![]() |
| Các đại biểu tham dự |
Dấu mốc 60 năm – từ những ngày sơ tán thời chiến đến mái trường giàu truyền thống
Phát biểu trong buổi lễ, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường nhắc lại thời khắc lịch sử của mùa hè 1965 – khi tiếng còi báo động bom Mỹ vẫn vang lên trên bầu trời thành phố Cảng, nhưng công cuộc giáo dục không vì thế mà gián đoạn. Từ quyết sách chuyển hướng giáo dục của Thành ủy Hải Phòng, Trường cấp III An Lão ra đời giữa vùng đất núi Voi anh hùng, trở thành ngôi trường trung học đầu tiên của huyện.
![]() |
Từ những lớp học sơ tán, những trang giáo án được viết trong tiếng bom rơi, THPT An Lão dần trưởng thành, trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức và khát vọng cho biết bao thế hệ học trò của vùng đất “Trung dũng – Quyết thắng”.
![]() |
“Sáu mươi năm – một hành trình của biết bao đổi thay, bao lớp người tiếp nối nhau viết nên trang sử vàng của nhà trường” – đại diện lãnh đạo trường xúc động chia sẻ.
Trong ngày hội lớn, nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới 16 thầy cô giáo đầu tiên của năm học 1965–1966 – những người đã đưa “con thuyền An Lão” vượt qua những năm tháng gian khó nhất.
Nhiều thế hệ hiệu trưởng, những người chèo lái nhà trường qua từng chặng đường, được trang trọng vinh danh: thầy Đào Thành Khang, thầy Tô Hạo, thầy Trần Xuân Đình, thầy Trần Hùng, thầy Nguyễn Văn Thạc, thầy Nguyễn Tiến Dũng, cô Nguyễn Thị Bích Lan, thầy Trần Văn Nhường…
![]() |
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường cũng gửi lời tri ân đến tất cả các thế hệ thầy, cô giáo – những người đã gìn giữ, bồi đắp và truyền lửa cho truyền thống 60 năm.
Buổi lễ trở nên lắng đọng khi nhà trường tưởng nhớ 16 cựu học sinh đã hy sinh trên các chiến trường bảo vệ Tổ quốc. Những cái tên như Lê Xuân Xinh, Nguyễn Văn Thành, Trần Xuân Hiệp… được nhắc lại với niềm xúc động sâu sắc – họ chính là biểu tượng bất tử của tinh thần “học để phụng sự đất nước”.
“Họ mãi là niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò THPT An Lão” – đại diện nhà trường bày tỏ.
![]() |
Ngôi trường giàu thành tích – nơi chắp cánh nhiều thế hệ tài năng
Từ một mái trường nhỏ nơi ngoại thành Hải Phòng, THPT An Lão đã trở thành điểm sáng của giáo dục thành phố. 60 năm qua, nhà trường được trao nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng hàng loạt danh hiệu tập thể xuất sắc của các bộ, ngành.
Gần 50 cựu học sinh của trường đạt học hàm, học vị từ Tiến sĩ trở lên; hàng trăm người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, sĩ quan cao cấp, nhà khoa học, nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt.
![]() |
Nhiều gương mặt tiêu biểu được nhắc đến trong buổi lễ: Ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương: Ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên – Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam … và còn rất nhiều những người con ưu tú khác của An Lão đã và đang góp phần làm rạng danh quê hương.
Những câu hát trong “Hành khúc cấp ba An Lão” cũng được vang lên như lời nhắc lại niềm tự hào của bao thế hệ học trò:
“Vươn lên sức xuân tuổi trẻ cấp ba An Lão
Tô thêm những nét son, truyền thống núi Voi anh hùng…”
![]() |
| Ảnh toàn cảnh |
Bước vào giai đoạn phát triển mới của giáo dục, THPT An Lão đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn, giữ vững vị thế là một trong những trường THPT uy tín của thành phố Hải Phòng.
![]() |
Đại diện Ban Giám hiệu khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống 60 năm, giữ vững sự đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân địa phương”.
Buổi lễ kết thúc trong không khí trang trọng khi các đại biểu hướng lên sân khấu xem phóng sự đặc biệt “THPT An Lão 60 năm – hành trình khát vọng”, tái hiện chặng đường hình thành, lớn mạnh và lan tỏa giá trị của mái trường giàu truyền thống.