![]() |
Các nhạc công biểu diễn trong lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2025. Ảnh: REUTERS |
Nhiều người nước ngoài đã chia sẻ sự xúc động khi chứng kiến thành phố Hà Nội khoác lên mình sắc đỏ sao vàng và vang vọng tiếng nhạc diễu hành.
Thầy Anis Chichaoui, giáo viên tiếng Anh và tiếng Pháp hiện đang sống và làm việc tại Long Biên, Hà Nội, chia sẻ đầy xúc động:
"Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có ngày mình được chứng kiến hàng triệu người Việt Nam cùng hát Quốc ca với niềm tự hào trào dâng đến vậy. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thật sự cảm nhận được tinh thần đoàn kết và sức mạnh của Việt Nam, một lễ chào cờ thiêng liêng, hòa nhịp cùng tâm hồn của cả dân tộc."
Doanh nhân Andrea Dezi, là giảng viên Học Viện Ngân hàng, người Italia, tâm sự:“Với tôi, kỷ niệm Ngày Độc lập Việt Nam 2/9 là một trải nghiệm đầy xúc động, chạm đến tận sâu trong giá trị sống và hành trình cá nhân của mình.
![]() |
Doanh nhân Andrea Dezi: "Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam tại vùng quê với một gia đình đặc biệt và một người bạn, người chị tuyệt vời! Cảm ơn vì hương đất và hương lúa. Yêu lắm Việt Nam ơi" |
Tôi đã quyết định chuyển đến Việt Nam cách đây hai năm, sau quãng thời gian đầu làm việc tại Ý. Tôi bị cuốn hút bởi không chỉ vẻ đẹp của đất nước này, mà còn bởi tinh thần của con người nơi đây – kiên cường, đoàn kết và quyết tâm tự viết nên tương lai cho chính mình.
Tôi nhìn nhận lịch sử qua lăng kính của cuộc đấu tranh vì công bằng xã hội và quyền tự quyết. Bởi vậy, tôi hiểu tầm quan trọng của ngày 2/9/1945. Đó không chỉ là sự thay đổi chính quyền, mà là thời khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Nhân dân Việt Nam, chấm dứt ách thống trị thực dân, phong kiến. Người đã khẳng định rằng: ai cũng có quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đó chính là cốt lõi của dân chủ và chủ nghĩa xã hội: Nhân dân làm chủ và sử dụng quyền ấy để vì chính mình.
Sống tại Việt Nam hôm nay và chứng kiến tinh thần ấy vẫn còn nguyên vẹn chính là điều khiến tôi xúc động nhất. Tôi thấy qua sự chăm chỉ của học trò mình, những người đang tiếp nối ước mơ còn dang dở của ông cha họ. Tôi thấy trong nguồn năng lượng của một đất nước đang cùng phát triển và tiến bộ xã hội – những giá trị tôi luôn tin tưởng.
Giờ đây, tôi không còn cảm thấy mình là một người xa lạ sống nơi đất khách. Tôi cảm nhận được sự tôn trọng và gắn kết với những người xung quanh. Tôi nhớ đến hành trình gian khổ mà đất nước tôi từng trải qua để giành độc lập, và tôi thấy trong Việt Nam ngọn lửa yêu nước, khát vọng tự do ấy vẫn đang cháy bừng. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng: ai cũng mong muốn tự do, dân chủ và công bằng xã hội.
Tôi rất tự hào và vinh dự khi được sống, được đóng góp một phần nhỏ bé với tư cách một người dân, và được cùng nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày trọng đại này. Chúc mừng Ngày Độc lập Việt Nam!"
Sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 2025 đã được thắp sáng rực rỡ trong ngày Quốc khánh, khi khắp các khu phố, ở mọi miền của Tổ quốc cùng hòa chung niềm tự hào. Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập cũng đưa tin, ghi nhận đây là minh chứng sống động cho sức mạnh đồng lòng của toàn dân.
Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh, nhiều khu phố trên khắp Hà Nội đã cùng nhau tổ chức những hoạt động cộng đồng ấm áp, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, tại khu đô thị Vinhomes Times City, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, cư dân đồng lòng phối hợp với ban quản lý, ban quản trị và tổ dân phố đầu tư tổ chức trang hoàng tạo nên bầu không khí lễ hội rực rỡ. Đặc biệt nhiều cư dân Park 11 đã tài trợ, đóng góp để thuê một hệ thống màn hình LED lớn cùng hệ thống âm thanh vô cùng hoành tráng. Hơn 1.000 cư dân đã tham gia cùng nhau xem truyền hình trực tiếp, cùng chào cờ với nhân dân cả nước hòa mình trong bài Quốc ca tại sân tòa nhà, một khoảnh khắc thiêng liêng, hiếm có.
![]() |
Cư dân Park 11 tổ chức xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh - diễu hành quốc khánh 2-9 tại sân chung cư. |
Chia sẻ xúc động, một cư dân nước ngoài, người Ấn độ sống tại Vinhomes Park Hill cho biết: “Tất cả được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, nhưng hơn hết là tình đoàn kết và sự đồng lòng của người Việt Nam đã làm nên một ngày hội thật sự khó quên trong đời. Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi”
Khoảnh khắc ấy không chỉ thắp sáng niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa niềm tin yêu, gắn kết cộng đồng, khẳng định sức mạnh đồng lòng của toàn dân trong hành trình dựng xây đất nước.