![]() |
| Câu lạc bộ Doanh nhân họ Nguyễn Hải Phòng đã phối hợp cùng Công ty TNHH Việt Hùng tổ chức trao tặng 3 chiếc xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi chiếc xe không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. |
Đằng sau những nụ cười rạng rỡ khi nhận xe là những câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Em Ngô Huy Hoàng, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Đông Hải 2, chưa từng biết đến tình yêu thương của người cha khi bố em qua đời vì căn bệnh ung thư lúc Hoàng mới 8 tháng tuổi. Gia đình vốn đã khó khăn càng thêm chật vật khi mẹ em, chị Lèng Thị Duyên, một mình gồng gánh nuôi hai con khôn lớn.
Không đủ điều kiện chăm sóc cả hai anh em, chị Duyên từng phải gửi người con trai lớn về quê ngoại ở Tuyên Quang. Mới đây, chị đón con trở lại Hải Phòng với mong muốn tìm lớp học bổ túc để em có cơ hội tiếp tục con đường học tập và học nghề. Mảnh đất bà nội cho gia đình cũng nằm trong diện quy hoạch, khiến ba mẹ con hiện phải ở nhờ trong nhà thờ dòng họ. Một chiếc xe đạp được trao hôm nay sẽ giúp Hoàng thuận tiện hơn trên đường đến lớp, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho người mẹ đã nhiều năm âm thầm vượt qua nghịch cảnh.
Cũng mang trong mình nhiều thiệt thòi là em Vũ Tùng Dương, học sinh lớp 8A, Trường THCS Thuận Thiên, hiện sinh sống tại thôn Úc Gián, xã Kiến Thụy. Mẹ rời xa gia đình từ khi em còn nhỏ, Dương lớn lên trong sự đùm bọc của bố, anh trai và bà nội tuổi đã cao, sức khỏe yếu.
Người cha làm lao động tự do với nguồn thu nhập bấp bênh nhưng vẫn cố gắng nuôi hai con ăn học. Trong căn nhà còn nhiều thiếu thốn, chiếc xe đạp mới là món quà ý nghĩa, giúp Dương có thêm điều kiện đến trường và cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng.
![]() |
| Câu lạc bộ Doanh nhân họ Nguyễn Hải Phòng đã phối hợp cùng Công ty TNHH Việt Hùng tổ chức trao tặng 3 chiếc xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. |
Ở một góc khác của thành phố, em Cồ Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 8B14, Trường THCS Ngô Quyền, là chị cả trong gia đình có ba chị em gái. Bố mẹ đều làm lao động tự do, thu nhập không ổn định. Cuộc sống hằng ngày của gia đình chủ yếu xoay quanh nỗi lo cơm áo, học hành cho các con.
Với nhiều người, một chiếc xe đạp có thể là vật dụng quen thuộc, nhưng với ba chị em Hân, đó từng là một ước mơ xa vời. Bởi vậy, niềm vui hiện rõ trên gương mặt em khi được nhận món quà đặc biệt từ các nhà hảo tâm.
Ba chiếc xe đạp được trao tặng hôm nay do Công ty TNHH Việt Hùng tài trợ. Giá trị vật chất của món quà có thể không lớn, nhưng ý nghĩa tinh thần lại vô cùng sâu sắc. Đó là sự đồng hành của cộng đồng dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là thông điệp về tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường đến trường.
Đại diện Câu lạc bộ Doanh nhân họ Nguyễn Hải Phòng cho biết, những hoạt động thiện nguyện hướng về học sinh nghèo hiếu học sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa trong thời gian tới. Bởi mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành động lực để một em nhỏ vững tin hơn vào tương lai.
Ba chiếc xe đạp hôm nay không chỉ lăn bánh trên những con đường quen thuộc của thành phố Cảng. Chúng còn mang theo niềm hy vọng, chở những ước mơ tuổi thơ vượt qua khó khăn để tiến gần hơn tới tương lai tươi sáng phía trước.