song cũng thừa nhận rằng “lúc này làm giám đốc NASA chẳng khác nào rơi vào tình huống Kobayashi Maru” - ám chỉ một bài kiểm tra trong loạt phim Star Trek, nơi thí sinh bị đặt vào tình huống không thể chiến thắng.
Cá nhân ông Isaacman cũng gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ, chia sẻ rằng quá trình tham gia chính phủ giúp ông “đánh giá sâu sắc hơn sự phức tạp của bộ máy chính trị Mỹ” và khẳng định “vẫn còn rất nhiều người tận tụy, yêu nước và sẵn sàng phục vụ sứ mệnh quốc gia”.
Hiện Nhà Trắng chưa công bố ứng viên thay thế, nhưng cái tên đang được giới thạo tin nhắc đến nhiều là cựu trung tướng không quân Steven Kwast - người ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập binh chủng không gian trong quân đội Mỹ và là một trong những gương mặt thân tín với giới quân sự trong chính quyền ông Donald Trump.