![]() |
| Bà Phạm Thị Như Phong – Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư (Hưng Yên) tự học cách sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok) để quảng bá đặc sản địa phương trước khi hướng dẫn cho bà con |
Cuối buổi sáng ngày khai xuân Bính Ngọ tại Vũ Thư, một hình ảnh đặc biệt đã diễn ra. Tiếng thông báo “chốt đơn” vang lên giữa không gian yên bình của vùng quê thuần nông – một âm thanh rất mới ở làng quê. Đó thực sự là một cuộc chuyển dịch tư duy ngoạn mục đang diễn ra giữa lòng nông thôn, nơi những lão nông vốn chỉ quen tay cày, tay cuốc nay bỗng chốc trở thành những “ngôi sao” bán hàng trên không gian mạng nhờ sự dẫn dắt của người đứng đầu cấp ủy, xóa bỏ mặc cảm công nghệ cho bà con.
Trong cuộc chiến chống lại cảnh “được mùa mất giá”, người cán bộ ấy đã chọn cách đứng cùng phía với nông dân, biến mỗi thửa ruộng, vườn cây thành một “showroom” trực tuyến sống động. Điều đó chứng minh rằng: không chỉ dừng lại ở các nghị quyết chuyên đề, việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tại xã Vũ Thư đã trở thành hành động thực tế từ sự tiên phong của Bí thư Đảng ủy.
![]() |
| Giải pháp livestream bán hàng giảm bớt khâu trung gian, giúp nông dân bán được giá cao hơn; người tiêu dùng mua được sản phẩm tươi ngon, rõ nguồn gốc; đồng thời thắt chặt tình quân – dân. |
Hình ảnh người lãnh đạo xã cùng nông dân livestream bán hàng không chỉ giúp giải quyết bài toán kinh tế mà còn thắp lên niềm tin về một thế hệ “nông dân số” tự tin làm giàu trên mảnh đất quê hương. Trao đổi với phóng viên Doanh nghiệp và Hội nhập về lý do một Bí thư Đảng ủy trực tiếp đi “bán hàng hộ” dân, chị chia sẻ với nụ cười hiền hậu:
“Nhiệm vụ của Đảng ủy không chỉ là ký văn bản hay ngồi phòng họp. Dân giàu thì nước mới mạnh, xã mới yên. Thấy bà con làm ra sản phẩm ngon mà cứ bị thương lái ép giá, đổ bỏ thì xót xa lắm. Tôi nghĩ mình phải tiên phong, tự học cách sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok) để quảng bá đặc sản địa phương trước khi hướng dẫn cho bà con. Mình cầm điện thoại livestream trước, bà con thấy hiệu quả, thấy không khó thì họ mới tin và làm theo. Mình không làm ‘KOL’ hộ dân mãi được, nhưng phải là người mở đường cho họ”.
Từ đó, rào cản tâm lý dần được xóa bỏ: thuyết phục bà con rằng “bán hàng trên mạng” không khó và không phải là lừa đảo. Đồng thời, thói quen bán hàng truyền thống – chờ thương lái đến tận vườn hoặc mang ra chợ lẻ – cũng từng bước thay đổi.
Vụ Đông năm 2025, toàn xã Vũ Thư gieo trồng 710,96 ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích rau màu và cây vụ đông đạt 349,2 ha; ngô 142,9 ha; khoai tây 58,3 ha; khoai lang 51,49 ha; dưa, bí, đậu đỗ 7,56 ha. Phần lớn diện tích đã được thu hoạch trước Tết. Riêng Hợp tác xã Hòa Bình trồng 5,8 ha khoai tây MARABEL – giống khoai tây Đức cho năng suất 7,2 tấn/ha. Do thu hoạch ngay sau Tết, sản phẩm bước vào thời điểm thị trường còn chậm, đầu ra vì thế gặp nhiều khó khăn.
