![]() |
Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên chìm trong lũ dữ. |
Gieo yêu thương giữa mùa lũ dữ, thắp sáng điểm trường giữa bùn đất sạt lở
Trong lúc thầy cô còn chưa biết xoay sở ra sao để kịp đón các em trở lại trường vào năm học mới, thì một ánh sáng hy vọng được thắp lên, từ những con người chưa từng gặp mặt, nhưng đầy ắp yêu thương.
Ngay khi có tin về tình cảnh ngặt nghèo tại Mường Luân, Câu lạc bộ CEO 1983, nơi hội tụ những doanh nhân sinh năm 1983 đã lập tức lên kế hoạch hành động. Không cần nhiều lời, không một phút chần chừ, hơn 180 triệu đồng đã được huy động trong thời gian ngắn kỷ lục. Rất khẩn trương sau đó, những chuyến xe nghĩa tình từ thủ đô vượt hơn 600 cây số đèo núi hiểm trở đã mang đến không chỉ bàn ghế, tiền mặt, bánh trung thu... mà còn mang theo niềm tin, sự ấm áp và chân thành từ những trái tim phụng sự.
Tại buổi trao quà ngày 8/9/2025, trong cái se lạnh đầu thu nơi vùng cao, đoàn thiện nguyện đã mang đến 150 bộ mặt bàn, mặt ghế học sinh, trị giá 100 triệu đồng, do Công ty Cổ phần FLEXFIT nội thất thế hệ mới tài trợ. Toàn bộ khâu vận chuyển do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận chuyển Quang Huy đảm nhận, hoàn toàn miễn phí.
![]() |
Tận dụng chân còn tốt, 150 mặt bàn, mặt ghế được thay thế cho bàn ghế cũ mục nát, trị giá 100 triệu đồng, tài trợ bởi Công ty Cổ phần FLEXFIT nội thất thế hệ mới. |
Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 35 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 200.000 đồng tiền mặt và một hộp bánh Trung thu Bảo Ngọc. 30 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ cũng được hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt. Đoàn còn chuẩn bị thêm 15 túi xách tái sử dụng và 5 ô che nắng mưa như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng về thói quen sống xanh, bền vững, giàu yêu thương.
Tổng giá trị quà tặng dù chỉ hơn 180 triệu đồng nhưng với người dân nơi đây, giá trị ấy lớn hơn rất nhiều lần. Đó là giá trị của sự lắng nghe, sự ấm áp và sự sẻ chia đúng lúc.
![]() |
Thay mặt CLB CEO 1983, CEO Lê Dung trao tặng chút quà tới bà con bản Pá Nậm, Mường Luân, Điện Biên |
Thay mặt những tấm lòng hảo tâm, bà Lê Thị Dung, Tổng Giám đốc Công ty CP Đào tạo & Phát triển Nhân lực DGroup, Chủ tịch CLB CEO 1983 xúc động: “Mỗi chuyến đi thiện nguyện là một hành trình cảm xúc. Chúng tôi mang tới đây không chỉ là những bộ bàn ghế tốt, mà là niềm tin rằng giáo dục có thể thay đổi số phận, là lời hứa của những người làm kinh doanh: sẽ luôn có mặt khi cộng đồng cần.”
Lời chia sẻ ấy đã chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt hôm đó. Giữa bao tất bật của cuộc sống thành thị, vẫn còn có những con người sẵn sàng gác lại công việc, vượt đường xa để đến với một ngôi trường ngập trong bùn đất, chỉ vì họ không muốn bất kỳ đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.
![]() |
Lớp học khang trang, các em học sinh vui mừng trở lại học tập với những bộ bàn ghế mới, đẹp |
Khi yêu thương đủ lớn, thì mọi con đường, dù xa xôi, gập ghềnh cũng hóa gần
Thầy Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường, nghẹn ngào khi nói về sự hỗ trợ kịp thời ấy: “Chúng tôi đã từng nghĩ sẽ không thể kịp dọn dẹp, sửa sang để đón học sinh trở lại. Nhưng nhờ sự hỗ trợ này, các em không chỉ có bàn ghế mới mà còn được tiếp thêm niềm tin. Niềm tin rằng nơi xa kia vẫn có những trái tim đang dõi theo và yêu thương các em.”
Anh Lò Văn Dũng, dân tộc Thái, chia sẻ trong nghẹn ngào: “Nhà tôi bị ngập nặng, chuồng trại cuốn trôi, hoa màu mất trắng. Nhận được món quà 2 triệu đồng từ các cô chú doanh nhân, tôi thật sự xúc động. Đó là món quà của tình người, của những người chưa từng gặp mà vẫn yêu thương.”
Ở một góc sân trường, một cụ bà dân tộc lặng lẽ nắm chặt tay thành viên đoàn thiện nguyện. Đôi mắt hoe đỏ, cụ xúc động nói: “Các cô chú từ Thủ đô lên tận đây, cho bà con chúng tôi cả vật chất và tình cảm. Cảm ơn các cô chú nhiều lắm! Đi xa thế này để đến với bà con nghèo, chúng tôi thấy được yêu thương và được nhớ đến. Thế là ấm lòng rồi!”
![]() |
Đại diện CLB CEO 1983 trao tặng trang thiết bị học tập cho học sinh trường PTDTBT Chiềng Sơ, Mường Luân, Điện Biên |
Khép lại chương trình, Bà Hà Kim Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FLEXFIT chia sẻ đầy tâm huyết: “Phát triển bền vững không chỉ là tạo ra giá trị kinh tế, mà còn là biết quay trở lại, sẻ chia với cộng đồng, nơi đã tiếp sức và truyền cảm hứng cho hành trình của chính chúng tôi.”
Với CLB CEO 1983, nơi những trái tim phụng sự, không chỉ là một tổ chức kết nối doanh nhân đồng niên, mà còn là cộng đồng của những doanh nghiệp coi trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong hành trình kinh doanh bền vững.
Đồng hành cùng chuyến đi lần này còn có anh Triệu Văn Ba, Chủ tịch Việt Phú Group, anh Trịnh Quang Thái, CEO TCSOFT cùng một số thành viên khác. Tất cả họ đều mang theo một trái tim chung: hiện diện khi cộng đồng cần.
![]() |
Đại diện trường PTDTBT Chiềng Sơ nhận quà và trang thiết bị học tập từ CLB CEO 1983 |
Chuyến đi kết thúc, nhưng câu chuyện yêu thương vẫn tiếp tục. Những “điểm chạm” cảm xúc sẽ còn ở lại trong ánh mắt trẻ thơ, trong tiếng gọi thầy cô, trong bàn tay của những cụ già vùng cao. Những giọt nước mắt, những cái siết tay, những nụ cười tươi vui… đã cùng tạo nên một giai điệu ngọt ngào của những bàn tay thầm lặng sẻ chia giá trị thiết thực. CLB CEO 1983, kết nối trái tim, phụng sự cộng đồng.
“Những doanh nhân chân chính không chỉ quan tâm tới kinh doanh lãi lời, mà còn biết san sẻ yêu thương đúng lúc, đúng nơi, bằng cả trái tim yêu thương đầy nhiệt huyết, mình vô cùng tự hào về các bạn, ” Tiến sĩ Nguyễn Thúy Lan, thành viên của CLB CEO 1983 xúc động nói.