VietinBank Tower, một trong những dự án trọng điểm của Ngân hàng VietinBank, có tổng vốn đầu tư lên tới 10.267 tỷ đồng, nằm ở khu đất vàng gần cầu Thăng Long, Hà Nội. Dự án được khởi công từ năm 2010 với kế hoạch hoàn thành vào năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất, để lại một công trình dang dở, lãng phí lớn giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Với diện tích gần 30.000m2 và hai tòa tháp dự kiến, VietinBank Tower từng được kỳ vọng là một biểu tượng của sự phát triển đô thị và kinh tế khu vực. Tuy nhiên, sau nhiều năm, công trình chỉ còn là một khối sắt hoen rỉ khổng lồ nằm im lìm, không có công nhân thi công, và xung quanh đầy rác, cỏ cây um tùm, gây mất mỹ quan đô thị.
Theo quan sát của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, hiện tại, xung quanh dự án đều quây kín bằng tôn cũng đã cũ, chỉ còn một vài lối đi nhỏ của một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tận dụng phần đất của dự án để kinh doanh. Điều này khiến cho khu vực xung quanh không những không được sử dụng đúng mục đích mà còn gây lãng phí tài nguyên lớn.
Một người dân sống gần đó chia sẻ với phóng viên, công trình đã dừng thi công từ lâu, chỉ có vài bảo vệ thay nhau trông coi. Mặc dù khu đất này được đánh giá là vô cùng đắc địa, nhưng lại không mang lại giá trị sử dụng dẫn đến gây mất mĩ quan đô thị cho khu vực.
Khi nhiều công trình khác tại Hà Nội đã hoàn thiện và góp phần phát triển thành phố, thì VietinBank Tower vẫn là một hình ảnh tiêu biểu cho sự thất bại trong quản lý và triển khai dự án, làm dấy lên những câu hỏi lớn về trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc xử lý và thúc đẩy tiến độ thi công.
Dưới đây là những hình ảnh mới nhất do phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập ghi lại tại công trình:
 |
Xung quanh dự án rộng 30.000m2 đang được quây tôn, chỉ có một vài lối vào bên trong. |
 |
Rác được người dân sống xung quanh tập kết bên ngoài dự án, gây mất mỹ quan đô thị. |
 |
Bên trong dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 10.267 tỷ đồng. |
 |
Dự án sau hơn 15 năm triển khai vẫn chỉ dừng lại ở khối bê tông và cổng vào cũng đã đóng lại. |
 |
Dự án có vị trí đắc địa nằm ngay cạnh siêu đô thị Ciputra Hà Nội. |
 |
Một cổng vào đã đóng kín biển tên dự án theo năm tháng đã phai mờ. |
 |
Nhìn cận cảnh dự án trông vô cùng xót xa và lãng phí sau hơn 15 năm triển khai. |
 |
Thép ở công trình đã hoe rỉ và cũ kỹ. |
 |
Một phần của dự án đang được một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng tận dụng để tập kết cát, đá... |