Chiều ngày 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng Nữ Doanh nhân Quốc tế (IWEC) phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật, Tạp chí Phụ nữ Mới đã tổ chức chương trình talk show "Hoa hồng kể chuyện". Chương trình hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôn vinh và biểu dương những đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà ban tổ chức muốn gửi đến phái đẹp.
Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật,"Hoa hồng kể chuyện" còn là hành trình của cảm xúc, của những câu chuyện thật từ những người phụ nữ đã dám sống, dám yêu, dám vươn lên để tỏa sáng. Có những khoảnh khắc trong cuộc sống, khi ta chợt nhận ra rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở những gì lấp lánh bên ngoài mà còn tỏa ra từ nội lực mạnh mẽ bên trong. “Hoa Hồng Kể Chuyện” chính là một không gian như thế - nơi phụ nữ được lắng nghe, được trân trọng, và được nhìn nhận đúng với tất cả những gì họ đã đi qua.
![]() |
Bà Phạm Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch TT kiêm TKT IWEC (người ngoài cùng bên trái) với vai trò MC - Cầu nối của Chương trình |
Sự kiện đặc biệt này thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ và công chúng, tạo nên một không gian ấm cúng và đầy ý nghĩa. Trong không khí thân mật, các diễn giả - những người phụ nữ xinh đẹp, thành công, bản lĩnh đã chia sẻ nhiều bài học sâu sắc về cuộc sống, sự nghiệp và hạnh phúc.
"Hoa hồng kể chuyện" những câu chuyện đã được cất lên, không khoa trương, không màu mè, chỉ đơn giản là những tâm tư được sẻ chia từ những người đã từng vấp ngã nhưng không gục ngã, đã từng tổn thương nhưng không đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
Talkshow “Dưới Bóng Hoa” – một phần đặc biệt của minishow, không chỉ là nơi để kể chuyện mà còn là nơi để tìm lại chính mình. Những khách mời đặc biệt, những người phụ nữ bản lĩnh, đã kể về những ngày tháng thử thách, về hành trình đi qua những chông gai để tìm lại ánh sáng. Mỗi câu chuyện là một nốt nhạc trong bản hòa ca của nghị lực và yêu thương.
![]() |
Các diễn giả tại talk show "Hoa hồng kể chuyện" (từ phải qua trái): Hoa hậu Jenifer Phạm, Chuyên gia tâm lý Tuệ An, TS Bá Thị Châm và host Phạm Thị Bích Thủy - PCT kiêm TTK IWEC |
Trong không gian ấm cúng của talk show "Hoa hồng kể chuyện", Hoa hậu Jenifer Phạm đã chia sẻ những suy nghĩ về gia đình và hành trình chinh phục sự cân bằng, hài hòa trong cuộc sống. Khi được hỏi về "mặt trời" soi rọi con đường, giúp chị vượt qua thách thức, Jenifer không ngần ngại khẳng định đó chính là gia đình.
"Mặt trời đối với tôi có lẽ là gia đình. Với Jeni gia đình luôn là trung tâm của mọi hành động, mọi quyết định trong cuộc sống của mình và gia đình cũng là nơi mang lại cho Jeni điểm tựa vững chắc cũng như mang lại tình yêu thương vô bờ bến, động viên Jeni vượt qua những thách thức trong cuộc sống." - Jenifer Phạm chia sẻ.
![]() |
Hoa hậu Jenifer Phạm chia sẻ "Gia đình là mặt trời, là điểm tựa vững chắc" |
Là một người phụ nữ hiện đại, hoa hậu Jenifer Phạm hiểu rõ áp lực của việc cân bằng nhiều vai trò: nghệ sĩ, doanh nhân, vợ, mẹ. Bí quyết của chị nằm ở sự sắp xếp thời gian hợp lý. Jenifer quan niệm rằng, quỹ thời gian 24 giờ được ban tặng công bằng cho tất cả mọi người. Cách chúng ta sử dụng thời gian đó sẽ quyết định thành công. Chị trân trọng từng khoảnh khắc, biết khi nào cần buông bỏ để tập trung vào những điều quan trọng.
Khi làm, tham gia bất cứ công việc, hoạt động gì, chị cũng tập trung, dành toàn tâm, toàn ý cho hoạt động đó. Thời gian dành cho gia đình là dành trọn vẹn tình yêu, sự chia sẻ cho gia đình, không bận tâm bởi công việc. Thời gian cho công việc là thời gian tập trung cao độ, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng. Khi xuất hiện trước công chúng, Jenifer cũng luôn cố gắng giữ hình ảnh chuyên nghiệp và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.
Bên cạnh đó, hoa hậu Jenifer cũng dành thời gian cho bản thân để thư giãn, đọc sách, tập thể dục, làm đẹp... Chị tin rằng, người phụ nữ tự tin và hạnh phúc với bản thân sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.
Chuyên gia tâm lý Tuệ An đã mang đến những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình yêu thương bản thân của người phụ nữ. Tại talkshow, chị đặt câu hỏi đầy trăn trở: "Có bao nhiêu quý vị đã từng là phiên bản mình yêu tất cả mọi người nhưng lại không dành tình yêu thương đủ đầy cho chính mình?".
