![]() |
Không gian cổ kính bên hồ Gươm, nơi giao thoa giữa lịch sử và đời sống đương đại, trở thành phông nền lý tưởng để những giai điệu quen mà mới ngân lên. Từ “Mộng chiều xuân”, “Mùa xuân gọi” đến “Mùa xuân đầu tiên” hay “Nối vòng tay lớn”, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua nhiều lớp ký ức âm nhạc Việt Nam – nơi mùa xuân không chỉ là thời khắc của đất trời, mà còn là biểu tượng của hy vọng, của những khởi đầu.
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm đặc biệt của “Âm nhạc cuối tuần” nằm ở tinh thần sân khấu mở. Không có ranh giới rõ ràng giữa nghệ sĩ và công chúng, không ánh đèn hào nhoáng, chỉ có âm nhạc vang lên một cách tự nhiên, gần gũi. Khán giả có thể dừng chân, ngồi lại, hoặc lặng lẽ đứng nghe, để mặc cảm xúc dẫn lối. Chính sự giản dị ấy lại tạo nên sức hút bền bỉ cho chương trình suốt thời gian qua.
Buổi diễn chiều 28/12 có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mang đến một hành trình âm nhạc đa sắc: từ jazz kinh điển quốc tế như “Billie’s Bounce”, “Take the A Train”, “La Vie en Rose”, “Beyond the Sea” cho đến những ca khúc Việt Nam quen thuộc gắn với tên tuổi các nhạc sĩ lớn như Ngọc Bích, Trần Tiến, Văn Cao và Trịnh Công Sơn. Sự đan xen ấy tạo nên một dòng chảy mềm mại, nơi jazz gặp gỡ âm nhạc Việt, nơi chất ngẫu hứng hòa quyện cùng chiều sâu hoài niệm.
![]() |
Không chỉ đơn thuần là thưởng thức nghệ thuật, “Âm nhạc cuối tuần” còn gợi mở một nhịp sống chậm giữa đô thị hối hả. Trong khoảnh khắc giao mùa, khi năm cũ dần khép lại, những giai điệu mùa xuân vang lên như nhắc mỗi người tạm gác lại lo toan, để lắng nghe chính mình, để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp rất đời của Hà Nội.
Với cách làm bền bỉ và tinh thần phục vụ cộng đồng, “Âm nhạc cuối tuần” đang dần trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đáng quý của Thủ đô. Và chiều 28/12 này, tại Nhà Bát Giác, âm nhạc một lần nữa cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu, như một lời chào năm mới đầy hy vọng gửi tới công chúng yêu nhạc.