Trong ánh sáng huyền ảo của đêm Hà Nội, chương trình không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là một hành trình đi tìm lại bản sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm tiếp nối của mỗi cá nhân trước những dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức. |
Dưới màn mưa nặng hạt lúc đêm về, gần 40.000 khán giả có mặt tại sân vận động và hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ đã được chiêm ngưỡng một đại cảnh choáng ngợp khi hàng trăm diễn viên đồng diễn xuất hiện với tạo hình đóa sen bung nở và bản đồ Việt Nam hình chữ S. Trong tiếng nhạc rộn rã của ca khúc chủ đề “Âm vang Tổ quốc” do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác riêng cho chương trình, một không gian nghệ thuật đương đại đã mở ra, kết nối quá khứ hào hùng với tương lai rạng rỡ.
Sự kiện là nhịp cầu văn hóa hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm Ngày Quốc tế lao động; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và đặc biệt là 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
![]() |
| Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều gương mặt nghệ sĩ được yêu mến, như: NSND Hà Thủy, NSND Dương Minh Đức, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ Tùng Dương, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Cẩm Ly, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Nguyễn Trần Trung Quân, Dương Hoàng Yến, Phạm Anh Khoa... |
Dòng chảy cảm xúc bắt đầu từ chương “Trường ca trên Trống Đồng”, đưa khán giả trở về với cội nguồn bằng những tiết mục mang hơi thở sử thi như “Khởi nguyên” và “Nhịp sống Lạc Việt”. Những thanh âm trầm hùng của trống đồng hòa quyện cùng ngôn ngữ hình thể của các nghệ sĩ múa đã vẽ nên một bản sắc trường tồn, khẳng định sức mạnh Việt Nam bắt đầu từ cộng đồng và văn hóa.
Ngay sau đó, chương “Âm vang lịch sử” hiện lên đầy oai nghiêm với thông điệp về đại đoàn kết dân tộc. Đỉnh điểm của sự xúc động là tiết mục “Bình yên Tổ quốc” với màn diễu binh của 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Hình ảnh những bước chân rầm rập, uy nghiêm phối hợp cùng giọng ca hào sảng của các Nghệ sĩ Nhân dân Dương Minh Đức, Hà Thủy, Hoàng Tùng và Vũ Thắng Lợi trong các nhạc phẩm “Đường chúng ta đi”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” đã tạo nên một sức ép cảm xúc mãnh liệt, khiến lòng người dâng trào niềm kiêu hãnh về một đất nước kiên cường.
![]() |
| Điểm nhấn giàu tính biểu tượng là phân cảnh Bình yên Tổ quốc với màn diễu binh kết hợp biểu diễn thực cảnh của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ. Hình tượng người lính thời bình hiện lên gần gũi, trang nghiêm, khắc họa rõ nét vai trò gìn giữ chủ quyền, bảo đảm an ninh trật tự. |
Không gian nghệ thuật càng về khuya càng trở nên lộng lẫy khi chuyển sang chương “Khát vọng Việt Nam”. Đây là lúc niềm tin vào Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại được thể hiện qua những giọng ca đầy nội lực và tinh tế. Khán giả như được sống lại những giây phút hào hùng nhưng cũng đầy chất thơ qua tiếng hát của Tùng Dương trong “Tổ quốc trong ánh mặt trời” hay sự dịu dàng, sâu lắng của Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như trong những làn điệu mang âm hưởng dân gian.
Tiếp đó, ự xuất hiện của dàn sao trẻ như Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân đã mang đến một hơi thở mới cho những ca khúc chính luận. Những tiết mục “Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc” hay “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” không chỉ phô diễn kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của Lâm Bảo Ngọc, Linh Chi hay Viết Danh mà còn là lời tự sự của thế hệ trẻ về trách nhiệm dấn thân và cống hiến cho một Việt Nam thịnh vượng.
![]() |
| Xen kẽ giữa các nội dung trong chương trình là những màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời Sân vận động Mỹ Đình. Buổi tối, trời mưa nặng hạt cũng không thể làm giảm nhiệt huyết và sự hào hứng của hơn 40 nghìn khán giả tại đây. |
Phần cuối của chương trình mang tên “Bùng nổ thanh âm - Rực sáng bầu trời” thực sự là một bữa tiệc của cảm xúc khi âm nhạc Rock từ ban nhạc Bức Tường và Ngũ Cung vang lên, thôi thúc nguồn năng lượng tích cực trong mỗi người trẻ. Giọng ca rực lửa của Phương Thanh, Phạm Anh Khoa hòa cùng tiếng đàn điện tử mạnh mẽ và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình đã xóa tan cái lạnh của cơn mưa nặng hạt, để lại một dư chấn tâm hồn khó quên. Sự góp mặt của dàn hợp xướng hùng hậu cùng Thanh Âm band đã biến đêm nhạc thành một bản giao hưởng khổng lồ, nơi mỗi cá nhân đều thấy mình là một phần của dòng chảy lịch sử. “Âm vang Tổ quốc” khép lại, nhưng tinh thần đại đoàn kết và niềm tự hào dân tộc vẫn còn đó, thôi thúc mỗi người Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử mới trong kỷ nguyên phát triển bền vững của đất nước.