Giữa lòng Thủ đô Hà Nội, một nghịch lý đang tồn tại: trong khi các cơ quan chức năng phải vất vả dẹp "chợ cóc" lấn chiếm lòng đường, thì nhiều khu chợ dân sinh được xây dựng khang trang lại bị bỏ hoang, gây lãng phí tài sản nhà nước và bức xúc cho người dân. Một trong những điển hình là chợ Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, với số vốn đầu tư gần 18 tỷ đồng, nhưng sau gần một thập kỷ vẫn chỉ là bãi cỏ dại và những hạng mục công trình xuống cấp.
 |
Dù được đầu tư gần 18 tỷ đồng từ năm 2016 nhưng chợ Xuân Phương đến nay khiến nhiều người dân thất vọng. |
Chợ Xuân Phương, được xây dựng từ năm 2016, nằm ở một vị trí đắc địa, ngay ngã tư và sát tuyến đường đôi nối khu đô thị Xuân Phương với Quốc lộ 32. Tuy nhiên, thay vì trở thành trung tâm giao thương sầm uất, khu chợ này lại chìm trong sự im lặng, trở thành một bãi đất hoang với cỏ mọc cao quá đầu người. Một số hạng mục đã hoàn thiện thì xuống cấp, khu nhà điều hành trở thành nơi ở tạm bợ của công nhân, còn những phần đang xây dở dang thì bị bỏ mặc, không người trông coi. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn cho thấy sự thiếu hiệu quả trong công tác quy hoạch và quản lý.
Cùng chung số phận với chợ Xuân Phương, một số khu chợ dân sinh khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng đang bị bỏ hoang. Chợ tại phường Tây Mỗ, với vốn đầu tư hơn 22 tỷ đồng, và chợ Phú Đô, hoàn thành từ năm 2017, đều trong tình trạng tương tự. Điều này tạo ra một sự đối lập gay gắt với nhu cầu thực tế của người dân. Cư dân tại phường Xuân Phương hiện chỉ có một chợ dân sinh họp chợ 5 ngày một lần, buộc họ phải đi xa đến chợ Vân Canh (Hoài Đức) hoặc mua sắm tại các "chợ cóc" tự phát ven đường, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không chỉ đơn thuần là do sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Một số yếu tố khách quan cũng góp phần vào việc chợ bị bỏ hoang, như sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người dân, với sự phát triển của các siêu thị tiện lợi và thương mại điện tử.
TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, khẳng định vấn đề chính vẫn nằm ở cơ chế quản lý và phương thức kinh doanh.
"Chúng ta xây dựng chợ mà không xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về dân cư, giao thông và chính sách quản lý chưa phù hợp, dẫn đến việc người dân không vào chợ mà lại bán hàng rong, gây nên tình trạng lãng phí và lộn xộn", ông Nghiêm nhận định.
Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, rà soát lại quy hoạch và đưa ra các giải pháp cụ thể. Việc tái đầu tư, thay đổi phương thức quản lý để các khu chợ này sớm được đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu an sinh của người dân mà còn là cách để tránh lãng phí tài sản công, xây dựng một đô thị văn minh và hiện đại.
Dưới đây là những hình ảnh mới nhất do PVTạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập vừa ghi lại tại khu chợ tiền tỷ này.
 |
Cỏ cây xanh tốt ở khu chơ dân sinh Xuân Phương sau gần 1 thập kỷ đầu tư. |
 |
Một góc khu chợ thành nơi chứa rác thải sinh hoạt của người dân. |
 |
Cỏ dại mọc che khuất cả khu nhà chính của chợ. |
 |
Cổng vào chợ giờ hoen rỉ, xuống cấp, lối đi cỏ mọc um tùm. |
 |
Một hạng mục cổng phía sau còn dang dở. |
 |
Cây dại chen kín cả tường bao của khu chợ. |
 |
Bên trong ngôi nhà của khu chợ Xuân Phương. |
 |
Một căn nhà chưa hoàn thành của khu chợ tiền tỷ. |
 |
Nằm vị trí đắc địa giữa ngã tư gần các trường học, cổng chính vào chợ Xuân Phương luôn trong tình trạng nhếch nhác với cây leo bám tường và nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. |
 |
10 năm qua, chợ Xuân Phương chỉ là một khu nhà nằm giữa bãi cỏ hoang rậm rạp, cao quá đầu người. |