Ngay từ sáng sớm 1/3, khuôn viên đền Thượng (Lào Cai) linh thiêng đã rộn ràng tiếng nói cười của người dân và du khách thập phương. Dòng người thành kính dâng hương, hòa cùng sắc áo dài và đồng phục chỉnh tề của gần 200 học sinh đến từ các xã, phường Lào Cai, Cam Đường, Hợp Thành, tạo nên bức tranh xuân tươi mới, đậm đà bản sắc. Trong không khí trang nghiêm, các em học sinh thực hiện nghi thức khai bút, nắn nót viết những ước nguyện đầu năm như “Chăm ngoan, học giỏi”, “Rèn đức, luyện tài”, “Xây dựng quê hương giàu đẹp”. Mỗi nét chữ là một lời hứa với bản thân, gia đình và thầy cô; đồng thời gửi gắm khát vọng vươn lên, chinh phục tri thức, đóng góp cho quê hương.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết, việc duy trì hoạt động khai bút đầu xuân không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ và phát huy di sản. Trong dòng chảy hiện đại, những nghi thức tưởng chừng giản dị ấy lại chính là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, hun đúc tinh thần hiếu học và khát vọng phát triển bền vững.
![]() |
| Khai bút đầu xuân, lan tỏa mạch nguồn hiếu học tại Đền Thượng - Lào Cai |
Cùng ngày, tại sân Đền Thượng, đêm thơ Nguyên tiêu diễn ra trong không gian linh thiêng. Đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới – biểu tượng của đoàn viên và ánh sáng – trở thành chất liệu để thi ca thăng hoa. Những bài thơ, làn điệu dân ca, hát văn vang lên giữa không gian cổ kính đã dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ niềm tự hào về truyền thống quê hương đến sự tin tưởng vào bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong thời kỳ mới. Đêm thơ không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người sống chậm lại, lắng nghe nhịp đập tâm hồn và thêm gắn bó với cội nguồn.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy là Hội thi trình diễn trang phục truyền thống và trang phục thân thiện với môi trường với sự tham gia của 10 đội thi, hơn 200 thí sinh, diễn viên. Những bộ trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu được trình diễn song hành cùng các thiết kế sáng tạo từ vật liệu tái chế, thể hiện tinh thần gìn giữ bản sắc và ý thức trách nhiệm với môi trường sống. Nếu trang phục truyền thống là linh hồn văn hóa của mỗi vùng đất, thì những thiết kế thân thiện môi trường lại là thông điệp của hôm nay gửi đến tương lai – về lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và sáng tạo có trách nhiệm.
![]() |
| Hội thi trình diễn trang phục truyền thống và trang phục thân thiện với môi trường. |
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích; trong đó, Đội thi Cốc Lếu xuất sắc giành giải Nhất. Kết quả không chỉ ghi nhận sự đầu tư, công phu của các đội thi mà còn khẳng định sức sống của các hoạt động văn hóa cộng đồng khi được tổ chức bài bản, gắn với giá trị truyền thống và hơi thở đương đại.
Chuỗi sự kiện tại Đền Thượng vì thế không đơn thuần là hoạt động vui xuân đầu năm, mà còn là điểm hội tụ của niềm tin, tri thức và khát vọng. Từ những nét chữ đầu xuân đến những vần thơ lắng đọng, từ tà áo truyền thống đến thiết kế xanh sáng tạo, tất cả hòa quyện, mở ra một năm mới với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.