Lãnh đạo xã không đứng ngoài cuộc. Thay vì chỉ kêu gọi hỗ trợ, lãnh đạo xã Vũ Thư trực tiếp cùng bà con livestream giới thiệu khoai tây MARABEL, kết nối khách hàng qua nền tảng số, mở thêm một cánh cửa tiêu thụ cho nông sản địa phương. Một “hạt giống công nghệ” đã được gieo xuống mảnh đất truyền thống.
Không dừng lại ở đó, ngay từ khi thành lập xã Vũ Thư, Đảng ủy đã triển khai các bước đi cụ thể thay cho việc hô hào khẩu hiệu: tổ chức mời chuyên gia về tập huấn kỹ năng số, công nghệ AI; phối hợp với Đoàn Thanh niên hướng dẫn nông dân cách chụp ảnh sản phẩm, viết mô tả chân thực và cách “chốt đơn” trực tuyến; xây dựng thương hiệu OCOP, hỗ trợ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, dán tem truy xuất nguồn gốc để tạo niềm tin cho khách hàng online.
Các Tổ công nghệ số cộng đồng cũng được thành lập, trở thành lực lượng nòng cốt, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, đến tận nhà hướng dẫn bà con livestream hoặc đưa hàng lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Postmart.
Những giải pháp này mang lại hiệu quả kinh tế và giá trị nhân văn rõ rệt: giảm bớt khâu trung gian, giúp nông dân bán được giá cao hơn; người tiêu dùng mua được sản phẩm tươi ngon, rõ nguồn gốc; đồng thời thắt chặt tình quân – dân. Hình ảnh người Bí thư cùng nông dân livestream bán khoai tây hay cây cảnh tạo nên sự gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Những việc làm của nữ Bí thư Đảng ủy xã đã khẳng định: khi người đứng đầu dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi, chuyển đổi số sẽ không còn là câu chuyện xa vời trên tivi mà trở thành “cần câu cơm” thực thụ cho bà con nông dân.
![]() |
| khi người đứng đầu dám dấn thân, nông dân sẽ dám thay đổi |
Chiều dần nhạt nắng trên những mảnh vườn, cánh đồng ở Vũ Thư, nhưng ánh sáng từ những chiếc điện thoại thông minh vẫn lấp lánh trong từng nếp nhà. Với sự dẫn dắt của người nữ Bí thư, tiếng thông báo “nổ đơn” từ những chiếc điện thoại thông minh vang lên giữa không gian yên bình như một thanh âm của thời đại mới.
Chị đã gieo một hạt giống công nghệ vào mảnh đất truyền thống, để từ đây người nông dân không còn “trông trời, trông đất, trông mây” một cách thụ động. Họ đã biết tự cầm lấy vận mệnh của sản phẩm mình làm ra. Hình ảnh người lãnh đạo và nông dân đứng chung khung hình trên sóng trực tuyến là minh chứng sống động cho một vùng nông thôn mới: hiện đại, bản lĩnh và không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng số.
Những chuyến xe chở nông sản được “chốt đơn” qua mạng đã lăn bánh. Nhưng điều đọng lại không chỉ là doanh thu mà còn là nụ cười của người nông dân lần đầu dùng điện thoại để bán hàng. Khoảng cách giữa ruộng vườn và “thế giới phẳng” hóa ra không xa khi có một nhịp cầu mang tên trách nhiệm.
Câu chuyện ở một xã nhỏ nhưng bài học lại lớn: khi người đứng đầu dám dấn thân, nông dân sẽ dám thay đổi. Và khi ấy, trái ngọt quê hương sẽ còn bay xa hơn cả những dặm đường dài, mang theo niềm tự hào của một vùng quê đang thay da đổi thịt từng ngày.
Câu chuyện về chị Phạm Thị Như Phong – Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp livestream hỗ trợ nông dân – không chỉ dừng ở những đơn hàng. Cái lãi lớn nhất chính là niềm tin. Khi người cán bộ dám xuống đồng cùng dân, dám cùng dân học cái mới, rào cản công nghệ và tư duy cũ sẽ dần được tháo gỡ. Chuyển đổi số, suy cho cùng, không chỉ là máy móc hay đường truyền mà chính là sự thấu cảm và nhịp đập chung giữa ý Đảng với lòng dân.