Chỉ trong vài ngày đầu tháng 11, mạng xã hội Việt ngập tràn hình ảnh người trẻ đứng giữa trời tuyết trắng khung cảnh tưởng chỉ có ở Hàn Quốc hay châu Âu. Nhưng tất cả đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra một “mùa đông ảo” lãng mạn và đầy cảm xúc.
![]() |
| Ảnh Đinh Ngân (nguồn fb) |
Từ Facebook đến TikTok, chỉ cần lướt vài phút là thấy tràn ngập hình ảnh những cô gái khoác áo choàng, cầm ô trong suốt, đứng giữa màn tuyết rơi nhẹ nhàng. Có người chọn sắc trắng tinh khôi, có người hòa mình giữa hoàng hôn tím nhạt. Tất cả đều mang nét buồn man mác, gợi nhớ đến những thước phim tình cảm Hàn Quốc từng khiến khán giả say mê.
Không cần đến trời Âu, chỉ vài cú click chuột, ai cũng có thể “chạm” vào mùa đông của riêng mình. Người dùng chỉ cần tải lên một bức ảnh chân dung rõ nét, nhập mô tả như “thiếu nữ giữa trời tuyết”, “chàng trai trong phố mùa đông”, hoặc “ánh sáng vàng phủ trên lớp tuyết rơi”, sau vài giây, công cụ AI sẽ tái hiện khung cảnh ấy một cách chân thực đến kinh ngạc.
![]() |
| Hình ảnh minh hoạ (MXH) |
Các nền tảng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Gemini AI, Meitu, hoặc các trang web chỉnh ảnh AI miễn phí. Nhiều ứng dụng còn gợi ý sẵn bối cảnh, góc chụp, ánh sáng để người dùng dễ dàng “biến hình” thành nhân vật chính trong một bộ phim lãng mạn.
Sức hút của trào lưu này đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm xúc và công nghệ. Mùa đông vốn gợi nỗi nhớ, còn tuyết trắng lại biểu tượng cho sự tinh khôi, mong manh. Khi hai yếu tố ấy được AI “vẽ lại” qua từng chi tiết ánh sáng, làn sương, hơi thở, người xem như lạc vào một thế giới khác nơi công nghệ chạm đến cảm xúc một cách đầy nghệ thuật.
![]() |
| Ảnh MXH |
Trên các nền tảng xã hội, hàng nghìn người đã chia sẻ loạt ảnh “tuyết rơi” cùng những dòng trạng thái chất chứa tâm trạng: “Giữa trời tuyết, chỉ có mình ta và nỗi nhớ”, hay “Nếu Hà Nội có tuyết, chắc hẳn mùa đông sẽ dịu dàng thế này”. Chính sự đồng điệu ấy khiến trào lưu nhanh chóng lan tỏa, trở thành cách thể hiện cảm xúc phổ biến của giới trẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp lung linh, các chuyên gia công nghệ cũng đưa ra lời cảnh báo: nhiều ứng dụng AI yêu cầu người dùng tải ảnh gương mặt lên máy chủ nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị lộ thông tin sinh trắc học. Người dùng nên hạn chế cung cấp ảnh có độ phân giải cao hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm khi sử dụng nền tảng miễn phí chưa được kiểm chứng.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận sức sáng tạo và khả năng “truyền cảm hứng thị giác” mà công nghệ AI mang lại. Chỉ bằng một bức ảnh, con người có thể kể nên một câu chuyện, tái hiện ký ức, hoặc tạo ra giấc mơ về một mùa đông chưa từng có thật.
Từ một xu hướng nhỏ, “đứng giữa trời tuyết” đã trở thành biểu tượng mới cho sự giao hòa giữa công nghệ và nghệ thuật. Nó cho thấy trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ, mà còn là chất liệu để con người thể hiện tâm hồn và cảm xúc.
Với mỗi người, bức ảnh giữa trời tuyết không đơn thuần là một hình ảnh đẹp, mà là khoảnh khắc được sống chậm lại, lắng nghe chính mình trong thế giới ảo. Dù chỉ là sản phẩm của AI, nhưng cảm xúc mà nó mang đến lại rất thật ấm áp, mơ hồ và đầy chất thơ, như cách mùa đông vẫn luôn khiến lòng người xao động.