Lần đầu tiên kể từ khi thành lập nước (2/9/1945), Nhà nước ta tổ chức một cuộc diễu binh, diễu hành hoành tráng và quy mô lớn nhất trong lịch sử, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sự kiện đặc biệt này là dấu ấn lớn lao trên con đường đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới tương lai, khi Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.
![]() |
Nhiều phụ huynh đưa các cháu đi xem diễu binh, diễu hành trong ngày lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. |
Sự kiện thu hút hàng vạn người từ khắp mọi miền Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài, du khách quốc tế cũng tấp nập đến Thủ đô.
Hàng ngàn người dân trong nhiều ngày qua đã đổ về Hà Nội, thậm chí nhiều người thức cả đêm để giữ vị trí “đắc địa”, bất chấp mưa gió mùa này ở Hà Nội bất thường, để giữ chỗ tốt nhất xem diễu binh! Cho thấy sức thu hút của cuộc diễu binh này lớn như thế nào đối với người dân.
Đó cũng là khát vọng của nhân dân muốn chứng kiến cho được những giây phút lịch sử hào hùng này, cũng là khát vọng muốn vươn mình của cả dân tộc, khát vọng hòa bình của một đất nước đã phải trải qua 4 cuộc chiến tranh mới có được độc lập, tự do như ngày hôm nay.
![]() |
Hàng vạn người dân đến từ mọi miền Tổ quốc về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.Ảnh: TTXVN. |
Đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử lực lượng vũ trang diễu binh trên biển với quy mô rất lớn, diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân, với sự tham gia của lực tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh…
Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đưa vào diễu binh với lực lượng không quân hùng mạnh, bao gồm máy bay SU-30MK2, YAK-130, L39-NG, trực thăng, máy bay vận tải.
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã và đang trưởng thành vượt bậc, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.
Sau lễ diễu binh là các tiết mục nghệ thuật được tổ chức công phu trên Quảng trường Ba Đình, tạo nên một ngày hội toàn dân trong ngày độc lập thiêng liêng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Erik…
Cuộc diễu binh, diễu hành được trình diễn hoàn hảo, trong không gian trang trọng, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, là niềm tự hào của tất cả chúng ta, tạo nên những ngày hội yêu nước và lan tỏa nhanh chóng trong nhân dân những tín hiệu lạc quan, phấn khởi tràn ngập xã hội.
Một ngày hội toàn dân. Một ngày hội của dân tộc, thể hiện sự khát khao hòa bình của một dân tộc bắt buộc phải trải qua những cuộc chiến tranh thảm khốc để giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
Tinh thần Việt Nam lan tỏa ra thế giới. Phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP có mặt tại Hà Nội đưa tin và phỏng vấn Vu Thi Trang, sinh viên 19 tuổi có mặt tại sự kiện. Trang chia sẻ: "Có điều gì đó bên trong thôi thúc tôi đến đây". "Tôi biết ơn sự hy sinh của thế hệ đi trước để chúng tôi có hòa bình và tự do".
"Chúng tôi muốn cho mọi người thấy dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình và chúng tôi đang tận hưởng những gì mình có", Nguyen Thi Huong, chủ một cửa hàng tạp hóa, 51 tuổi, cho phóng viên AFP biết khi xem lễ tổng duyệt ngày 1/9.
Những phát biểu được phóng viên nước ngoài đưa tin khách quan, cho thấy khát vọng hòa bình của một dân tộc đã đổ quá nhiều máu, quá nhiều hy sinh mất mát để có hòa bình như ngày hôm nay.
Hãy nhìn Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến có 2 con là liệt sĩ đều hy sinh ở chiến trường Campuchia ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ duyệt binh sáng 2/9, mới thấy dân tộc ta đã hy sinh, đã đổ máu như thế nào để bảo vệ Tổ quốc. Gương mặt Mẹ Huyến là gương mặt của một đất nước đã hy sinh quá nhiều cho độc lập tự do của Tổ quốc. Cả nước có 140.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng như vậy. Máu của dân tộc ta đã đổ quá nhiều, nhân dân Việt Nam đã hy sinh quá nhiều. Bây giờ dân tộc chúng ta phải được sống trong hạnh phúc.
Khát vọng của Bác Hồ và tư tưởng lấy dân làm gốc
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” - đoạn cuối trong bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 vẫn vang vọng trong chúng ta đến tận ngày hôm nay và mãi mãi mai sau.
Một sự kiện rất đáng ghi nhớ, trong lúc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập bất hủ, có một câu nói không có trong Tuyên ngôn nhưng đã làm xúc động toàn thể đồng bào, khi đang đọc, Bác dừng lại hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. “Có! Có…!”. Cả quảng trường tiếng hô vang dậy như sấm. Nhiều người vừa hô vừa khóc bởi không ngờ Bác lại giản dị và gần gũi đến thế.
Đó là biểu hiện sinh động tư tưởng lấy dân làm gốc của Bác. Và hãy nhớ lời Bác Hồ: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm dân là gốc được Người diễn đạt rất khái quát: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Đó cũng là cái “gốc” làm nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh, là xuất phát điểm của mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.
Tư tưởng này xuyên suốt trong tư duy, đường lối của Đảng trong suốt 40 năm qua, lấy dân làm gốc, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”
Tư tưởng này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhắc lại trong các phát biểu của mình: “Mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu” (phát biểu với Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV ngày 31/11/2024). Tổng Bí thư luôn trăn trở, cuối cùng người dân được hưởng lợi gì.
Mong muốn ấy đã đang dần dần thành hiện thực. Đất nước cũng đã trải qua gần 40 năm đổi mới nhưng chỉ thực sự có hòa bình từ năm 1991. Vậy mà Việt Nam hiện đang là nước có tốc độ kinh tế phát triển trong top cao nhất thế giới.
Năm 2025, Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, với dự báo GDP có thể đạt hơn 500 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD và thứ hạng trên thế giới có thể đạt thứ 31-33 - theo một số nguồn dự báo đáng tin cậy.
Những con số biết nói này là tiền đề để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng.
Dân giàu, nước mạnh, quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc là khát khao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của tất cả chúng ta.
Đã đến lúc toàn Đảng, toàn dân phải kiên quyết thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, hưng thịnh và hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.