![]() |
| Công ty cổ phần Than Cao Sơn (phường Cửa Ông, Quảng Ninh) đã thành kính tổ chức lễ dâng hương. |
Trong đó, Công ty cổ phần Than Cao Sơn (phường Cửa Ông, Quảng Ninh) đã thành kính tổ chức lễ dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh biên giới quốc gia và vì sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
Bi tráng Pò Hèn – Bản hùng ca nơi tuyến đầu
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã ôn lại sự kiện lịch sử ngày 17/02/1979 – thời khắc bi hùng khắc sâu vào tâm khảm bao thế hệ. Tại nơi đây, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 209 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn), cùng cán bộ Lâm trường Hải Sơn, nhân viên Thương nghiệp Móng Cái đã anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
![]() |
| Công ty cổ phần Than Cao Sơn (phường Cửa Ông, Quảng Ninh) đã thành kính tổ chức lễ dâng hương |
Các đồng chí, các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân, thậm chí cả sự sống của mình với lời thề sắt son: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, viết nên bản hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Cuộc đời và sự hy sinh của các anh, các chị mãi mãi là tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, đức hy sinh vì nghĩa lớn. Tên tuổi và chiến công của các Anh hùng, Liệt sĩ Pò Hèn đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bảo vệ từng tấc đất biên cương.
![]() |
| Nhân dịp kỷ niệm, đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã về Đồn Biên phòng Pò Hèn trao báo Xuân động viên chia sẻ với lãnh đạo cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi tuyến đầu. |
“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước
Trải qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo, Khu di tích Pò Hèn ngày càng khang trang, bề thế. Năm 2014, di tích được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh; đến năm 2022 được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Ngày nay, Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn không chỉ là chứng tích lịch sử hào hùng mà còn trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Mỗi nén hương thắp lên là một lời tri ân sâu nặng; mỗi bước chân trở về là một lần nhắc nhớ về giá trị của hòa bình hôm nay.
Trước anh linh các Anh hùng, Liệt sĩ, đại diện doanh nghiệp và các đoàn thể đã bày tỏ niềm tự hào, niềm tin sắc son vào Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; nguyện sống, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
Đó là quyết tâm làm tròn sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; chung sức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Hành trình về Pò Hèn trong những ngày tháng Ba không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm đối với Tổ quốc. Giữa không gian linh thiêng nơi địa đầu gió lộng, ngọn lửa truyền thống vẫn âm ỉ cháy, tiếp thêm sức mạnh để các thế hệ hôm nay vững vàng bước tiếp – vì một Việt Nam hòa bình, phát triển và trường tồn.