Tuổi thơ khó khăn tại trang trại bò sữa
Diane Hendricks sinh năm 1947 tại bang Wisconsin (Mỹ). Suốt thời thơ ấu của mình, Diane đã sinh sống trong một trang trại bò sữa. Bố mẹ của bà là những người nông dân nghèo chăm chỉ, cũng chính vì lý do này đã giúp bà có động lực thoát nghèo ngay từ khi còn nhỏ.
Ở tuổi 17, Diane mang thai ngoài ý muốn với bạn trai thời trung học, bà bỏ dở việc học để sinh con và hoàn thành năm cuối trung học phổ thông theo hình thức học tại nhà. Bà kể lại rằng, sau khi các học sinh khác đã tan học, bà mới dám đến trường vào chiều muộn để làm bài kiểm tra vì cảm thấy rất xấu hổ với bạn bè của mình.
Tuy nhiên, sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến cho cuộc hôn nhân này nhanh chóng đổ vỡ. Diane đã ly hôn người chồng đầu tiên và quyết định làm mẹ đơn thân năm bà tròn 21 tuổi. Không có gia đình hậu thuẫn về kinh tế, không được phân chia tài sản tài sản hậu ly hôn nê bà Diane phải đi làm để kiếm tiền nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, vì chỉ có bằng cấp 3, ban đầu Diane chỉ có thể đi làm bồi bàn, làm công nhân nhà máy và những công việc lặt vặt trong văn phòng.
Bà Diane chia sẻ, việc làm mẹ ở tuổi 17 đã giúp bà trưởng thành rất nhanh. Sau tất cả, nó không ngăn cản bà chạm tới ước mơ của mình mà còn giúp bà có động lực hơn trong cuộc sống.
Thời điểm ấy, cô gái Diane tuổi đôi mươi chỉ có những ước mơ rất đơn giản là được chuyển đến một thành phố mới và mặc bộ đồ công sở đi làm mỗi ngày.
Hành trình lập nghiệp của nữ doanh nhân tài ba
Với hai bàn tay trắng, Diane Hendricks vẫn luôn ôm mộng được lên thành phố xây dựng sự nghiệp. Vì không muốn cả đời chôn chân ở vùng nông thôn, Diane đã dũng cảm một thân một mình đem con nhỏ đến chuyển đến một thành phố mới để sinh sống và tìm việc làm.
Tại đây, bà Diane bén duyên với nghề xây dựng. Cũng tại nơi đây, bà đã gặp gỡ người chồng thứ hai của mình - Ken Hendricks. Ông Ken cũng xuất thân từ một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, ông bỏ học từ sớm và cùng cha đi bán tấm lợp mái nhà.
Khi kết hôn với Diane, hai người đã cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ban đầu, bên cạnh việc bán mái nhà, tấm lợp, họ bắt đầu mở một hình thức kinh doanh cho thuê nhà, mô hình này được đánh giá là rất thông minh và mới mẻ thời bấy giờ.
Cặp đôi sửa sang lại các căn mà họ đã thuê, đập bỏ tường và lắp cửa sổ rồi cho thuê lại với giá cao hơn. Họ cũng mở thêm hoạt động vận tải đường bộ và cửa hàng bán buôn thảm, đồ nột thất. Vào đầu những năm 1980, Ken và Diane đã kiếm đủ tiền vốn để bắt tay vào khởi nghiệp, thực hiện hoài bão lớn hơn nữa.
Năm 1982, hai vợ chồng đã "đánh liều" vay thêm ngân hàng để thành lập ABC Supply - công ty sản xuất và bán vật liệu xây dựng. Việc kinh doanh sau đó mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực, bao gồm xây dựng các tòa nhà. Chỉ sau 12 năm, ABC Supply đã có 100 chi nhánh trải khắp nước Mỹ.
Năm 1996, công ty đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD/năm. Từ đây, cặp đôi không bằng cấp, cùng nhau khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đã khiến giới kinh doanh nước Mỹ bấy giờ chú ý.
Dù trải qua nhiều biến động và suy thoái kinh tế, công ty ABC Supply của ông Ken và bà Diane vẫn phát triển ổn định hằng năm và trở thành một đế chế hùng mạnh trong ngành xây dựng nước Mỹ.
Đến thời điểm hiện tại, ABC Supply là công ty tư nhân có 840 cơ sở, chi nhánh. Trụ sở chính của tập đoàn vẫn đặt ở thành phố nhỏ Beloit - nơi hai vợ chồng Hendricks bắt đầu tất cả.
Theo Forbes, gia đình Hendricks đã chi hàng triệu USD cho các dự án địa phương để xây dựng lại các khu bất động sản bị bỏ hoang và mang lại cơ hội việc làm cho người dân địa phương cũng như góp phần không nhỏ giúp thành phố phát triển kinh tế.
H.C (t/h)