![]() |
| Phạm Ngọc An mang niềm đam mê cá Koi Nhật Bản về xây dựng cơ nghiệp trên chính mảnh đất quê hương Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi. |
Nhân duyên với cá koi
Học trung cấp công nghệ thông tin nhưng vì chương trình thí điểm mới học toàn môn tiếng Anh, An quyết định tham gia vào công ty tổ chức sự kiện rồi bén duyên với nghề chụp ảnh. Sau đó theo suốt và phát triển thương hiệu Studio cá nhân đến hiện tại là 15 năm.
Theo An, công việc nhiếp ảnh không chỉ mang lại thu nhập mà còn rèn luyện cho anh khả năng giao tiếp khéo léo, sự nhã nhặn và cái nhìn thẩm mỹ tinh tế – những yếu tố có thể giúp anh có được vũ khí sắc bén trong kinh doanh cá Koi. Anh An tâm sự, nhân duyên với cá Koi đến rất tình cờ. Bởi vốn yêu thích cá cảnh từ nhỏ, sau khi lập gia đình, trong một lần ra Đà Nẵng chiêm ngưỡng đàn cá đẹp của một người anh, ngọn lửa đam mê trong An bùng cháy.
![]() |
| Trang trại cá Koi rộng 3.500 mét vuông tại Mộ Đức, Quảng Ngãi |
Về quê, An bắt đầu xây bể 20 khối, rồi dần dần mở rộng quy mô lớn dần khi nhận thấy biên độ lợi nhuận của ngành này vô cùng lớn. "Tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, không thể dậm chân tại chỗ được. Có gia đình, không nợ ngân hàng, có công việc ổn định cho các anh em đối tác... đó đã là hạnh phúc. Nhưng để thành công bền vững, đam mê thôi là chưa đủ, phải có kiến thức và sự dấn thân trong sự nghiệp." Học hỏi từ "công xưởng thế giới" Không dừng lại ở việc chơi cá phong trào, Ngọc An xác định đây là một ngành công nghiệp có khả năng kiếm ra tiền.
Cuối năm 2024, anh có sang Trung Quốc tham dự cuộc thi cá Koi toàn quốc và tìm kiếm đối tác. Việc kết nối qua Wechat và trực tiếp sang học hỏi kinh nghiệm giúp anh nắm bắt được nguồn hàng giá gốc, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao vị thế cạnh tranh.
Hiện tại, An đang có một trang trại cá Koi rộng 3.500 mét vuông tại Mộ Đức không chỉ phục vụ khách hàng trong nước mà còn xuất khẩu sang Mỹ, Campuchia và Lào. Những "siêu phẩm" có mặt tại Farm luôn khiến giới mộ điệu phải trầm trồ: Sanke, Kohaku, Tancho, Mukashi, Karashi Mango, Benigoi, Showa với những con kích thước lên đến 90cm.
Đối mặt rủi ro và nghệ thuật "thấu cảm" khách hàng
![]() |
| Dù còn khá trẻ, ở tuổi 35 nhưng Phạm Ngọc An đã nhận ra những triết lý về nhân sinh |
Chơi cá Koi được coi là món chơi của giới thượng lưu, nhưng người kinh doanh phải đối mặt với rủi ro cực lớn. Ví dụ khách mua 4 con 180 triệu nhưng nếu chỉ cần một con chết là mình mất ngay 60 triệu", anh An chia sẻ. Mà rủi ro sinh học là điều không thể tránh khỏi trong quá trình nuôi và chăm sóc, vì thế đòi hỏi người chủ phải điềm tĩnh xử lý để giữ uy tín với khách hàng.
Anh An chia sẻ, giới nhà giàu chơi cá Koi rất khó chiều chuộng cho vừa ý họ. Vậy nên anh An cho biết, sự chân thành, khéo léo và biết chia sẻ lúc khách hàng khó khăn chính là chìa khóa để họ luôn quay lại với 8 Koi Farm.
Lời khuyên cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp: Thứ nhất, đừng "bỏ phố về quê" theo cảm hứng. Thứ 2, chuẩn bị nguồn vốn và quản trị rủi ro tài chính chặt chẽ. Thứ 3, không ngừng học hỏi kiến thức chuyên môn sâu. Thứ 4, xây dựng thái độ phục vụ lịch sự, nhã nhặn và giữ chữ Tín hàng đầu.
Dù còn khá trẻ, ở tuổi 35 nhưng Phạm Ngọc An đã nhận ra rằng, tiền bạc là phương tiện để lo cho gia đình và cống hiến cho xã hội chứ không phải mục tiêu duy nhất. Vì thế, anh chọn việc trở lại với quê hương Quãng Ngãi dần dần để có cơ hội gần gia đình hơn và mảnh đất quê hương luôn dang tay đón đợi những người con tâm huyết, tài năng.