![]() |
Lễ Khai Hạ của người Mường ở Hòa Bình: Nét văn hóa độc đáo đầu xuân |
Lễ Khai Hạ - Lễ xuống đồng của người Mường ở Hòa Bình năm nay được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Mường, đánh dấu thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mở đầu cho một mùa vụ mới với nhiều hy vọng và mong ước tốt đẹp.
Lễ hội Khai Hạ có mối liên kết mật thiết với nền sản xuất nông nghiệp lúa nước, phản ánh nét văn minh Việt cổ và thể hiện tinh thần tôn vinh nền văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Đây không chỉ là một nghi lễ mang tính tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng sum vầy, gắn kết tình cảm giữa các thế hệ.
Từ xa xưa, người Mường đã xem lễ hội Khai Hạ như một nghi thức quan trọng nhằm bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh, tổ tiên, những người có công khai phá đất đai, lập mường. Đồng thời, đây cũng là dịp để cầu mong cho một năm mới an lành, mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.
Lễ Khai Hạ thường bao gồm nhiều nghi thức quan trọng như dâng lễ vật lên các vị thần, thực hiện nghi thức xuống đồng, cúng tế trời đất và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống. Những người tham gia lễ hội đều diện trang phục truyền thống của dân tộc Mường, tạo nên một không gian đậm đà bản sắc văn hóa.
Ngoài các nghi lễ, lễ hội còn là dịp để tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như ném còn, kéo co, bắn nỏ, hát đối đáp, múa xòe… Những hoạt động này không chỉ thu hút sự quan tâm của đồng bào địa phương mà còn để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách thập phương.
Việc tổ chức Lễ Khai Hạ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong những nỗ lực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Đây cũng là cơ hội để quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Mường đến với công chúng, góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển.
Lễ hội Khai Hạ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện niềm tin vào cuộc sống, sự gắn kết cộng đồng và lòng biết ơn đối với thiên nhiên. Việc duy trì và phát triển lễ hội này là một cách để thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống quý báu của cha ông, giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mường cho muôn đời sau.
Với những giá trị đặc sắc, Lễ Khai Hạ của người Mường ở Hòa Bình tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng, trở thành một di sản tinh thần quý báu của dân tộc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa sắc màu của Việt Nam.
Theo thống kê từ Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện nay cả nước có gần 8.000 lễ hội, trong đó hơn 7.000 là lễ hội truyền thống. Dù diễn ra quanh năm, nhưng lễ hội chủ yếu tập trung vào thời điểm đầu Xuân. Những hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng các trò chơi dân gian trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, mà còn tạo nên nên cọ rửa đặc biệt, thu hút du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Lễ hội Xuân tại nhiều địa phương không chỉ là dịp vui chơi đầu năm mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Mỗi lễ hội truyền thống đều có phần lễ trang quan trọng, có thể thực hiện bản sắc văn hóa riêng của các cộng đồng dân tộc, với mong muốn cầu thiên nhiên thuận hòa, mùa bão hòa thu, cộng đồng gắn kết và ngày càng phát triển. Qua các hoạt động này, người dân có cơ hội giao lưu, chia sẻ những ước vọng về một năm mới sung túc, bình an.