Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm, được gửi tận tay các em nhỏ – những mầm non đang từng ngày vượt qua di chứng chiến tranh.
![]() |
Mỗi phần quà được gửi tận tay các em nhỏ – những mầm non đang từng ngày vượt qua di chứng chiến tranh. |
Hành trình kết nối yêu thương
Với thông điệp “Uống nước nhớ nguồn – Lá lành đùm lá rách”, chương trình là nhịp cầu nối giữa cộng đồng và những phận đời chịu nhiều mất mát. Không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Trung thu, hoạt động còn góp phần động viên, sẻ chia, giúp các em nhỏ cảm nhận được sự quan tâm và hơi ấm tình người.
Thiếu tướng, PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh, xúc động chia sẻ: “Mỗi nụ cười của các em nhỏ là nguồn động viên lớn lao đối với chúng tôi. Dù mang trong mình những di chứng đau đớn, nhưng ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em khiến chúng tôi càng thêm trân trọng giá trị của lòng nhân ái. Chúng tôi mong rằng, xã hội sẽ ngày càng có nhiều tấm lòng cùng chung tay chăm lo cho thế hệ con, cháu nạn nhân da cam – những mầm xanh của tương lai.”
Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng của biết bao người. Những chiếc bánh, hộp sữa, món quà nhỏ… được gói ghém bằng tình thương và hy vọng, để mỗi em nhỏ đều có thể đón một mùa trăng trọn vẹn, ấm áp và hạnh phúc như bao bạn bè cùng trang lứa.
![]() |
Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng của biết bao người. |
Sẻ chia qua từng điểm đến
Chương trình “Trung thu yêu thương” năm nay được tổ chức tại ba địa điểm: Hội trường phường Xuân Hòa, (số 99A Trần Quốc Thảo,số 28 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi và Nhà xã hội Long Hải, 909 Võ Thị Sáu, xã Long Hải.
Tại mỗi điểm, đại diện Thành Hội, chính quyền địa phương cùng các đơn vị tài trợ đã phối hợp tổ chức trao quà, giao lưu và chia sẻ niềm vui Trung thu với con, cháu các nạn nhân da cam. Những giây phút giản dị ấy trở thành sợi dây kết nối yêu thương giữa người trao và người nhận.
Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) – mẹ của một em nhỏ bị di chứng da cam xúc động nói: “Nhờ có Hội và các nhà hảo tâm, con tôi được đón Trung thu như bao bạn khác. Mỗi món quà là niềm an ủi lớn, là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng nuôi con và hy vọng vào tương lai.”
Đồng hành cùng tấm lòng nhân ái
Chương trình năm nay còn có sự chung tay của Hội Văn hóa Việt – Hàn, Công ty HOAVAVA cùng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Các đơn vị tài trợ không chỉ đóng góp kinh phí mà còn trực tiếp tham gia hoạt động, cùng trao quà, chơi đùa và chia sẻ niềm vui với các em nhỏ.
Ông Kim Dae Jong, Chủ tịch Hội Văn hóa Việt – Hàn, chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, trong việc chăm lo cho nạn nhân da cam. Mỗi món quà không chỉ là vật chất mà còn là nhịp cầu nối những trái tim biết yêu thương và trân trọng sự sống.”
Sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân đã góp phần làm nên thành công của chương trình, thể hiện tinh thần nhân văn, sẻ chia xuyên biên giới – nơi tình người không phân biệt quốc tịch hay màu da.
![]() |
Sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân đã góp phần làm nên thành công của chương trình, thể hiện tinh thần nhân văn, sẻ chia xuyên biên giới. |
Hành trình nhân ái không ngừng
Trong nhiều năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh đã kiên trì đồng hành cùng hàng nghìn gia đình nạn nhân thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ y tế, trao sinh kế, học bổng và chăm lo đời sống tinh thần. Mỗi chương trình là một lời tri ân, là sự nhắc nhở về trách nhiệm của xã hội đối với những người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh.
Chương trình “Trung thu yêu thương” năm nay tiếp tục là một điểm nhấn đẹp trong hành trình nhân ái ấy. Từ những món quà giản dị, các em nhỏ có thêm niềm vui, nghị lực và niềm tin để vượt qua khó khăn, còn cộng đồng thêm một lần được soi mình trong ánh sáng của lòng nhân hậu.
Thắp sáng nụ cười, gieo mầm hy vọng
Nỗi đau da cam vẫn còn đó nhưng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia sẽ luôn là liều thuốc xoa dịu. Những chiếc lồng đèn nhỏ được thắp sáng trong đêm rằm Trung thu không chỉ soi rọi niềm vui trẻ thơ, mà còn lan tỏa ánh sáng của tình người.
Với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh, “Trung thu yêu thương” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện thường niên, mà còn là cam kết lâu dài – tiếp tục chăm lo, đồng hành và vun đắp niềm tin cho những “đứa trẻ da cam”. Để mỗi mùa Trung thu về, lại có thêm những nụ cười trong trẻo, những ước mơ được nâng niu và những trái tim cùng chung nhịp đập vì một tương lai nhân ái, bao dung.
![]() |
Trao tặng Giấy khen cho các nhà tài trợ. |