Chuyên gia Tuệ An chỉ ra rằng, nhiều phụ nữ mải miết chăm lo cho gia đình, công việc, mà quên mất việc chăm sóc bản thân mình. Họ vừa đáng thương, vừa đáng trách. Đáng trách vì không biết trân trọng và yêu thương chính mình, đáng thương vì chưa từng được dạy cách yêu thương bản thân một cách đúng nghĩa. Diễn giả Tuệ An ước rằng, sẽ có một môn học "tâm hồn học" để dạy các bạn nhỏ cách quay về yêu thương bản thân.
![]() |
Diễn giả Tuệ An ước rằng, sẽ có một môn học "tâm hồn học" để dạy các bạn nhỏ cách quay về yêu thương bản thân |
"Nếu như chúng ta chưa yêu mình đủ đầy, chúng ta yêu ai đi chăng nữa cũng dễ gây ra vấn đề cho người khác. Bởi vì khi chúng ta thiếu thốn ở bên trong thì xu hướng của con người là đòi hỏi ở bên ngoài, đòi hỏi từ bạn đời, từ sếp, từ đồng nghiệp, từ nhân viên, đòi hỏi sự ghi nhận, sự khen ngợi, sự công nhận. Nhưng đôi khi chúng ta đòi mà không được thì lúc đó, chúng ta sẽ thất vọng. Chúng ta sẽ buồn và đôi khi, mối quan hệ của chúng ta từ lúc đó sẽ rạn nứt.
Làm thế nào để mình không đòi hỏi nữa đây? Giống như là mình ăn no rồi, mình không muốn ăn nữa thì mình hãy làm cho mình đủ đầy từ bên trong. Và khi mình đủ đầy từ bên trong, mình sẽ có xu hướng là cho đi và chia sẻ chứ không phải đòi hỏi. Và đó cũng chính là cách để tình yêu của chúng ta tăng trưởng và các mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn." - Diễn giả Tuệ An nhấn mạnh.
Về công thức hạnh phúc, Tuệ An cho rằng, công thức chính là nằm ở hai chữ "hạnh phúc": "Hạnh" là phẩm hạnh, đức hạnh, những giá trị tốt đẹp bên trong; "Phúc" là cho đi, sẻ chia, giúp đỡ. Để có hạnh phúc, chúng ta cần tu bồi những giá trị bên trong và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra bên ngoài. Tuy nhiên, mỗi người lại có một cách riêng để vun đắp nội tâm và theo đuổi sứ mệnh riêng của mình. Có người chọn làm trọn bổn phận người vợ, người mẹ, có người chọn cống hiến cho xã hội. Vì vậy, hạnh phúc vừa có tính chung, vừa có tính riêng.
![]() |
TS Bá Thị Châm tự nhận mình là một nhà khoa học bình dị, động lực lớn nhất của chị chính là niềm đam mê bất tận với khoa học |
Được chương trình ví như “đóa hoa bách hợp của khoa học, TS Bá Thị Châm đã chia sẻ về hành trình cống hiến cho khoa học của mình. “Hoa bách hợp (hay huệ tây), loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao, cũng chính là hình ảnh mà tôi muốn bản thân mình hướng tới. Là một nhà khoa học, tôi luôn âm thầm cống hiến, kiên trì chịu đựng những khó khăn, thử thách, và dành trọn tình yêu, niềm đam mê, thậm chí là tình yêu đơn phương cho khoa học” – TS Bá Thị Châm chia sẻ.
Tự nhận mình là một nhà khoa học bình dị, động lực lớn nhất của chị chính là niềm đam mê bất tận với khoa học. Trên con đường nghiên cứu khoa học, chị cũng như bao nhà khoa học khác, đã trải qua không ít những thất bại, nhưng cũng gặt hái được những thành công nhất định. Chính sự cổ vũ, động viên từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp là nguồn sức mạnh to lớn giúp chị bền bỉ theo đuổi con đường nghiên cứu nhiều gian nan.
Tiến sĩ Bá Thị Châm tin rằng, khoa học không chỉ là những con số, công thức khô khan, mà còn là mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc. Chị luôn nỗ lực, cống hiến để ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực, để khoa học thực sự phục vụ cuộc sống. Chị mong muốn những công trình của mình không chỉ hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần tạo ra cơ hội phát triển cho đồng bào, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
![]() |
Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Trưởng Ban tổ chức chương trình tặng hoa cho các diễn giả. |
Điều tuyệt vời nhất về chương trình không chỉ là những câu chuyện đã được kể mà còn là những câu chuyện vẫn đang tiếp tục được viết nên bởi đã có những ánh mắt lấp lánh hơn vì tìm thấy niềm tin mới, đã có những trái tim dịu dàng hơn vì biết rằng mình không cô đơn trên hành trình này. Và đã có những người phụ nữ bước ra với một suy nghĩ khác: rằng họ mạnh mẽ hơn họ từng nghĩ, rằng cuộc đời họ không chỉ là những chuỗi ngày lặng lẽ mà có thể trở thành một câu chuyện đầy kiêu hãnh.