Giữa vùng núi non phía Tây tỉnh Cao Bằng, có một cung đường khiến bao phượt thủ mê mẩn và du khách say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên đèo Khau Cốc Chà, thuộc xã Xuân Trường, Cao Bằng. Con đèo dài chỉ khoảng 2,5 km nhưng có tới 14 khúc cua tay áo, tạo nên 15 tầng dốc quanh co như dải lụa khổng lồ vắt ngang sườn núi.
![]() |
| Giữa đại ngàn Cao Bằng, con đèo ấy vẫn uốn lượn như dải lụa bạc mềm mại kiêu hãnh và đầy mê hoặc. |
Từ xa nhìn lại, đèo Khau Cốc Chà như một bức tranh sơn thủy sống động, nơi sắc xanh rừng núi hòa cùng gam xám của đá và con đường nhựa mềm mại giữa trời mây. Mỗi tầng đèo là một tầm nhìn khác nhau càng đi cao, cảnh sắc càng kỳ vĩ, khiến ai đã đặt chân đến một lần đều khó quên.
Ít ai biết, Khau Cốc Chà từng chỉ là lối mòn nhỏ hẹp, rộng chừng 40 cm, được hình thành từ thời Pháp thuộc. Con đường khi đó chủ yếu phục vụ việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân vùng cao.
Đến năm 2009, tuyến đường được mở rộng, rải nhựa, tạo điều kiện kết nối trung tâm Bảo Lạc với các xã vùng cao, đồng thời trở thành “biểu tượng” của sức sống mới nơi rẻo cao biên giới. Sự thay đổi ấy không chỉ mang lại giá trị giao thông mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, đưa Khau Cốc Chà trở thành điểm đến được nhiều người tìm đến mỗi năm.
![]() |
| Khau Cốc Chà trở thành điểm du khách muốn tìm đến checkin |
Chinh phục đèo Khau Cốc Chà là một trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi khúc cua, mỗi con dốc đều mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, xa xa là thung lũng Xuân Trường bình yên ẩn hiện giữa mây trắng.
Từ đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh núi non trùng điệp, những nếp nhà sàn nhỏ nằm nép bên nương lúa, khói bếp chiều lãng đãng bay lên. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng phủ lên sườn núi, nhuộm rực cả không gian một khung cảnh khiến ai cũng phải lặng người.
Không chỉ là cung đường thử thách, đèo Khau Cốc Chà còn nằm trên tuyến du lịch kết nối Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và Cao nguyên đá Đồng Văn Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hai di sản địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận.
Chính vị trí đặc biệt này đã biến Khau Cốc Chà thành “cầu nối” giữa hai miền di sản, nơi du khách có thể khám phá cảnh quan kỳ vĩ, tìm hiểu văn hóa của đồng bào Tày, Nùng và thưởng thức đặc sản địa phương như thắng cố, rượu ngô hay xôi trám. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình ngắm cảnh mà còn là cơ hội cảm nhận nhịp sống chân thực của người vùng cao.
Khau Cốc Chà là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá, song cũng đòi hỏi sự cẩn trọng. Cung đường nhiều khúc cua gấp, dốc cao nên du khách cần chuẩn bị kỹ phương tiện, kiểm tra phanh, mang đủ nước và đồ bảo hộ.
![]() |
| Khám phá Khau Cốc Chà con đèo kì vĩ từ bàn tay con người |
Thời điểm đẹp nhất để chinh phục đèo là từ tháng 8 đến tháng 10 khi lúa chín vàng dưới thung lũng, hoặc tháng 2 - 3 khi hoa rừng nở rộ, sắc xuân tràn ngập núi đồi. Hãy đi chậm, dừng lại đúng chỗ quy định, và để lòng mình hòa vào tiếng gió đại ngàn bởi đôi khi, vẻ đẹp thật sự của hành trình không nằm ở đích đến, mà ở từng khúc cua di chuyển trên đường đi.
Đèo Khau Cốc Chà không chỉ là thử thách với tay lái, mà còn là nơi nhắc con người ta về vẻ đẹp của sự hoang sơ, của những cung đường dẫn ta đến cảm xúc tự do và thoả mái. Giữa đại ngàn Cao Bằng, con đèo ấy vẫn uốn lượn như dải lụa bạc mềm mại kiêu hãnh và đầy mê hoặc.