![]() |
Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa do ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7. |
Tưởng nhớ những người có công với đất nước
Nhân dịp 27/7, Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng và Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã; đồng thời tổ chức đoàn đi thăm hỏi, tri ân các doanh nhân cựu chiến binh trên địa bàn.
![]() |
Doanh nhân Thanh Hóa luôn vì sự phát triển của địa phương |
Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng là nơi quy tụ hơn 2.000 ngôi mộ của những người con ưu tú xứ Thanh ra đi ở tuổi 20 trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và liệt sỹ là quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào.
Tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng và Khu tưởng niệm các học sinh, sinh viên trường Y sỹ và trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa, Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa, dâng lên vòng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh các anh hùng liệt sỹ, các giáo viên, học sinh đã anh dũng hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã. Qua đó bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc và biết ơn vô hạn của các thế hệ doanh nhân Thanh Hóa hôm nay đối với các anh hùng đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
![]() |
![]() |
Các doanh nhân thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng |
Trước anh linh của những người đã ngã xuống vì nền độc lập của nước nhà, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa xúc động: Cộng đồng DN Thanh Hóa hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, đồng hành cùng tiến trình cải cách, tinh gọn bộ máy nhà nước theo hướng liên thông, hiện đại. Sự đổi thay này đã thổi luồng sinh khí mới để doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững.
![]() |
Doanh nhân Thanh Hóa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc |
Trong giây phút thiêng liêng và đầy xúc động của ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, cộng đồng DN tỉnh Thanh Hóa sẽ quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, ra sức thi đua, phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn là người lính thời bình, người chiến sỹ xung kích trên mặt trận kinh tế. Mỗi doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao trách nhiệm đối với quê hương, nắm bắt thời cơ, vận hội để đưa DN phát triển nhanh và bền vững, chung sức cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào kỷ nguyên mới với những thắng lợi to lớn.
Từ chiến trường đến thương trường
Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa có rất nhiều doanh nhân từng là người lính đi đầu trong khói lửa chiến tranh. Trở lại hòa bình mang theo phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ họ trở thành những “người lính trên mặt trận kinh tế” dựng xây quê hương giàu mạnh.
![]() |
![]() |
Đoàn Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã. |
Đây là các doanh nhân tiêu biểu, đi đầu trong phong phong trào sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp của các doanh nhân là người lính có tổng doanh thu hàng trăm tỷ đồng đến hàng nghìn tỷ đồng, đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn.
![]() |
Vào những năm 80 của thế kỷ XX, khi mới giải phóng miền Nam, đất nước vừa thống nhất, kinh tế cả nước vô cùng khó khăn. Là một đảng viên, thương binh, cựu chiến binh, ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiên Sơn, Thanh Hóa đã mạnh dạn, táo bạo và quyết tâm thành lập công ty do chính mình quản lý, điều hành.
![]() |
![]() |
Doanh nhân cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở thắp hương tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống |
Doanh nhân cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn nhớ giây phút sống sót trở về. Ông cho biết, lúc nghe tin 4 người cùng làng đi bộ đội với mình đều nằm lại chiến trường, mỗi mình ông sống sót trở về ông bàng hoàng, không tin nổi. Doanh nhân Nguyễn Duy Nở chia sẻ: “Đời mình có 2 may mắn lớn nhất là không chết nơi chiến trường và phát triển doanh nghiệp lớn mạnh. Nhập ngũ cùng ngày với tôi trong xã có 5 người, chỉ một mình tôi là người may mắn trở về, còn lại 4 đồng đội đều hy sinh tại Quảng Trị. Gia đình tôi có 6 anh em đều nhập ngũ, bố tôi tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống thực dân Pháp, kết thúc chiến tranh, các thành viên trong gia đình tôi may mắn sống sót trở về. Với hai bàn tay trắng, anh em tôi đều khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp, rồi mở rộng kinh doanh trên thương trường. Tôi là lãnh đạo công ty, trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phải giữ cho mình có cái tâm sáng, giữ đúng phẩm chất của người lính Cụ Hồ”.
![]() |
Doanh nhân xứ Thanh có nhiều người đã từng là người lính nơi chiến trường ác liệt |
Rất nhiều câu chuyện ác liệt thời chiến tranh cũng như chặng đường làm kinh tế giỏi thời hòa bình được những người lính Cụ Hồ kể lại. Bài học nhân văn và nghị lực phi thường của người lính trở thành tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo.