![]() |
![]() |
Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cách các nghệ sĩ đưa những giai điệu quen thuộc của âm nhạc Việt Nam bước vào thế giới Jazz. Những ca khúc như “Hạ trắng”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Nhớ về Hậu Giang” được khoác lên lớp hòa âm mới, kết hợp tiếng saxophone ngẫu hứng, tạo nên sắc thái vừa gần gũi vừa phóng khoáng.
Sự biến hóa này khiến những giai điệu vốn quen thuộc trở nên mới mẻ, mang lại trải nghiệm khác biệt cho khán giả khi thưởng thức âm nhạc ngay giữa không gian mở của phố đi bộ Hồ Gươm.
Không chỉ dừng lại ở những ca khúc Việt Nam được phối lại theo phong cách Jazz, chương trình còn giới thiệu nhiều tác phẩm Jazz kinh điển của thế giới.
![]() |
Các bản nhạc như “In The Mood”, “Lullaby of Birdland”, “Watermelon Man” hay “The Girl from Ipanema” được trình diễn xen kẽ trong chương trình, tạo nên một dòng chảy âm nhạc đa sắc.
Sự kết hợp giữa Jazz quốc tế và các ca khúc Việt giúp khán giả cảm nhận rõ hơn tinh thần của dòng nhạc này: vừa phóng khoáng, giàu tính ngẫu hứng, vừa mang chiều sâu hàn lâm.
Cách sắp xếp tiết mục cũng được đánh giá là hợp lý khi đưa người nghe đi từ những giai điệu quen thuộc của âm nhạc Việt đến không gian Jazz thế giới, mở rộng trải nghiệm cho cả khán giả yêu nhạc lẫn du khách.
Bên cạnh phần hòa tấu, chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ Thủy Bùi và Minh Thu, mang đến những bản tình ca nổi tiếng như “Blue Moon”, “Besame Mucho” hay “L.O.V.E”.
![]() |
![]() |
Trong không gian mở của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu lãng mạn ấy vang lên nhẹ nhàng, tạo nên bầu không khí nghệ thuật thư thái giữa nhịp sống đô thị.
Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối giữa những người yêu nghệ thuật, giữa người dân Thủ đô với du khách quốc tế khi cùng dừng chân lắng nghe những giai điệu quen thuộc.
Không khí buổi biểu diễn vì thế cũng mang một màu sắc rất riêng.
Khán giả không chỉ là những người chủ động đến xem chương trình, mà còn có nhiều người đi dạo quanh hồ, du khách quốc tế hay các gia đình tình cờ dừng lại khi nghe tiếng nhạc vang lên.
Một số khán giả khẽ nhún nhảy theo nhịp Jazz, trong khi nhiều người khác lặng yên thưởng thức từng giai điệu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chính sự giao thoa giữa nghệ thuật và đời sống thường nhật đã tạo nên nét hấp dẫn của chương trình “Âm nhạc cuối tuần”, khi sân khấu không còn giới hạn trong không gian nhà hát mà lan tỏa ra cộng đồng.
Giữa không gian cổ kính của khu vực hồ Hoàn Kiếm, bên công trình kiến trúc Pháp cổ – Nhà Bát Giác (còn gọi là Nhà Kèn), âm hưởng Jazz phóng khoáng được vang lên đều đặn mỗi chiều Chủ nhật.
Tiếng saxophone của Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club không chỉ mang đến một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn góp phần tạo nên điểm nhấn văn hóa cho khu vực trung tâm Thủ đô.
Những giai điệu ấy giúp du khách trong và ngoài nước cảm nhận rõ hơn một Hà Nội hào hoa, thanh lịch nhưng cũng năng động và sáng tạo, nơi nghệ thuật có thể hiện diện tự nhiên trong đời sống đô thị.