![]() |
| Chương trình nghệ thuật đặc sắc, "điểm nhấn" của Festival (ảnh: Hoài Anh) |
Festival mai An Tiêm 2026 với chủ đề “Mai An Tiêm – Bản lĩnh khát vọng Việt Nam” là hoạt động văn hóa, du lịch thiết thực để tri ân, tưởng nhớ công lao của Mai An Tiêm - bậc tiền nhân, người được xem là ông tổ của dòng họ Mai, gắn liền với sự tích quả dưa hấu đỏ, đã có công khai phá, mở mang lập nên vùng đất Nga Sơn trù phú ngày nay, xưa kia vốn là đảo hoang vu không có dấu chân người.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Nga An Mai Văn Quang nêu bật: Festival Mai An Tiêm không chỉ là hoạt động văn hóa hướng về nguồi cội, tri ân công đức tiền nhân. Mà còn là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Nga An nói riêng, Thanh Hóa nói chung đến bạn bè và du khách bốn phương. Qua đó đưa di sản văn hóa trở thành động lực trong hoạt động du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa, di tích ngoài ý nghĩa về giáo dục truyền thống, về kinh tế - xã hội còn góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 80- NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam.
![]() |
| Chủ tịch UBND xã Nga An Mai Văn Quang phát biểu tại lễ khai mạc (ảnh: Hoài Anh) |
Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Mai An Tiêm - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam”, một chương trình được dàn dựng công phu mang phong cách sử thi, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, với sự tham gia của 300 nghệ sỹ, diễn viên chuyên và không chuyên.
![]() |
| Ông Mai Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Hoài Anh) |
Kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại huyền thoại về sự tích quả dưa hấu đỏ, về gia đình chàng Hoàng tử họ Mai bị vua cha đày ra hoang đảo không dấu chân người, tài sản mang theo chỉ gồm một chút lương thực và đồ dùng thiết yếu. Nhưng với ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, Hoàng tử Mai An Tiêm đã từng bước vượt qua nghịch cảnh, tự tạo lập cuộc sống, biến đảo hoang thành mảnh đất màu mỡ, nhiều hoa thơm trái ngọt, trong đó có quả dưa hấu đỏ, loại quả có vị ngọt mát lành như tấm lòng hiếu nghĩa, thơm thảo của chàng dành cho Vua cha.
Tiếp nối truyền thống lao động cần cù, dám nghĩ dám làm của cha ông. Các thế hệ người dân quê hương Nga Sơn (cũ), trong đó có con em dòng họ Mai, dù sinh sống, làm việc tại địa phương hay ở bất cứ đâu vẫn luôn ra sức lao động và học tập, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.