![]() |
Đây là một chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử Thủ đô ngàn năm văn hiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ về một Hà Nội hào hoa – anh dũng – năng động – hội nhập.
Chương trình được dàn dựng công phu với kết cấu ba chương, kết hợp giữa ca – múa – nhạc, hoạt cảnh sân khấu, công nghệ trình chiếu 3D mapping, hiệu ứng laser và hình ảnh tư liệu quý giá, đưa khán giả đi qua những thời khắc lịch sử đầy tự hào của Thủ đô và đất nước.
Chương một: “Hà Nội ngày, tháng, năm” – mở màn bằng tiếng trống hội vang vọng, đưa khán giả trở về dòng chảy lịch sử từ thời Lý Thái Tổ định đô Thăng Long, đến chiến công lẫy lừng của Lê Thái Tổ giải phóng thành Đông Quan, và đặc biệt là khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 – thời điểm bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vang lên giữa Quảng trường Ba Đình.
Chương hai: “Hà Nội trong mắt ai” – khắc họa hành trình phát triển 80 năm của Thủ đô trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học… Những thành tựu không chỉ minh chứng cho sự đổi thay mạnh mẽ của Hà Nội mà còn phản ánh tầm vóc của một trung tâm chính trị, văn hóa lớn của cả nước.
Chương ba: “Việt Nam ngày mới” – khép lại chương trình bằng hình ảnh một Hà Nội hiện đại, sáng tạo, hội nhập, đang vững bước cùng cả nước hướng tới tương lai thịnh vượng, hạnh phúc. Không khí trang nghiêm bao trùm khi đội tiêu binh rước Quốc kỳ tiến vào sân khấu, bài hát “Tiến quân ca” vang lên trong tiếng hát hòa ca của hàng nghìn khán giả – một khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng giữa thời khắc kỷ niệm trọng đại.
![]() |
Chương trình gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp hài hòa giữa các bản hùng ca và những giai điệu trữ tình sâu lắng, làm nổi bật tinh thần Hà Nội vừa hào hùng trong chiến đấu, vừa thanh lịch trong đời sống.
![]() |
Những ca khúc bất hủ như “Mười chín tháng Tám” (Xuân Oanh), “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Phan Nhân), “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Hà Nội 12 mùa hoa” (Giáng Son), “Có phải em mùa thu Hà Nội” (Trần Quang Lộc)… được thể hiện bởi những giọng ca nổi tiếng như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, Đông Hùng, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc… cùng phần biểu diễn của các nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng, violin Huyền Anh, piano Trung Đức… tạo nên những cảm xúc sâu lắng, đầy tự hào.
![]() |
Không chỉ dừng lại ở những bản nhạc quen thuộc, chương trình còn mang đến sự kết hợp sáng tạo giữa dân gian và hiện đại – từ những làn điệu chèo, hát xẩm, dân ca vùng miền đến những tiết tấu hiện đại, trẻ trung – thể hiện sự kế thừa và phát triển không ngừng của văn hóa Hà Nội.
![]() |
“Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mang tính giải trí mà còn là một thông điệp văn hóa sâu sắc: Hà Nội luôn là trái tim của cả nước – nơi lưu giữ bản sắc dân tộc, hun đúc truyền thống yêu nước, và không ngừng vươn lên trong thời đại mới.
Chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa mà Thành phố Hà Nội gửi tặng công chúng nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của dân tộc – vừa để tri ân quá khứ, vừa để khơi dậy khát vọng xây dựng một Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, cùng cả nước vững bước trên hành trình phát triển phồn vinh và hạnh phúc.