| Ông Nguyễn Văn Phúc: Đừng bắt hộ kinh doanh chơi luật doanh nghiệp nếu chưa có lối riêng Khi luật chưa theo kịp thực tiễn kinh tế trong khu vực sự nghiệp công |
Từ huy hiệu đỏ đến lời thề vì dân tộc
Trong ký ức của nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Phúc, hình ảnh các đại biểu Quốc hội chỉnh tề bước vào hội trường Ba Đình với chiếc huy hiệu đỏ thắm trên ngực áo luôn gợi lên một cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là dấu hiệu nhận diện của người đại biểu nhân dân, mà còn là biểu tượng của niềm tin mà Tổ quốc và Nhân dân gửi gắm, là lời nhắc nhở thầm lặng nhưng bền bỉ về trách nhiệm trước quốc dân.
Chính từ những rung cảm ấy, trong một khoảnh khắc lắng sâu, ông Nguyễn Văn Phúc đã viết nên bốn câu thơ ngắn gọn mà hàm súc, như một lời thề: “Huy hiệu đỏ thắm tươi trên ngực/ Tổ quốc tin yêu gửi gắm bao lời/ Như ngọn lửa trong tim cháy rực/ Nguyện vì dân tranh đấu suốt đời.” Khi đó, ông chưa từng là đại biểu Quốc hội, nhưng tình cảm dành cho Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất – đã sớm hình thành như một mạch ngầm bền bỉ.
![]() |
| Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Phúc. |
Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết, suốt cuộc đời công tác gắn bó với Văn phòng Quốc hội rồi sau này trực tiếp tham gia hoạt động nghị trường, ông càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ “vì dân”.
“Mỗi quyết sách được thông qua không chỉ là văn bản pháp lý, mà là sinh kế, là tương lai, là niềm tin của hàng triệu người dân. Chiếc huy hiệu đỏ vì thế luôn nhắc tôi phải sống và làm việc xứng đáng với niềm tin ấy”, ông Phúc bộc bạch.
Khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, bốn câu thơ năm nào được ông gửi tới nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – người đồng chí, đồng nghiệp và cũng là người có mối duyên sâu nặng với Quốc hội. Cơ duyên ấy đã mở ra hành trình để thơ hóa nhạc, để cảm xúc cá nhân hòa quyện cùng chiều dài lịch sử của một thiết chế đại diện cho ý chí toàn dân tộc.
Khúc chính ca cho 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc
Với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, khi đọc những câu thơ của ông Nguyễn Văn Phúc, cảm xúc đến rất tự nhiên. Ông nhận ra ngay rằng, đây không chỉ là thơ, mà là kết tinh của trải nghiệm, của suy tư và của cả một đời gắn bó với Quốc hội. Hình ảnh huy hiệu đỏ được lựa chọn làm điểm nhấn trung tâm được nhạc sĩ đánh giá là độc đáo, bởi đó là biểu tượng hữu hình nhưng chứa đựng tầng sâu ý nghĩa tinh thần.
Từ bốn câu thơ ban đầu, dưới gợi ý của nhạc sĩ, ông Nguyễn Văn Phúc (với bút danh Minh San) đã phát triển thành bốn khổ thơ hoàn chỉnh, bao quát trọn vẹn hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam – từ lá phiếu đầu tiên năm 1946, qua 15 nhiệm kỳ, đến những quyết sách vì quốc kế dân sinh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tên gọi “Nguyện vì dân” được lựa chọn như một lời thề chung, vừa giản dị, vừa thiêng liêng, phản ánh đúng tinh thần cốt lõi của người đại biểu nhân dân.
![]() |
| Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. |
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân xác định ngay từ đầu, đây phải là một bản chính ca – trang nghiêm, hùng tráng nhưng không khô cứng, đủ chiều sâu lịch sử mà vẫn truyền được khí thế hành động của hôm nay. Tác phẩm được cấu trúc hai phần rõ nét: phần đầu mang âm hưởng sử thi, gợi nhắc thời khắc lịch sử của Tổng tuyển cử đầu tiên; phần sau chuyển sang tiết tấu mạnh mẽ, thể hiện tinh thần tiếp nối, dấn thân và trách nhiệm của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong giai đoạn mới.
Quá trình hoàn thiện tác phẩm là sự lao động nghệ thuật nghiêm cẩn. NSND Quốc Hưng với giọng baritone trầm hùng được mời thể hiện, kết hợp cùng hợp xướng, tạo nên không gian âm nhạc dày dặn, giàu cảm xúc. Những đoạn vocalise không lời được nhạc sĩ khéo léo đưa vào như tiếng lòng, nâng đỡ ca từ, làm nổi bật tinh thần “vì dân” xuyên suốt tác phẩm.
Khi “Nguyện vì dân” vang lên tại Nhà Quốc hội trong Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, nhiều đại biểu đã xúc động nhận ra hình ảnh, trách nhiệm và cả lời thề nghề nghiệp của chính mình trong từng giai điệu. Với ông Nguyễn Văn Phúc, đó là phần thưởng tinh thần lớn nhất. Ông chia sẻ: “Tôi mong bài hát không chỉ được hát trong những dịp kỷ niệm, mà sẽ sống cùng Quốc hội, nhắc nhở mỗi đại biểu luôn tự hỏi mình đã làm gì, và sẽ làm gì, để xứng đáng với hai chữ vì dân”.
Sau 80 năm, Quốc hội Việt Nam không chỉ hiện diện trong những văn bản pháp luật hay nghị trường, mà còn hiện diện trong âm nhạc, trong cảm xúc và trong trái tim Nhân dân. “Nguyện vì dân” vì thế không chỉ là một ca khúc, mà là khúc chính ca của niềm tin, của trách nhiệm và của hành trình đồng hành bền bỉ giữa Quốc hội và dân tộc Việt Nam.